ôi chán cái cuộc đời này

Thích Thể Hiện

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
11/12/09
Bài viết
1,084
Reaction score
1,464
quen người yêu gần 2 năm . cãi vã chán quá nên tạm chia tay . trong thời gian cô đơn quen được 1 bé, là một người tình đúng nghĩa , dễ thương , vui vẻ , hòa đồng.. chỉ biết quen thôi chứ không xác định

lại có 1 em thích mình , nhưng mình chỉ quen cho vui , đi chơi , nhậu nhẹt linh tinh chứ không có cảm tình .

Tình hình sau đó với tính chém gió lại quen thêm mấy em xì tin , đi ăn uống cf , lừa tình cho qua ngày , không ngờ mấy em đó cũng kết mình nên rủ đi hoài :4cool_oh:

tầm 2 tuần nhớ người yêu cũ quá nên chia tay người tình , không liên lạc với bé thích mình , mấy em xì tin dẹp hết

tối nhắn tin làm hoà với người yêu , tưởng sẽ như mấy lần trước, cãi nhau xong làm lành . ai ngờ nhắn tin em chia tay thiệt , kêu không thích như xưa , không yêu nữa . lần này là dứt khoát hẳn

cuộc đời đang vui vẻ bỗng nhiên mất hết , giờ đầu óc trống rỗng :3cool_nosebleed:
 
Thôi xin mời THẦY lên chùa tu cho rồi
Đời THẦY vui thế chứ chán cái déo gì nữa
 
Xin 1 phút mặc niệm cho 1 chàng trai trẻ tốt bụng bị rơi vào FRIENDZONE.....
 
Đến giờ tụng kinh rồi mà thầy còn chém gió ở đây à ? :8cool_amazed: Có về ngay không thì bảo ? :8cool_amazed:
 
Đến giờ tụng kinh rồi mà thầy còn chém gió ở đây à ? :8cool_amazed: Có về ngay không thì bảo ? :8cool_amazed:

Bác Tú sao hôm nay lại mò zô tâm sự thế?:2cool_go: Em tưởng bác chỉ có cái topic thể hình thui chứ :1cool_look_down:
Tên kia mi yêu được 2 năm là vui rồi, ta chỉ biết ngắm người ta ở FB thui nè.:3cool_nosebleed:
 
Ở đâu mà ta chẳng mò đến ? :8cool_amazed: Tuy nhiên có vài thành phần không ưa ta nên ta vào mà chẳng lên tiếng, thế thôi :3cool_nosebleed:
 
Bác Tú sao hôm nay lại mò zô tâm sự thế?:2cool_go: Em tưởng bác chỉ có cái topic thể hình thui chứ :1cool_look_down:

Da fug =))


Chung chung ng yêu chia tay thì có gì đâu mà to tát, thầy sơ cua nhiều em thế cơ mà. Tội gì =))
 
thầy tu hành ở chùa nào mà sao vẫn còn hám gái thế?=.=
nó chia tay rồi thì quay trở lại con mới quen với mấy em xìtin dâu đi . việc j mà thấy phải sồn sồn lên thế?
 
Ai nói làm nhà sư lại không trồng được rau đâu? việc gì phải khổ nhể?
@Mong thầy đừng đừng chuyển từ yêu sang mục hận để rồi lại có thêm 1 sinh linh nhỏ bé đến với thềm cửa phật và mang họ thích :D
 
chú "tu" mà cái luật nhân quả chú k biết à =)), chú mang lại sự hụt hẫng , bỡn cợt trên tình cảm người khác thì có ngày chính chú sẽ bị lại vậy thôi :)
 
@Mong thầy đừng đừng chuyển từ yêu sang mục hận để rồi lại có thêm 1 sinh linh nhỏ bé đến với thềm cửa phật và mang họ thích :D
=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
 
Tu thì lo tu đi còn hóng hớt =))
 
đúng thật THẦY tu rồi mà vẫn bá đạo
 
tâm sự hay thư giãn đây @@
 
bày việc ra làm ^^, con người vốn rất giỏi phức tạp hóa những công việc đơn giản mà ^^
 
Back
Top