The Dark Knight Rises (2012) - Christopher Nolan --- Blu-ray + DVD: NOW!!!

Anne không đỡ nổi quả mồm :6cool_surrender: Scarlett ngon hơn :1cool_look_down:

Anne mà BJ chắc em nó nuốt cả bi luôn chứ ko chừng :)
 
^


bắt đầu nghĩ bậy bạ rồi đấy .
 
Anh Bat tự fix cái autopilot rồi nên ảnh còn sống :)). Thấy bác Fox cười như điên ko :))

Hình như đoạn ấy phải ra ngoài vì mót quá. Thề lần sau không bao giờ ăn uống khi đi xem phim nữa :3cool_nosebleed:
 
Mấy tấm CGI fan-art, vẽ đẹp thật. :x

(new tab for real size)

DyFPT.jpg


[SPOIL]
N2zbV.jpg


W0ulh.jpg


ArUbT.jpg
[/SPOIL]

Source : http://cghub.com/images/view/267439/
 
phim hay nhưng vẫn ko ấn tượng bằng phần 2.Phim 3h coi đã mắc tè từ giữa phim thốn vãi rồi thêm tụi bạn cứ bảo phim chán rồi đếm ngược hết phim,có thằng còn kêu biết thế xem step up 4 8-},lần sau chắc phải đi xem film 1 mình T_______T
cũng vì mắc tè nên coi phim ko đc thoải mái,đoạn 2 phe ẩu đã do quen soi phim tung khựa nhiều nên cũng soi thấy dv quần chúng đánh nhau hài vãi,có scene còn giơ chân lên xuống nhè nhẹ cứ như ảnh động ~~.
à còn đoạn ông sư lúc đầu cần phiên dịch,bữa sau nói tiếng anh lun :-??
đoạn bruce leo lên đc rồi quăng dây xuống là sao ? cứu mấy người đó à ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Ráng nín nguyên phim nhưng lại mắc trúng đoạn khá cao trào là làm sao Bruce leo ra được The Pit.
 
^ = niềm tin bác ạ =)),hình như cái đấy là phải thể lực + quyết tâm + liều (ko cột dây,chắc cột dây nhảy bị vướng :|) mới qua nổi ~~
 
Ráng nín nguyên phim nhưng lại mắc trúng đoạn khá cao trào là làm sao Bruce leo ra được The Pit.

bí quyết là bỏ dây cột ra,khi cận kề cái chết thì con người sẽ vượt qua đc giới hạn của bản thân --> phá băng về nước
 
Cái đoạn the Pit đó không ai trèo lên nổi cũng do cái dây, mình thấy cái dây ngắn cũn đến chỗ bậc là căng rồi, nhảy cái nó dật cho hết cả bám:))

Mình cho rằng đoạn quán cà phê là do bác quản gia tưởng tượng ra thôi, chứ nổ loại bom đấy thì cỡ Súp pà man cũng không sống được :1cool_byebye:
Anh Bat leo được khỏi the Pit cũng học được một điều "nỗi sợ chết" có thể lúc đầu anh có ý định quyên sinh thật nhưng về sau cái đoạn ngồi chiếu trên the Bat lúc mang bom thấy cũng rơm rớm nc mắt. Chắc lúc đó nghĩ thông suốt bật auto pilot rồi nhảy khỏi Bat .

Batman đoạn sau cũng có "then you have my permission to die" => phá nguyên tắc 1 lần :3cool_adore:

Đoạn cuối Bat giết 2 người đó. Từ lúc em Cat bảo "nguyên tắc không súng của anh không xài được nữa rồi" Bat bắn đạn với tên lửa như điên luôn.

Hôm qua thấy mấy bác cãi nhau vụ có hay không ông phản lực của Bat mình khẳng định là có 100%, hôm nay đi xem lại Digital trên mega thấy đỏ đít phóng bằng phản lực rõ mồn một từ lúc bay ra khỏi tòa nhà.
 
đoạn batman bị bane đập dưới cống, xong cho bom nổ sàn dưới khu nghiên cứu ngầm quân sự của ông fox, chẳng lẽ đám thuộc hạ từ đầu tới cuối phim ko ai biết và cũng ko ai dám chạy ra la làng bruce là batman?
 
đoạn batman bị bane đập dưới cống, xong cho bom nổ sàn dưới khu nghiên cứu ngầm quân sự của ông fox, chẳng lẽ đám thuộc hạ từ đầu tới cuối phim ko ai biết và cũng ko ai dám chạy ra la làng bruce là batman?

Thuộc hạ của cái liên minh League of shadow mới biết Bruce là Bat, còn đâu toàn tội phạm được anh Bane thuê cả, cái liên minh đấy thì ai chả biết Bruce là Batman nhưng đi la làng thì có ích lợi gì chứ. Lúc đấu xong với Bane ai chả nghĩ Batman chết rồi.
 
Cái đoạn the Pit đó không ai trèo lên nổi cũng do cái dây, mình thấy cái dây ngắn cũn đến chỗ bậc là căng rồi, nhảy cái nó dật cho hết cả bám:))

Sai rồi, dây ngắn đâu mà ngắn. Dây là để bảo hiểm cho rơi đỡ chết thôi chứ không làm gánh nặng.
Có điều không anh nào chịu lấy dây đấy buộc thêm cái móc ném lên mà leo, chắc thích leo tay :6cool_surrender:

Btw, nhiều đồng chí thận tốt nhỉ, mình thì luyện sẵn rồi nên xem phim 3 tiếng thoải mái :5cool_still_dreamin
 
Chỉnh sửa cuối:
Btw, nhiều đồng chí thận tốt nhỉ, mình thì luyện sẵn rồi nên xem phim 3 tiếng thoải mái :5cool_still_dreamin

lần 1 coi hồi sneak show, cà ngày dek dám uống nc + ko dám mua nc ngọt khi vào coi, trc khi coi còn phải làm thủ tục trong toilet, và coi phim ngon lành:5cool_still_dreamin
lần 2 đi với nhỏ bạn, thấy thong thả nên cũng mua nc vào uống, rốt cuộc tới 80% phim bắt đầu thốn =.=, vừa hết phim là chạy lẹ vô nhà vs, gặp mấy cha đái lâu nữa :8cool_amazed:
Và phát hiện ra là bọn con gái nhịn dai kinh khủng, nó uống nước tỉnh bơ, đến rạp lúc 3h, coi xong rồi đi dạo đến 8h30 mới về mà ko đi xả lần nào, kinh :4cool_oh:
 
Nhiều bác thận tốt thế, mình vừa coi vừa nốc coca mà mãi chưa thấy buồn :3cool_adore:
 
mình coi đến đoạn Bruce vào dc gotham là mót vd rồi =))
nhịn dc đến cuối phim thì lại éo buồn nữa :9cool_canny:
 
ngồi chờ phim thì hết mịa 1/2 cốc =))
vào phim tới đoạn anh Bat trở lại thì bắt đầu có cảm giác =))
nhưng ráng tới khi hết thì ôi thôi, cái phòng vệ sinh kín người =))
 
Từ lúc em Cat bảo "nguyên tắc không súng của anh không xài được nữa rồi" Bat bắn đạn với tên lửa như điên luôn.

"About the whole no-guns thing, I'm not sure I feel as strongly about it as you do."

Ý là : tôi ko thể áp dụng cái luật ko xài súng ống triệt để như anh dc.

Cái bắn tên lửa xèo xèo là để ép chiếc xe tải đi về hướng cái reactor thôi, 2 anh chị trên xe ko chịu quẹo nên lên dĩa. Mấy chiếc Tumbler chạy đùng đùng trước mặt anh Bat đâu thèm bắn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh Bat leo được khỏi the Pit cũng học được một điều "nỗi sợ chết" có thể lúc đầu anh có ý định quyên sinh thật nhưng về sau cái đoạn ngồi chiếu trên the Bat lúc mang bom thấy cũng rơm rớm nc mắt. Chắc lúc đó nghĩ thông suốt bật auto pilot rồi nhảy khỏi Bat .
The bat lúc ông Lucius cũng nói r.k có chế độ auto pilot thì lấy gì mà bật ===> bruce chết chắc
 
Hồi đi xem Spider-Man nhịn hơn tiếng đồng hồ, bỏ mất 1 đoạn cuối. Hôm xem Batman rút kinh nghiệm chịu khát thay cho nhịn đái.
 
The bat lúc ông Lucius cũng nói r.k có chế độ auto pilot thì lấy gì mà bật ===> bruce chết chắc

đọc lại 5,6 page trước hẵng phát biểu :|
và có xem kĩ phim ko thế :|
 
Back
Top