Black cat 45
Youtube Master Race
- 2/7/11
- 31
- 0
Hiện em đã thì xong tốt nghiệp và đang không biết nên chọn ngành gì?
Nói sơ về bản thân:
Bề ngoài: Em cũng không đẹp. Đã vậy vừa gầy vừa lùn. Giọng thì nó gái gái (dù không phải gay).
Ưa điểm: Vẽ cũng khá nhưng không vẽ được như họa sĩ. Thích những gì sáng tạo và nghệ thuật. Từng sáng tác truyện (em thích viết thực tế) và có 3 ý tưởng phimtrong đầu nhưng không có điều kiện thực hiện. Luôn thích những gì mới lạ, độc đáo. Ghét sự bình thường, rập khuông.
Nhược điểm (hơi nhiều): Không giỏi giao tiếp, 1 phần mặt cảm về bề ngoài và giọng nói. Nhỏ giờ tờ chôn chân trong 4 bức tường nên khi tập làm thêm mới biết em rất kém xử lí tình huống và hay bị mất bình tĩnh. Vụng về, tính hay quên lại tiếp thu chậm. Nhưng khi đã nhớ thì nhớ rất lâu. Sức khỏe yếu. Mấy nhỏ lao động nhiều nó cnf khỏe hơn cả em.
Trong việc học. Em không thích những thứ gì lí thuyết để rồi vứt đi. Thích tiếp thu học hỏi những gì thực tế. Những môn em giỏi chẳng bao giờ học bài mà đọc và hiểu gì làm đó. Những môn em kém toàn vì ghét nó và phải học đối phó. Khi còn là học sinh em chỉ thích học môn Văn vì giáo viên đó luôn đưa những gì thực tế. Còn mấy môn còn lại nhất là sử và Toán Lí Hóa em ghét hết.
Giờ em đang lựa chọn giữa 2 nghề:
- Một là marketing học ở Rmit. Gia đình cố vẫn cho em học được. Cũng vì em thấy học trong đó có bằng cấp tốt hơn các trường khác. Với lại em thích sáng tạo và luôn có nhiều ý tưởng trong tổ chức sự kiện cũng như tâm lí người khác.
- Hai là học về đồ họa ở trường Đại học Hoa sen. Vì Rmit không dạy ngành đó. Cũng có thể vẽ được sáng tạo nhưng lại lo phải học nhiều thuật toán. Trong khi em không giỏi mấy môn đó. Nhưng lợi ở chỗ tuy không có lương cao nhưng em sẽ ít giao tiếp hơn. Ít ra ngoài đường.
Hiện những mục đích gần của em là:
Nghỉ 1 năm ôn luyện tiếng Anh cho tốt. Đi học bơi cho biết bơi. Học thể hình 1 thời gian cho khỏe rồi chuyển sang học võ để tự bảo vệ bản thân cũng như tự tin hơn.
Có bác nào học Rmit hay Đại học Hoa sen với 2 ngành trên thì cho em chút kinh nghiệm nhé. Hiện em đã thử đi làm thêm và thấy mình không phù hợp với marketing nhưng vẫn mong có thể thay đổi được gì đó. Và về ngành đồ họa thì học bên nào mới tránh giao tiếp nhiều. Nếu được cho em cả kinh nghiệm khi ra trường và đi làm lương tháng bao nhiêu giờ giấc thế nào cho em tham khảo với nhé.
Cảm ơn các bác!
Nói sơ về bản thân:
Bề ngoài: Em cũng không đẹp. Đã vậy vừa gầy vừa lùn. Giọng thì nó gái gái (dù không phải gay).
Ưa điểm: Vẽ cũng khá nhưng không vẽ được như họa sĩ. Thích những gì sáng tạo và nghệ thuật. Từng sáng tác truyện (em thích viết thực tế) và có 3 ý tưởng phimtrong đầu nhưng không có điều kiện thực hiện. Luôn thích những gì mới lạ, độc đáo. Ghét sự bình thường, rập khuông.
Nhược điểm (hơi nhiều): Không giỏi giao tiếp, 1 phần mặt cảm về bề ngoài và giọng nói. Nhỏ giờ tờ chôn chân trong 4 bức tường nên khi tập làm thêm mới biết em rất kém xử lí tình huống và hay bị mất bình tĩnh. Vụng về, tính hay quên lại tiếp thu chậm. Nhưng khi đã nhớ thì nhớ rất lâu. Sức khỏe yếu. Mấy nhỏ lao động nhiều nó cnf khỏe hơn cả em.
Trong việc học. Em không thích những thứ gì lí thuyết để rồi vứt đi. Thích tiếp thu học hỏi những gì thực tế. Những môn em giỏi chẳng bao giờ học bài mà đọc và hiểu gì làm đó. Những môn em kém toàn vì ghét nó và phải học đối phó. Khi còn là học sinh em chỉ thích học môn Văn vì giáo viên đó luôn đưa những gì thực tế. Còn mấy môn còn lại nhất là sử và Toán Lí Hóa em ghét hết.
Giờ em đang lựa chọn giữa 2 nghề:
- Một là marketing học ở Rmit. Gia đình cố vẫn cho em học được. Cũng vì em thấy học trong đó có bằng cấp tốt hơn các trường khác. Với lại em thích sáng tạo và luôn có nhiều ý tưởng trong tổ chức sự kiện cũng như tâm lí người khác.
- Hai là học về đồ họa ở trường Đại học Hoa sen. Vì Rmit không dạy ngành đó. Cũng có thể vẽ được sáng tạo nhưng lại lo phải học nhiều thuật toán. Trong khi em không giỏi mấy môn đó. Nhưng lợi ở chỗ tuy không có lương cao nhưng em sẽ ít giao tiếp hơn. Ít ra ngoài đường.
Hiện những mục đích gần của em là:
Nghỉ 1 năm ôn luyện tiếng Anh cho tốt. Đi học bơi cho biết bơi. Học thể hình 1 thời gian cho khỏe rồi chuyển sang học võ để tự bảo vệ bản thân cũng như tự tin hơn.
Có bác nào học Rmit hay Đại học Hoa sen với 2 ngành trên thì cho em chút kinh nghiệm nhé. Hiện em đã thử đi làm thêm và thấy mình không phù hợp với marketing nhưng vẫn mong có thể thay đổi được gì đó. Và về ngành đồ họa thì học bên nào mới tránh giao tiếp nhiều. Nếu được cho em cả kinh nghiệm khi ra trường và đi làm lương tháng bao nhiêu giờ giấc thế nào cho em tham khảo với nhé.
Cảm ơn các bác!
và bạn phù hợp với ngành mỹ thuật, còn mỹ thuật gì thì chưa rõ. Cái skill vẽ ko quan trọng lắm đâu - mà muốn vẽ đẹp cũng phải khổ luyện nhiều + liên tục - mà quan trọng nhất là ý tưởng.
nghề đó nghe nói lương 10 tr trở lên, nghề đó có nguy hiểm không? có ae nào đag làm công việc đó chỉ mình ít kinh nghiệm nhé
nếu có đam mê vẽ thì hãy đi thẳng tới lớp nghề dạy đồ họa ,chứ cần gì phải FBI 

"