• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

2012- God Bless America

Cái đoạn bắn đứa con nít (mặc dù tưởng tượng) thì đúng là bạo lực ghét là giết rồi. Về sau thì mới đưa ra tiêu chuẩn "who deserve to die" thôi.
 
Cái đoạn bắn đứa con nít (mặc dù tưởng tượng) thì đúng là bạo lực ghét là giết rồi. Về sau thì mới đưa ra tiêu chuẩn "who deserve to die" thôi.
Đấy đúng theo hướng phát triển tâm lý nhân vật mà, đừng lý tưởng hóa..Cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh đó xem, đi làm strees về mà tối cứ có đứa nó eo éo bên cạnh, trong suy nghĩ ức quá thì bắn chết cmnd..và tất nhiên đạo đức ko cho phép điều đó thành hành động..:5cool_big_smile:
Giờ mình cũng muốn có God Bless Vietnammese !!!:9cool_canny:
 
Nói chuyện suy nghĩ, đôi khi mình cũng muốn đạp vài đứa nhóc vào xe tải hay quẳng xuống sông.....................
 
Phim nhảm, đề tài thì có vẻ hay nhưng kịch bản chán, xem xong cũng chả đọng lại đc thông điệp gì quan trọng.
 
Phim nhảm, đề tài thì có vẻ hay nhưng kịch bản chán, xem xong cũng chả đọng lại đc thông điệp gì quan trọng.

với 1 số loại phim thì xem cũng ko cần quá quan tâm bài học đọng lại đâu bác ;))
 
Yeah, Kick-ass cũng là một ví dụ. Coi cũng toàn bắn giết với loli là chính chứ chẳng thấy bài học gì.
 
Coi xong thấy 2 nv chính chả khác trẻ trâu ở ngoài đời là bao nhiêu, ngứa mắt là giết.
 
Chỉnh sửa cuối:
phim này xem thư giãn thích phết :1cool_byebye:
 
Công nhận phim này nhiều đoạn chí lý thật. Đoạn cuối khi thằng Steven nói nó tự sát vì người ta không chiếu nó trên TV nữa, bản thân mình cũng muốn cho nó một phát. Chẳng khác gì mấy con đượi ở Việt Nam, thích nổi tiếng bằng xì căng đan. Tiếc là làm thế lại phạm pháp:9onion48:
 
Nói chuyện suy nghĩ, đôi khi mình cũng muốn đạp vài đứa nhóc vào xe tải hay quẳng xuống sông.....................

Chính xác, nhất là thấy những đứa mè nheo bố mẹ lúc đi siêu thị hoặc vòi vĩnh gì đó, hỗn láo muốn bạt tai.
 
Xem phim cứ tự hỏi tại sao ông bố không cho con gái mình một viên nhỉ?
Lớn lên chắc nó cũng chẳng khác gì con Chloe đâu.
 
1. luật không giết người quen , sẽ bị nghi ngờ.
2. frank muốn thằng chồng mới của vợ cũ ông phải chịu khổ với đứa con gái.
3. frank mà giết chính con mình thì bộ này film chắc chắn là một đống sh!t không hơn không kém.
 
Phim có nhiều cái đáng để nghĩ (tuy rằng mình thi thoảng cũng muốm bòm bọn kia, con cái gì mà nói với cha mẹ văng đủ thứ) tuy nhiên sợ rằng ai xem hời hợt lại cổ súy bạo lực :-S
 
phim này mình kiếm khắp google link mf đều die cả ,ai vui lòng up lại giúp với :)
 
Xem trailer thấy phim này bạo lực vãi ra =.=
Cơ mà ko có link mf nhỉ ...:4cool_confuse:
 
Phim này đúng kiểu nói về sự điên loạn của Nước Mỹ. Đến 2 đứa nvc cũng là 2 đứa điên.=)
 
Đoạn cuối thằng béo trả lời hụt hẫng vcc =))
 
Back
Top