Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

anh Sách còn lâu mới ăn nổi anh Vũ nhé :6cool_boss: ... ngang cỡ Liêu , Hỏa thôi ... thắng Liêu nhờ cưỡi ngựa và cầm hàng ngon hơn :8cool_cool: ... Sách ~ Thái sử Từ ~ Hoàng Trung ....v...v.v mơ đi mà cân nổi anh Vũ :6cool_sure:
p/s : nên nhớ pha anh Sách đánh úp anh Tào là muốn đột kích đoạt mạng Tào A MAN luôn nhá ... đuổi kịp nhưng gặp anh Vũ chặn lại nên đành trắng tay ra về :4cool_cold: , nếu mà anh Sách rượt anh Bị như thế coi anh Vũ gặp có cho lên bàn thờ với Tôn Kiên không :2cool_confident:
 
Tôn Sách trận đó 1 là ngựa mệt rồi , 2 là cũng đánh với đám hổ báo kỵ , Liêu mãi nên cũng mất sức rồi . Chưa kể tự nhiên con SH Xích Thố nó dở chứng hù con ngựa ghẻ của anh Sách sợ gần chết nữa nên anh Sách dưới cơ cũng đúng thôi .

đánh cho 1 hit chả run tay bỏ mẹ ra =))
thằng Siêu tuy nó chưa chơi vs hàng xịn lần nào nhưng trình nó cũng phải gần gần anh Phi ;))
 
mình nghĩ là so sánh cho vui vậy thôi, chứ nếu đánh thật thì 1 anh ở hàng 2 tuy thua 1 anh ở hàng 1 nhưng a ở hàng 1 thắng cũng chẳng vui vẻ gì, chắc ít lắm đánh xong thì a hàng 1 cũng bị turn down xuống hàng 3, ngay đến anh Uyên solo với a Vũ còn kề kiếm vô cổ anh Vũ đc mà (mặc dù anh Vũ nhìn tỉnh bơ). Ah, còn bác Cao Thuận nữa quên tính, nhìn cũng dữ nhưng bị dìm hàng, đến lúc chết vẫn chưa đánh đc trận nào với 1 tướng đàng hoàng.

cơ mà truyện đề cao sức mạnh siêu nhân quá, anh Sách, Liêu, Hỏa, Bố, Siêu, Hoảng đi lại giữa vạn quân như chốn ko người (riêng a Sách chất nhất vì trc đó xực luôn 3 anh là Liêu Thuần Hoảng), anh Đôn thì bị dính 1 tên vô mắt vẫn đập cái đội cung tiễn của anh Tào Tính như con rồi kill luôn anh Tính (WTF ?).

Mà sao mình thấy từ lúc Giả Hủ về với Tào thì có vẻ bị neft, toàn là đứng bình luận về kế của a Gia rùi lâu lâu bem vài trận nhỏ chứ chả làm gì mang tính epic như cái hồi quay anh Bố như quay dế.
 
^ Vì theo mình Giả Hủ thật sự tâm không theo Tào. Không muốn thể hiện hết sức mình + không có đất diễn khi đối nội có Tuân Úc, đối ngoại Quan Độ đang có Quách Gia.
Chi tiết vô lý nhất truyện là đoạn anh Đôn đã chột rồi, giết được anh Tào Tính thích thể hiện không nói, nhưng làm sao mà được cứu về mới tài :5cool_ops:
 
Có quân cứu viện mà. Anh Tính bị thịt thì chắc là quân Lữ Bố bị stun mất 1 lúc, đủ cho quân cứu viện đến cứu.
 
a Hủ vào trại Tháo toàn bị chôn chân ở cái chốn Nhữ Nam lo trừ phản biến, không hiểu đất đấy có tiềm long phục hổ nào mà mãi a chưa giải quyết xong :3cool_embarrassed: nhưng thôi còn đỡ hơn 1 cơ số các quân sư khác của a Tào tiêu biểu là bác Trình Dục, từ khi bắt đầu vào arc QĐ là mất hút luôn cho a Gia lên làm hàng :9cool_pudency:

^
^ đoạn đấy Đôn là do đội của Hàn Hạo xách về, HH được Ý gánh hộ phần lương với cả mớm cho kế nên mới đến kịp
 
Ở Nhữ Nam có tàn quân khăn vàng + 3 tên Lưu Quan Trương , lại phải lo lương thảo cho tiền tuyến , nên mới chôn chân lâu như vậy :6cool_boss:
 
Hoặc anh Hủ có đúng 1 bài hiến đầu sếp, giờ thằng nào cũng sợ vãi đái nên bó tay ngồi chém gió :3cool_nosebleed:
 
Trc' có cái folder mediafire tổng hợp mấy cái ảnh bìa với artwork, fanart, cosplay,... của HPLN bây h` trôi đi đâu rồi các lão đại nhỉ? :(
 
[N.K] Scorp;21899283 nói:
Trc' có cái folder mediafire tổng hợp mấy cái ảnh bìa với artwork, fanart, cosplay,... của HPLN bây h` trôi đi đâu rồi các lão đại nhỉ? :(

Đây cậu ạ :D

Này thì 30 char...
 
Chỉnh sửa cuối:
^Mình thấy có mấy bức hình đã được lên màu khá đẹp ở trên Hội, nếu cậu có thì share mình với?
 
^Mình thấy có mấy bức hình đã được lên màu khá đẹp ở trên Hội, nếu cậu có thì share mình với?

Hình nào hả cậu???

Lâu lắm tớ cũng ko dạo trên Hội rồi :))

Thường thì lên màu đẹp đẹp thì chắc ở trong folder của con bé Thanh Du trong topic tổng hợp kia có rồi :D
 
Hoặc anh Hủ có đúng 1 bài hiến đầu sếp, giờ thằng nào cũng sợ vãi đái nên bó tay ngồi chém gió :3cool_nosebleed:
Đâu có, còn một chiêu nữa, là chiêu "nói một đằng làm một nẻo", hồi hôm đánh với Viên Phương đó.
Ổng nói : "Nội trong 3 ngày ko chiếm được ABC gì đó, xin mất đầu.". Có làm giao kèo luôn.
Nhưng rốt cuộc trong giao kèo ghi thành XYZ nào đó 8-}
Các chú kia nghe đồn són đái ra đi thủ thành ABC, nhưng hóa ra GH đem quân đến thành XYZ chiếm =))
 
nói về cos HPLN thì trước đến h mình thấy Ngân Phụng có Tiểu Mạnh đẹp vê lù ai post hình lên đê :7cool_extreme_sexy_:1cool_dribble::6cool_ah:
 
mình nghĩ là so sánh cho vui vậy thôi, chứ nếu đánh thật thì 1 anh ở hàng 2 tuy thua 1 anh ở hàng 1 nhưng a ở hàng 1 thắng cũng chẳng vui vẻ gì, chắc ít lắm đánh xong thì a hàng 1 cũng bị turn down xuống hàng 3, ngay đến anh Uyên solo với a Vũ còn kề kiếm vô cổ anh Vũ đc mà (mặc dù anh Vũ nhìn tỉnh bơ). Ah, còn bác Cao Thuận nữa quên tính, nhìn cũng dữ nhưng bị dìm hàng, đến lúc chết vẫn chưa đánh đc trận nào với 1 tướng đàng hoàng.

cơ mà truyện đề cao sức mạnh siêu nhân quá, anh Sách, Liêu, Hỏa, Bố, Siêu, Hoảng đi lại giữa vạn quân như chốn ko người (riêng a Sách chất nhất vì trc đó xực luôn 3 anh là Liêu Thuần Hoảng), anh Đôn thì bị dính 1 tên vô mắt vẫn đập cái đội cung tiễn của anh Tào Tính như con rồi kill luôn anh Tính (WTF ?).

Mà sao mình thấy từ lúc Giả Hủ về với Tào thì có vẻ bị neft, toàn là đứng bình luận về kế của a Gia rùi lâu lâu bem vài trận nhỏ chứ chả làm gì mang tính epic như cái hồi quay anh Bố như quay dế.

đùa :|
chiến dịch từ châu lần 2, công lớn cũng phải nhắc tới anh Hủ nữa ;))
 
Bác nào lập thớt về Tây Sơn Quần Anh truyện đi :x :x Iem đọc truyện này còn thấy phê hơn cả HPLN, vote ủng hộ 2 tay 3 chân \m/ \m/ \m/

P/s : Chap mới về Nguyễn Nhạc quá chất :x 2 tên hôn quân :x :x :x
 
Trong truyện thì khi nào Siêu + Trung về với Bị các bác nhỉ?

sau trận XB, anh Bị chiếm Kinh, sai anh Vũ đi chiếm quận Trường Sa, gặp đc anh Trung & anh Diên
sau khi chiếm Ích, Trương Lỗ sai anh Siêu vào đánh anh Bị, anh Bị sai Phi ra tiếp, 2 thằng hòa nhau, sau đó anh Siêu bị Lượng dùng kế dụ về
 
chưa có chap mới nữa hả các thím :sosad:
 
Cho em hỏi tí lão Trần skip qua đọan a Từ Thứ hay e đọc thiếu?
 
Back
Top