icarus_2812
Mr & Ms Pac-Man
- 6/8/11
- 188
- 0
Khóc lóc ? nghe hài
nếu co khóc lóc thì đã lên đây từ lâu , lập ra cái thread để mà khóc cho hoành tránh rồi
chẳng qua là éo ưa đc cái giọng bố đời của một số ai đó, nên lên nếu chút quan điểm bản thân :) đánh với cậu ý hả, 1 vs 1 cũng có, zerg vs zerg cũng có, đứa nào giết đứa nào thì tự hiểu. Chả cần thách thức :)
Ghé vào xem thôi, k muốn war in 4rum , chỉ flame , ném gạch tí xíu rồi té, ai ngờ phản ứng quyêt liệt vl
.
---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:20 ----------

---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
nếu co khóc lóc thì đã lên đây từ lâu , lập ra cái thread để mà khóc cho hoành tránh rồi
chẳng qua là éo ưa đc cái giọng bố đời của một số ai đó, nên lên nếu chút quan điểm bản thân :) đánh với cậu ý hả, 1 vs 1 cũng có, zerg vs zerg cũng có, đứa nào giết đứa nào thì tự hiểu. Chả cần thách thức :)Ghé vào xem thôi, k muốn war in 4rum , chỉ flame , ném gạch tí xíu rồi té, ai ngờ phản ứng quyêt liệt vl
.---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
mới chơi lần đầu mà thần tượng chanter gớm thếThì ra bạn cũng thuộc thể loại khóc lóc vì bị zerg ở eye. Thôi thì tốt nhất là ở nhà làm những chuyện mà bạn nói, "éo" muốn vô eye thì đừng chọc mỏ vào chuyện ở eye nữa nhé bạn.
Sao mình đi toàn 2,3 người, bị zerg kg ít mà mình vẫn cứ thích vào eye nhỉ
---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:03 ----------
À đúng rồi, bạn ấy kg có CHANTER nên khi gặp zerg ely có CHANTER, bạn ấy kg chạy đc >> đâm ra chán nản. còn mình thì chạy vù vù, bật cả WoW, cả WoQ, cả WoS mà chuồn nên thoát. CHANTER imba lắm các bạn ạ, reroll CHANTER hết đi![]()
![]()
![]()

---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
mày cũng biết đấy, tao chấp cái loại này làm j, trẻ con thôi ấy mà , chơi cho vui, đâu phải vì 1-2 câu khích mà hại não thêm :)._________________________________________. ko war trên forum mà vào eye chém nhau đi cả 2 ông.

hay la k dám chấp nhận sự thật ?
