zZPowerMGZz
Mr & Ms Pac-Man
- 4/8/05
- 108
- 5
Chậc, lâu ngày rồi ko vào lại gvn, hôm nay có chuyện khá là buồn cần có người chia sẻ...
Số là thế này, mình với gấu quen nhau đến nay được 2 tháng. Trong 2 tháng này tình cảm rất nồng nàn sâu đậm, có điều gì mình cũng kể gấu nghe, cũng chia sẻ. Mình cũng cho gấu biết khả năng của mình về tương lai như thế nào, đại khái là ở bên mình thì gấu sẽ có tương lai ra sao, và gấu cũng vui vì điều đó.
Bỗng dưng đến ngày nọ, gấu trở nên khó hiểu, ko muốn chia sẻ với mình điều gì cả. Rồi mình bắt đầu tìm hiểu, và trong thời gian tìm hiểu mình vẫn đi chơi vui vẻ với gấu bình thường. Và mình tìm ra được là ... Lúc gấu đồng ý quen mình, là lúc đó gấu vừa chia tay với thằng bồ quen 3 năm xong. Trong khoảng tgian 2 đứa quen nhau, thằng kia vẫn cứ nhắn tin gọi điện, vào những lúc gấu ko đi với mình. Rồi gấu bảo gấu đi làm, bên nhà bác, nhưng sau này mình mới phát hiện ra, làm thì có làm thật, nhưng ko phải nhà bác mà là nhà của thằng kia.
(1 chút info về thằng kia nhé, học trung cấp cảnh sát nhân dân 2, hiện h đang làm công an phường 14 quận 5, TP.HCM. Mấy bác có kiểm chứng thì vào đấy hỏi Vũ Quốc Huy)
Khi mình biết được như thế, mình cũng đã nói với gấu hết lời, đưa mặt tốt mặt xấu ra cho gấu xem, và mình chỉ thiêng về lí trí thôi, vì mình biết tình cảm 2 tháng éo bao giờ = được với 3 năm. Mình cũng cho gấu thời gian suy nghĩ, nhưng rồi cuối cùng, gấu lại chọn thằng kia, và chỉ nói với mình 1 câu xin lỗi, tuy là gấu có yêu thương mình thật lòng, nhưng chỉ là 2 tháng, thằng kia tới 3 năm, và gấu thương nó nhiều hơn.
Vậy các bác có thể cho ý kiến, mình có nên tiếp tục hy vọng hay không, có nên níu kéo mối quan hệ này hay không? Và mình nên làm thế nào cho phải đây? Hiện tại gấu nói xin lỗi vậy, mình đã đồng ý chia tay, nhưng mình ko thể ko nghĩ đến gấu dc, lúc nào mở mắt ra là lại nghĩ đến gấu. cũng 1 tuần nay rồi, toàn là sáng tỉnh chiều say, hôm nay ko đi nhậu nên mới rảnh rỗi viết bài này. Mong anh em có thể chia sẻ và góp ý.
Số là thế này, mình với gấu quen nhau đến nay được 2 tháng. Trong 2 tháng này tình cảm rất nồng nàn sâu đậm, có điều gì mình cũng kể gấu nghe, cũng chia sẻ. Mình cũng cho gấu biết khả năng của mình về tương lai như thế nào, đại khái là ở bên mình thì gấu sẽ có tương lai ra sao, và gấu cũng vui vì điều đó.
Bỗng dưng đến ngày nọ, gấu trở nên khó hiểu, ko muốn chia sẻ với mình điều gì cả. Rồi mình bắt đầu tìm hiểu, và trong thời gian tìm hiểu mình vẫn đi chơi vui vẻ với gấu bình thường. Và mình tìm ra được là ... Lúc gấu đồng ý quen mình, là lúc đó gấu vừa chia tay với thằng bồ quen 3 năm xong. Trong khoảng tgian 2 đứa quen nhau, thằng kia vẫn cứ nhắn tin gọi điện, vào những lúc gấu ko đi với mình. Rồi gấu bảo gấu đi làm, bên nhà bác, nhưng sau này mình mới phát hiện ra, làm thì có làm thật, nhưng ko phải nhà bác mà là nhà của thằng kia.
(1 chút info về thằng kia nhé, học trung cấp cảnh sát nhân dân 2, hiện h đang làm công an phường 14 quận 5, TP.HCM. Mấy bác có kiểm chứng thì vào đấy hỏi Vũ Quốc Huy)
Khi mình biết được như thế, mình cũng đã nói với gấu hết lời, đưa mặt tốt mặt xấu ra cho gấu xem, và mình chỉ thiêng về lí trí thôi, vì mình biết tình cảm 2 tháng éo bao giờ = được với 3 năm. Mình cũng cho gấu thời gian suy nghĩ, nhưng rồi cuối cùng, gấu lại chọn thằng kia, và chỉ nói với mình 1 câu xin lỗi, tuy là gấu có yêu thương mình thật lòng, nhưng chỉ là 2 tháng, thằng kia tới 3 năm, và gấu thương nó nhiều hơn.
Vậy các bác có thể cho ý kiến, mình có nên tiếp tục hy vọng hay không, có nên níu kéo mối quan hệ này hay không? Và mình nên làm thế nào cho phải đây? Hiện tại gấu nói xin lỗi vậy, mình đã đồng ý chia tay, nhưng mình ko thể ko nghĩ đến gấu dc, lúc nào mở mắt ra là lại nghĩ đến gấu. cũng 1 tuần nay rồi, toàn là sáng tỉnh chiều say, hôm nay ko đi nhậu nên mới rảnh rỗi viết bài này. Mong anh em có thể chia sẻ và góp ý.
