• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Lâu quá không đọc, truyện ra đến chap bao nhiêu rồi các bác nhỉ :1cool_look_down:
 
Lâu quá không đọc, truyện ra đến chap bao nhiêu rồi các bác nhỉ :1cool_look_down:

ra đến chao mới nhất là tay Nguyễn Hà An mới đưa text lên ấy :-"
Bang chủ lên group hội mà đọc : -"
 
Hóng quá hóng quá !! :(

Không biết lễ an táng của bác Tứ sao đây , rầu quá :(
 
He he. Post bài kéo tô píc lên ý mà.
Sao không ai post mấy cái câu hỏi tranh danh dưng + bài trả lời bên FB Hội hâm sang bên này cho nó xôm nhỉ? Sang đây cao thủ như mây khéo còn gạch đá vù vù hơn bên FB ý chứ.
 
Ra là chap này bảo và ví Quách Gia như cái ông gì đó thời Tần xây cơ sở để rồi Lã Bất Vi chui vào tiếp bước xây nên Tần hùng mạnh. Ở đây cũng tương tự, Quách Gia tạo nền móng, và Tư Mã Ý là người kế tục cái con đường ấy.
Đọc lại thì cái đoạn Quách Gia từng nói với Tháo lúc gặp mặt, đại loại giúp kẻ gian thần có tất cả rồi đoạt 1 lúc là dã tâm thật của Quách Gia.
 
topic chìm vãi :(
tớ lại nghĩ anh Gia hiểu đạo lí đó, chứ ko có ý định thực hiện :-?
 
tin buồn là rất có thể anh Gia sẽ đi trong chap tới :9cool_too_sad:

[spoil]
c0054500_4ffecec0019e8.jpg


c0054500_4ffecedbca4b8.jpg

[/spoil]
 
Ít ra lão Tứ cũng ra đi thanh thản :-<
Trước cứ tưởng bị TMY vùi dập chết không toàn thây thì thảm lắm :-<
 
chap 370 2 ông Ý + Gia chém gió kinh thật, anh Gia có đứng về phí anh Ý thật ko nhỉ?
 
R.I.P Gia :8cool_cry: 8 kì anh nào chết cũng hoành tráng

ai bảo gay đấm phát chết luôn :3cool_shame:

^ cái đấy còn phải để xem đến XB anh có để lại kế gài hàng Ý không, chap đấy có nói Ý đầu tư nhiều vào thủy binh mà trong XB quân Tào lại tổn thất rất lớn
 
chap 369 đọc ở đâu vậy mấy bác :(
 
^ chap 369 Tống biệt chí hữu link

370, 371 đều đã có raw nhưng chưa có bản high res
 
hổng nhớ post chap này qua đây chưa nữa :-ss
Hồi 370: Bất bại kiêu hùng (bản xấu) | Download

đã edit link mấy chap mới lên post #1.
anh An đã dịch text hồi 371 & 372 rồi nhé, bạn nào ko đợi dc thì qua Thủy kính phủ đọc text trước :)
 
Đáng ra nên để anh Hủ ôm anh Gia. Vậy mới gọi là chung chí hướng binh pháp Hắc Ám:3cool_adore:

P/s: Bộ Hỏa Phụng này lại mê nhất 2 anh Hủ với anh Gia. Binh pháp Hắc Ám ftw:
 
Chỉnh sửa cuối:
đọc text thấy anh Gia kinh thế, tính ra tới Hoa Dung Xích Bích luôn rồi, thôi thì trách mình imba quá nên ko sống đc @.@
 
Hồi 370: Bất bại kiêu hùng (bản đẹp) | Download
 
Back
Top