Ế ẩm làm sao để kiếm gái

  • Thread starter Thread starter Dickt
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình thì gặp gái hằng ngày, nhưng miệng lưỡi cứ đơ đơ chả nc đc với em nào :( Khổ hơn chủ thớt nữa :-<
 
đơn giản mún có gái phải chai lỳ , chưa cần có bG gấp làm gì quen gái nhiều vô làm bạn cũng dc . cái cốt là để có người tham vấn cho mình . như vậy sẽ đơn giản hóa vấn đề hơn :))
 
nói chuyện + tán thì chắc ai cũng làm được cả!nhưng để em nó theo mình suốt chặng đường dài thì đòi hỏi phải có skill cho riêng mình(gái theo vì có trí tiến thủ + siêng năng làm việc và làm ra tiền).


Biết thế mà còn lập topic hỏi tứ phương ...
 
Biết thế mà còn lập topic hỏi tứ phương ...

sorry post quên không kí tên :5cool_big_smile: nick này là 2 người dùng
chủ topic là bạn mình!
 
Không ăn nhịn đói tích tiền thuê con lamborghini rồi đóng lên chỗ nào nhiều hot girl ý... đổi tiền việt sang tiền USD
Rồi dụ em ấy vào khách sạn
Làm cái gì thì làm ...
Xong là ok... Nó k dám bỏ mình đâu =))
 
Mấy thằng bạn ai cũng tuyên bố OLa là để ... :D



chuẩn man :D
CHăn rau chứ giề ...
Mình thì gặp gái hằng ngày, nhưng miệng lưỡi cứ đơ đơ chả nc đc với em nào :( Khổ hơn chủ thớt nữa :-<

BỰa vào, chai mặt vào =)) .
sorry post quên không kí tên :5cool_big_smile: nick này là 2 người dùng
chủ topic là bạn mình!
thế thì giống nick mình =))
 
sorry post quên không kí tên :5cool_big_smile: nick này là 2 người dùng
chủ topic là bạn mình!

Thế thì 2 thằng đóng cửa dạy nhau là đẹp giời ...
 
Nói đi nói lại thì đồng chí chủ top nhìn lại bài trên của tôi .Những năm 17,18 tui cũng như đồng chí khi chưa có bạn gái thì "thèm" .Nhưng vài năm sau thì chả hiểu ở đâu vừa kết thúc với em này thì lại có ngay em khác ,rồi đến khi giật mình lại thì hiện đã có vợ ...... Thế nên tôi khuyên ko nên cưỡng cầu mà làm gì ,đời người rồi ai cũng sẽ có chồng có vợ cả thôi .

Tôi thì hiện tại ko sống ở VN đã lâu nên ko biết ở VN môi trường nó như thế nào để kiếm gái .Chứ ở Úc nơi tôi đang sống thì cứ xin vào làm Nails thì ko sợ gái nó ko "bu" vô mình :)) .
 
Em chỉ biết bắt tay bác chứ cũng ko biết khuyên gì vì cũng FA lòi ra.:2cool_sad: Nói chung là ráng tập thể hình cho to bự đẹp và siêng chăm sóc sắc đẹp 1 tẹo rồi kiếm việc làm cho khá 1 tí là ok. :6cool_smile: Cứ từ từ thui bác ạ. :1cool_byebye:
 
Thế thì 2 thằng đóng cửa dạy nhau là đẹp giời ...

ý là muốn nói cái chỗ toàn đực rực thì hiếm thấy gái!và kiếm thì ở đâu ra?chứ mấy cái chuyện cưa cẩm gái thì cũng tùy...
mỗi người có mỗi cách thể hiện khác nhau.

Nhưng có cơ hội là phải nắm bắt lấy,đó là quan điểm của mình.Nếu còn đi học thì cơ hội quen bạn gái thì sẽ có nhiều hơn
còn đi làm thì có mấy cty mà con gái nhiều nhất là cty may mặc,vì đa số các em toàn là dân các tỉnh lân cận + thất học nên ra đời đi làm cũng nhiều!có em khoảng 16- 17 đã đi làm kiếm sống rồi!
cho nên quen mấy em này cũng khá dễ,vì không có tham vọng cao
ký tên:Mihiro
 
Đầu tiên chú ko cho mệnh đề là " Kiếm để làm gì " thì mọi ng đâu có hướng góp ý cụ thể đc . Nghe chú kể mấy em thất học + dễ thì tôi cũng hoang mang về mục tiêu của chú.

anw tôi nghĩ là k nên mất thời gian vào cái việc kiếm này. Rồi nó sẽ đến thôi, nhiều là khác nếu bạn k quá nerd.
 
Đầu tiên chú ko cho mệnh đề là " Kiếm để làm gì " thì mọi ng đâu có hướng góp ý cụ thể đc . Nghe chú kể mấy em thất học + dễ thì tôi cũng hoang mang về mục tiêu của chú.

anw tôi nghĩ là k nên mất thời gian vào cái việc kiếm này. Rồi nó sẽ đến thôi, nhiều là khác nếu bạn k quá nerd.
đó là môi trường tôi đang sống tôi biết!
còn chủ thớt là bạn tôi nhé!:1cool_byebye:
kiếm để làm gì?đó là câu hỏi hay.Không phải ai có muốn kiếm bạn gái khi cái thân mình còn chưa lo xong,như tôi đây :3cool_nosebleed: chẳng hạn
trường hợp của bạn tôi thì chỗ làm và hàng xóm toàn đực,cho nên cái hình ảnh nó cứ lập đi lập lại đập vào mắt hằng ngày cho nên cũng cảm thấy nhạt nhẽo!
cho nên cái tâm sự của bạn tôi là kiếm 1 người BG là rất đúng!
mà câu hỏi vẫn là môi trường thế này thì kiếm đâu ra gái?chỉ có mỗi 1 cách đi chỗ khác làm thì sẽ kiếm đc
 
Đồng ý với bác Mio, k nên mất t/g quá vào việc kiếm, như em đây, FA thì vẫn FA thật, nhưng ko phải là ko kiếm dc ai, mà đơn giản mình chưa ưng thôi, như hiện giờ cũng có 1 em thích mình, mà có quen biết gì đâu, mình tối thứ 7 thỉnh thỏang đi uống nc với bọn bạn cấp 3, tự nhiên hôm dó em kia đi cùng, thấy mình, tối về tự nhiên nó mò ra FB của mình, rồi nc làm quen, vậy đấy bác ạ, nhiều cái nó đến tự nhiên bất ngờ lắm, chỉ cần đừng để ý nó quá là được
 
MioNguyen là con gái đấy,mọi vấn đề về tâm lý con gái chắc cũng hiểu dc phần nhiều.
Cần gì thì xin tư vấn nhiệt vào....
Mình cũng FA đây nhưng giờ thì biết thế nào ? Chủ động để rồi đạt dc cái ko phải của mình thì nó cũng ko thể nào bền dc
CỨ vui vẻ,bạn bè bù khú đừng để ý đến nó, tùy cái duyên thôi.
Thời gian như này thì cứ kiếm gì đó học để hoàn thiện mình,còn lười ( như mình) thì ở nhà film,jobs,game,1 tuần sáng đi làm,chiều tối cuối tuần đi đú bia bọt 2 lần cafe cafao với anh em
Hôm nào mát trời thì sang thăm cô cậu, em út ông bà.


Mình thấy nhiều cậu thiếu hơi gái cứ gọi là vật ra tự kỷ này nọ.thế là ko dc đâu.

Mà nói đi cũng phải nói lại, chủ thớt phải thế nào thì mới ko có mối quan hệ bạn bè với các gái.Ko lẽ ko dc 1 vài em lâu lâu rủ rê cà kê ? +__+
Hay là gặp em nào, cứ sồn sồn lên rồi fail vãi ra thành ra FA:2cool_sad:

KO xoắn nhá nói thật và nói nhiệt
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói đi nói lại thì đồng chí chủ top nhìn lại bài trên của tôi .Những năm 17,18 tui cũng như đồng chí khi chưa có bạn gái thì "thèm" .Nhưng vài năm sau thì chả hiểu ở đâu vừa kết thúc với em này thì lại có ngay em khác ,rồi đến khi giật mình lại thì hiện đã có vợ ...... Thế nên tôi khuyên ko nên cưỡng cầu mà làm gì ,đời người rồi ai cũng sẽ có chồng có vợ cả thôi .

Tôi thì hiện tại ko sống ở VN đã lâu nên ko biết ở VN môi trường nó như thế nào để kiếm gái .Chứ ở Úc nơi tôi đang sống thì cứ xin vào làm Nails thì ko sợ gái nó ko "bu" vô mình :)) .

Vầng, em là em đọc bài của bác rồi :5cool_big_smile: , em cũng hiểu cái thế thái mà bác nói, cứ đàn đúm 1 thời gian thì bỗng dưng nó lại ớn, cũng 1 thời có dấu hiệu ớn rồi, nhưng ở đây em bảo là cái môi trường gái giếc nó hiếm quá, cho dù lấy vợ dựng chồng thì cũng phải đường chính 1 chút bác ạ, em không thích kiểu làm việc hùng hục như trâu rồi tới tuổi các cụ mối cho 1 em rồi cưới ngay vào trong khi chả quen biết gì, chắc bác hiểu :5cool_big_smile: phải quen 1 thời gian có cảm giác thân như "em gái "rồi sau đó cưới nó mới yên tâm.

@Lyshin : biết mấy trò fake hàng đó rồi, nhưng vậy thì cũng có lâu dài đâu, đây tôi cần bạn gái chứ ko cần rau củ quả ông ạ :5cool_big_smile:


Thế thì 2 thằng đóng cửa dạy nhau là đẹp giời ...
@Mio : lại tỏ ra nguy hiểm , bị " đè " mấy lần rồi mà không chừa à .?



@... : các bác nên nhớ em là anh thèm và thằng anh thèm này là 1 thằng phởn chí rất đặc biệt chứ chả phải thằng no exit nào cả nhá các bác nhá :6cool_smile:


Anh thèm .
 
nói thiệt là mio nó nói kiểu bề trên, trái tai thật nhưng nói đúng chứ chả sai.
con gái sinh ra đã đc coi là phái yếu, tâm lý của nó là tìm chỗ vững bền để dựa vào, tình cảm, hợp nhau hay ko nó sẽ xếp sau, đại khái là tiêu chuẩn ko đủ thì coi như bạn đã té ghế từ vòng gửi xe rồi . thế nên thằng con trai có tài, có quyền, có tiền, thì dù xấu, dù lùn mà gái xinh vẫn cứ bu vào, mà mấy thằng cao to đẹp mã mà mấy cái kia lờ mờ, nhợt nhạt thì nó cũng phũ vào mặt cho " đẹp trai có mài ra mà ăn đc ko ? ".
kiếm gái thì tùy người, lười đi kiếm thì lấy đâu ra ? giống như kiểu ko chơi xổ số thì làm sao mơ có ngày trúng giải ?
mà nói nhiều rồi cũng có giải quyết đc gì đâu, cuối cùng vẫn là thân ai nấy lo, vẫn thằng 2 hộp sữa thằng ko có gì :))
 
Mấy cái 2pic kiểu này "Làm sao để có gái" mình cũng dị ứng bm ra ấy chứ ... 0_o

Hồi cấp 3 thì mình vừa xấu vừa nghèo (đi xe đạp cùi + không có xài dt) mà vẫn quen được em xinh nhất lớp ...

Sau cấp 3 thì đỡ hơn 1 chút nhưng vẫn còn nghèo mà vẫn được mấy em nó thích (quen chính thức đó giờ 3 đứa bạn gái mà chỉ có 1 đứa là mình ngỏ lời còn lại 2 em kia thì ngỏ lời trước với mình + 1 số em lặt vặt quen chơi) ...

Bây giờ thì thu nhập cũng ổn định, được nhận vào làm host cho 1 khách sạn nước ngoài nên tháng thu nhập cũng kha khá mà có em nào đâu ...

Tùy duyên tùy số ...
 
Xin kính trào quý bạn và các vị, hôm nay em xin lập topic để thỉnh giáo các đại ca về cách mò ra gái trong hoàn cảnh khô cằn khó chịu nhất . Như các anh đã biết thời buổi giờ đực đông hơn cái , nên đực phải vắt giò lên cổ kiếm gái , đực vip thì vẫn có gái bu vào, nhưng đực là số đông nên hiện tượng ế vẫn là điều hiển nhiên, em đây là 1 đực ...khá bèo. lại ko có duyên gặp gái nên ế quanh năm.:6cool_smile:

Công việc cũng bèo nhèo, lương suýt đủ nuôi bản thân , chỗ làm không có gái, hàng xóm càng không có, bạn bè cũng hiếm muộn, nói chung là nguồn gái nó..bay đi đâu mất rồi các anh ạ, không biết có ai bị như em không, chắc nhiều :5cool_big_smile: nhỉ , và đối với em bây giờ việc tìm gái là sự " khai hoang "chứ ko phải là " sẵn có , thò tay mà lượm " nữa.....

theo cao kiến của các anh là phải khai hoang đám nào, mò mẫm ra sao, bắt đầu từ con số nào. xin chỉ giáo !


Ký tên : Anh thèm :5cool_big_smile:

vậy thì phải tích cực quen bạn vào tình yêu bất nguồn từ tình bạn mà :1cool_look_down:
 
Back
Top