Em xin chào các anh chị, em xin các anh chị cho em 1 lời khuyên, hiện giờ thì tâm trạng em đang rối lắm.Em với cô ấy quen với nhau được gần 2 năm rồi. Lúc trước thì cũng bình thường, nhưng dạo gần đây khi đã đi làm thì em cảm thấy tình cảm 2 đứa có vấn đề gì đó. Em buồn, em không biết cô ấy có muốn chia sẻ với em không nhưng cảm giác của em là không ( nhưng khi hỏi thì cô ấy nói là cô ấy biết em như thế nào, biết em muốn gì nhưng không làm được). Đã lâu lắm rồi em không được hôn, không được ôm cô ấy ... (tụi em chưa có XH gì hết nhé
). Hỏi thì cô ấy nói là khi nào anh cưới em thì lúc đó mới được ôm, còn bây giờ thì em còn là con của ba mẹ em, anh không được như vậy (lúc trước thì không có chuyện này). Nếu anh muốn bạn gái của anh bị khinh thường thì anh cứ làm. (Có lẽ tại cô ấy sống dưới quê nên có suy nghĩ như thế)Cả chuyện nắm tay cũng vậy, cô ấy kêu là giống con nít nên cũng không muốn. Đôi lúc cãi nhau, mặc dù không nói ra nhưng qua cách nói chuyện, cảm giác ý của cô ấy là nếu anh không chịu nổi em thì quen người khác nhưng em thì không thay đổi được.
Em chắc chắn là em chưa cao lên tí nào đâu, các anh chị có thể loại trừ phương án này. Em chỉ muốn các anh chị tư vấn giúp em là suy nghĩ và hành động của cô ấy như vậy là có bình thường không ạ? Tuy em là con trai nhưng em sống khá tình cảm, những lúc em buồn chỉ cần được ôm là em nhẹ lòng rất nhiều. Các anh chị cho em lời khuyên nhé, em cám ơn rất nhiều.



" có thể sau đó sẽ bị an tát". hãy tỏ ra có lỗi nhưng nếu cô ây còn yêu bạn thì sẽ chấp nhận bạn thôi. vậy là bạn sẽ tiến thêm 1 bước... còn nếu cô ấy phản ứng quá kịch liệt thì bạn khỏi cần suy nghĩ nữa...
.game over mất rồii