getbackers
Youtube Master Race
- 3/10/10
- 15
- 0
Mình nhận xét đơn giản thế này. Thay vì phân tích từng lỗ hổng Fantasy gì gì đấy thì mình k quan tâm lắm. Cái mình chú trọng ở đây là khả năng diễn xuất và đặc biệt là Cain. Khả năng của ông thì k nói rồi, nhưng phần 1 và 2 thì có rất ít đất diễn. Qua tới phần 3 này thì sau khi xem lại lần 2 mình chú tâm rất nhiều vào nhân vật thay vì diễn biến vì mình thuộc rồi. Khúc Alfred khóc và xin lỗi trước bia mộ của Bố Bruce. Khúc ngồi thưởng thức món cà phê ưa thích tại quán và nở nụ cười mãn nguyện khi trông thấy cặp đôi Bruce + Kyle thì k thể nào mà nói được đó chỉ là tưởng tượng. Thế nên khi vô thấy tranh cãi việc này, mình thấy rất buồn thay.
Còn mọi cái chi tiết tại sao Batman lại thoát ra được, vận tốc bao nhiêu, bla bla bla. Mình k quan tâm, vì đây là film, film nó muốn ra sao, làm gì thì đó là quyết định của đạo diễn. Mình thấy phân tích nét hay, đẹp của film sẽ đúng ý Nolan hơn là chú tâm vào mấy cái giải thích chẳng đâu ra đâu. Còn nếu muốn vạch lá tìm sâu ra mà phân tích thì nên tìm film khác, gì mà 2m/s, 5m/s... Thông điệp ý nghĩa bộ film quá rõ ràng rồi.
Thông điệp thì rõ ràng rồi, nội dung cũng rất sâu sắc nhưng vẫn phân tích mấy chi tiết khác để thấy rằng cho dù là thoát thành công thì cũng không phải chém gió mấy vả lại suy nghĩ nhiều thì cũng rất bổ não ngại gì chứ

---------- Post added at 00:27 ---------- Previous post was at 00:25 ----------
Mình nhận xét đơn giản thế này. Thay vì phân tích từng lỗ hổng Fantasy gì gì đấy thì mình k quan tâm lắm. Cái mình chú trọng ở đây là khả năng diễn xuất và đặc biệt là Cain. Khả năng của ông thì k nói rồi, nhưng phần 1 và 2 thì có rất ít đất diễn. Qua tới phần 3 này thì sau khi xem lại lần 2 mình chú tâm rất nhiều vào nhân vật thay vì diễn biến vì mình thuộc rồi. Khúc Alfred khóc và xin lỗi trước bia mộ của Bố Bruce. Khúc ngồi thưởng thức món cà phê ưa thích tại quán và nở nụ cười mãn nguyện khi trông thấy cặp đôi Bruce + Kyle thì k thể nào mà nói được đó chỉ là tưởng tượng. Thế nên khi vô thấy tranh cãi việc này, mình thấy rất buồn thay.
Còn mọi cái chi tiết tại sao Batman lại thoát ra được, vận tốc bao nhiêu, bla bla bla. Mình k quan tâm, vì đây là film, film nó muốn ra sao, làm gì thì đó là quyết định của đạo diễn. Mình thấy phân tích nét hay, đẹp của film sẽ đúng ý Nolan hơn là chú tâm vào mấy cái giải thích chẳng đâu ra đâu. Còn nếu muốn vạch lá tìm sâu ra mà phân tích thì nên tìm film khác, gì mà 2m/s, 5m/s... Thông điệp ý nghĩa bộ film quá rõ ràng rồi.
Thông điệp thì rõ ràng rồi, nội dung cũng rất sâu sắc nhưng vẫn phân tích mấy chi tiết khác để thấy rằng cho dù là thoát thành công thì cũng không phải chém gió mấy vả lại suy nghĩ nhiều thì cũng rất bổ não ngại gì chứ




)







