daica_Tidus
Mr & Ms Pac-Man
- 9/10/04
- 254
- 57
Hiểu lơ mơ thấy nó chán là đúng rồi còn gì nữa zzz. Xem lại đi mới thấy độ bệnh hoạn của Joker nó lớn thế nào, nhìn như kiểu 1 thằng thần kinh quái gở hành động không suy nghĩ nhưng thực chất lại rất thông minh, quay Batman như quay dế, xem phim đến đoạn bắt đc Joker trên nóc nhà đinh ninh là end game ai ngờ chiêu cuối lại là Harvey DentỜ đm tôi cũng thích phần này hơn phần 2Không phải là chê phần 2, nhưng hồi xem phần 2 bị ấn tượng xấu là điều hòa lạnh -> nhức đầu -> não chậm -> xem hiểu lơ mơ
. Với lại Joker đạt hơn Bane nhiều, nhất là cái lúc bị thẩm vấn trong MCU, đoạn Joker nói: "you complete me" biểu cảm dã man. Tên Bane từ đầu phim đến cuối phim rặt 1 kiểu cool boy quá quen thuộc của phim Mỹ đâm cứ thấy nhàm nhàm, với lại cuối cùng lộ ra rốt cuộc cũng là đứng sau 1 con đàn bà, vì 1 con đàn bà=>nhạt nhẽo đếch chịu đc, mất đi hơn nửa số điểm trong mắt mình. Haiz, hay là mình bị ám ảnh bởi phần 2 quá nhỉ?
Chỉnh sửa cuối:
Không phải là chê phần 2, nhưng hồi xem phần 2 bị ấn tượng xấu là điều hòa lạnh -> nhức đầu -> não chậm -> xem hiểu lơ mơ
nhưng như thế cũng ko có nghĩa Talia vạch ra hết kế hoạch, thậm chí có khi chính Bane chỉ đạo Talia làm tay trong ấy chứ. Chi tiết này ko được nói ra trong phim thì cũng ko cần phán bừa. Quan hệ giữa Bane với Talia như Big Daddy với Litte Sister nên đâm ra tui lại khoái.




. Đặc biệt lúc đập anh Bat dưới cống có phát âm từ gì mà nghe rất là khoái.