Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

anh Bố imba từ early tới mid game...tới late tự nhiên feed 1 phát thế là thọt ngược :3cool_nosebleed:
 
^ imba quá nên bị nerf.. "Tài hoa mệnh bạc"
 
Anh Bố là tướng hybrib chơi sao lại anh Hủ, anh Gia thuần int. Mà lịch sử nó thế , không dẹo cũng uổng
 
Anh Ý thâm sâu khó dò , mà đã nổi từ lúc Đổng Trác dời đô wa Trường An rồi . Về trí có lẽ anh ấy khủng nhất rồi . Mà nhân vật Triệu Vân thực sự là ai thế :-? Chẳng lẽ là thằng main luôn à ??
lúc nó chỉ tay ý kêu tên là Triệu Hỏa thì anh Lưu Bị lại nghĩ là Triệu Vân :))
 
lúc nó chỉ tay ý kêu tên là Triệu Hỏa thì anh Lưu Bị lại nghĩ là Triệu Vân :))

Biết là thế nhưng chẳng lẽ trong bộ này thằng này đóng 2 vai à :-? Chẳng lẽ ko có TV thiệt :(
 
lol cũng giống như Điêu Thuyền là Gay vậy :))
 
Có Triệu Tử Long em Triệu Tử Vương chết mục xác từ đời nào kia kìa =))
 
vừa đọc chap 370 xong

vậy là Anh Gia cũng muốn lật đổ tào Tháo sao ?

370_0023.png
 
Các bác ơi, ai giúp em tìm cái hình nền Tiểu Mạnh cho điện thoại với, size 480x854. Hình đen trắng càng tốt. Em mê quá mà tìm không ra. Ai giúp hộ em nha.
 
Đệt mịe nó đọc đến chap 149 hay vãi . Sự xuất hiện của Lữ Bố thủy ( Tôn Sách ) và anh Chu Du :x , thần tượng nhất 2 anh này :">
 
vừa đọc chap 370 xong

vậy là Anh Gia cũng muốn lật đổ tào Tháo sao ?

370_0023.png
nghi đây là 1 chiêu của Ý...thấy cái hình bên page kia anh Gia ra đi có vẻ tức tửi...nghi là bị Tháo hiểu lầm :-?
 
nghi đây là 1 chiêu của Ý...thấy cái hình bên page kia anh Gia ra đi có vẻ tức tửi...nghi là bị Tháo hiểu lầm :-?

Theo mình nghĩ là ko phải vậy, mục tiêu cuối của anh Gia là thống nhất tất cả thành 1 nước, không bị phân chia => không còn cảnh chư hầu đấu đá => dân chúng không còn chết vì chiến tranh nữa => "đại nghĩa" sau bóng tối. Còn đã thống nhất đất nước rồi thì anh Tháo hay anh Ý có lên hay không thì chả còn quan trọng nữa, cung đình đấu đá nhau thì củng chết ít hơn là dân chúng (theo kiểu "the end justify the means")
 
lý do Gia từ đầu đứng về phía Ý được giải thích ngay trong chap sau rồi đấy thôi: Ý là người tài, cùng 1 giuộc với Tháo (gian hùng thời loạn năng thần thời bình), có Ý ở bên thì sau này 5 6 7 có đâm thọt gì Tháo cũng sẽ có thằng đứng ra giải vây. Đối thủ tại XB lần này là Ngọa Long Phụng Sồ rồi còn 1 thằng bá chủ trên nước như Chu Du chứ không phải anh Phương bố đời, bên anh Tháo thì thủy quân ko có (đúng ra là chưa luyện xong), không có thuốc trừ dịch bệnh, mà anh 2 thì đã phải để lại hậu phương an dân rồi (lần nào chả thế), còn mỗi anh 3 ra trận thì quá là lặp lại mô hình 1 vs. 3 từng làm anh Phương thua bét nhè. Tóm lại giết Ý lúc trận bình định GĐ còn chưa ngã ngũ thì hại nhiều hơn lợi. Biết là cho sống thì thể nào nó cũng phản nên Gia đã để lại hậu chước rồi. Hậu chước gì thì bây giờ chưa biết nhưng nếu nó thành công thì chắc cũng là lý do khiến Ý ko manh động trong suốt mấy đời con cháu Tháo.
 
Theo mình nghĩ là ko phải vậy, mục tiêu cuối của anh Gia là thống nhất tất cả thành 1 nước, không bị phân chia => không còn cảnh chư hầu đấu đá => dân chúng không còn chết vì chiến tranh nữa => "đại nghĩa" sau bóng tối. Còn đã thống nhất đất nước rồi thì anh Tháo hay anh Ý có lên hay không thì chả còn quan trọng nữa, cung đình đấu đá nhau thì củng chết ít hơn là dân chúng (theo kiểu "the end justify the means")
Mình cũng nghĩ vậy. Mục tiêu của Tứ Kỳ là nhanh chóng kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước. Như vậy thì Tháo hay Ý cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là phải đủ tài và lực. Gia nhận thấy Ý có tài, là nhân tố không thể thiếu nên mới "đứng về phe Ý". Xét cho cùng đến tận lúc này người ta mới hiểu được tâm ý Quách Gia :3cool_adore:
a6efce1b9d16fdfa58e96b7eb48f8c5495ee7b9d.jpg

Tuân Úc: Chỉ có đệ lặng yên giữ cho đồng loại
Quách Gia ơi.......
Quốc gia ơi.......
Quách Gia ra đi trong nước mắt và trong cái ôm của Tuân Úc... Có lẽ vậy cũng là đã thỏa lòng.
Viên Phương ra đi chỉ thấy chút tiếc nuối mà sao đến Quách Gia... đau lòng quá!
Huhu... Quách ca :8cool_cry::8cool_cry:
 
Viên Phương ra đi chỉ thấy chút tiếc nuối mà sao đến Quách Gia... đau lòng quá!

Viên Phương đang hay mà tự nhiên ở đâu thằng trẻ trâu Dương Tu nó lụi 1 phát, cụt hứng dễ sợ :4cool_confuse:
 
Bởi mới nhảm , anh Phương tuyệt trí 1 cân 3 như vậy mà để thằng nhãi DT làm vô gian đạo lâu như vậy mà ko biết , xiên 1 phát lủng ass . :9cool_canny: Ta nghi lúc đó lão Trần hết ý tưởng nên làm đại thì phải :1cool_look_down:
 
^ 0 thể trách anh Phương, thằng DT từ nhỏ đã sống bên cạnh, cộng thêm tài năng diễn kịch quá khéo, nhìn cứ như thằng tầm thường nên bị lừa là phải :6cool_surrender:
 
Bởi mới nhảm , anh Phương tuyệt trí 1 cân 3 như vậy mà để thằng nhãi DT làm vô gian đạo lâu như vậy mà ko biết , xiên 1 phát lủng ass . :9cool_canny: Ta nghi lúc đó lão Trần hết ý tưởng nên làm đại thì phải :1cool_look_down:

chú này nói chí phải, mà nếu nghĩ sâu xa ra thì đó là kế cài người của anh Gia, nhưng so với mấy cái kế epic khác của HPLN thì cái chết của anh Phương có vẻ hơi chuối, lẽ ra cũng phải đc như cái lúc 3 anh 2 3 4 + Ý đấu trí với Trần Cung thì thỏa mãn hơn
 
Back
Top