minhkin456
Mario & Luigi
- 5/2/11
- 759
- 3
Tình hình là chưa có để ý lắm bạn gái nào cả, nhưng mà cũng muốn hỏi về những cái dấu hiệu con gái để ý mình, cái thứ nhất là để cảnh giác cá sấu thích mình, cái thứ 2 là nhỡ có thiên nga thích thì..........
À với lại nhờ anh em cái này luôn, cụ thể hơn tí, đó là mình có quen 1 bạn gái, cũng mới được hơn nửa năm. Qua tình cờ và cũng có 1 chút cố ý nên cũng có số ĐT bạn ý
từ đó biết luôn yh, sau 1 thời gian thì cũng biết luôn số ĐT mới, FB và số nhà bạn ấy luôn
đó là tình hình.........
Bạn này nói mình và bạn ấy là bạn, nhưng mình thấy cách nói chuyện của bạn ấy với mình khá là dễ thương và bạn cũng hay tâm sự với mình nữa, trong khi bạn ấy khi nói chuyện với bạn bè thì mình thấy rất là "quậy". Nên mình cũng hơi thắc mắc không biết bạn này coi mình như thế nào. Theo mình thì:
1.Coi mình là bạn mình thường. Nhưng tại sao lại nói chuyện với mình khác những bạn khác???
2.Chưa coi mình là bạn cho lắm. Nhưng tại sao lại tâm sự với mình???
3.Coi mình là bạn thân. Nhưng quen có hơn nửa năm, thời gian nói chuyện không nhiều, mới hè đây là có nói chuyện trên yh nhiều thôi.
4.Để ý mình. Mình nghĩ cái này cũng khó vì mình không thấy bản thân có bất cứ cái gì thu hút cả, từ khuôn mặt, túi tiền, ăn nói, học hành... Bạn ấy cũng có nói thẳng với mình là mình không đẹp trai (đúng), nhưng lại cute (?????????????). Và mình cũng nghe nói là con gái rất ít khi tâm sự với người mình thích.
Bởi vậy nên nhờ anh em tư vấn giúp mình với
đúng là mình chưa để ý ai lắm, nhưng mà bạn gái này thì cũng......không thể làm ngơ 
Last Edited: giờ quyết định thả lưới rồi các bác ạ
cơ mà quyết định cũng khá là đột ngột nên chưa biết làm gì hết 
bây giờ nhờ các bác hướng dẫn cho em đầu tiên phải làm sao ạ? có vẻ như đang sắp vào FriendZone rồi
phải hành động nhanh nên các bác giúp em nhanh nhé
thanks nhiều lắm 

À với lại nhờ anh em cái này luôn, cụ thể hơn tí, đó là mình có quen 1 bạn gái, cũng mới được hơn nửa năm. Qua tình cờ và cũng có 1 chút cố ý nên cũng có số ĐT bạn ý
từ đó biết luôn yh, sau 1 thời gian thì cũng biết luôn số ĐT mới, FB và số nhà bạn ấy luôn
đó là tình hình.........Bạn này nói mình và bạn ấy là bạn, nhưng mình thấy cách nói chuyện của bạn ấy với mình khá là dễ thương và bạn cũng hay tâm sự với mình nữa, trong khi bạn ấy khi nói chuyện với bạn bè thì mình thấy rất là "quậy". Nên mình cũng hơi thắc mắc không biết bạn này coi mình như thế nào. Theo mình thì:
1.Coi mình là bạn mình thường. Nhưng tại sao lại nói chuyện với mình khác những bạn khác???
2.Chưa coi mình là bạn cho lắm. Nhưng tại sao lại tâm sự với mình???
3.Coi mình là bạn thân. Nhưng quen có hơn nửa năm, thời gian nói chuyện không nhiều, mới hè đây là có nói chuyện trên yh nhiều thôi.
4.Để ý mình. Mình nghĩ cái này cũng khó vì mình không thấy bản thân có bất cứ cái gì thu hút cả, từ khuôn mặt, túi tiền, ăn nói, học hành... Bạn ấy cũng có nói thẳng với mình là mình không đẹp trai (đúng), nhưng lại cute (?????????????). Và mình cũng nghe nói là con gái rất ít khi tâm sự với người mình thích.

Bởi vậy nên nhờ anh em tư vấn giúp mình với
đúng là mình chưa để ý ai lắm, nhưng mà bạn gái này thì cũng......không thể làm ngơ 
Last Edited: giờ quyết định thả lưới rồi các bác ạ
cơ mà quyết định cũng khá là đột ngột nên chưa biết làm gì hết 
bây giờ nhờ các bác hướng dẫn cho em đầu tiên phải làm sao ạ? có vẻ như đang sắp vào FriendZone rồi
phải hành động nhanh nên các bác giúp em nhanh nhé
thanks nhiều lắm 
Chỉnh sửa cuối:
cũng có thể.............
chủ yếu mình nói chuyện là nói chuyện vui thôi 



mợ nó khó chịu ghê 


đúng như bạn gì ở đầu trang nói ý, cứ để lâu nói chuyện nhiều như hiện tại là rơi vào friendzone đấy. Biết nhau và nói chuyện rồi thì trong đầu của nó đã hình thành 1 ấn tượng cụ thể về mình rồi: cute
14 năm rồi và về sau cũng vẫn thế.
