Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Còn cách giang hồ hay đồn là thức cho quá giấc cũng hiệu quả, nhưng rất mệt mỏi & dễ bị suy nhược. Vì cơ thể bị quá giấc nhưng ko được nghỉ ngơi, đến tối hôm sau mới ngủ thì lúc đó nó rất đuối, bạn sẽ ngủ rất sâu mà sáng sớm hôm sau lại phải dậy -> sạc pin cho cơ thể chưa đủ -> đuối.
. Cũng nhờ ông già lôi dậy tập cả 
Đọc mà thấy an ủi ghê, đây cũng rớt 8 môn năm nhất vì cấm thi đây![]()

Các bạn cố vấn và đưa ra lý do. Các biện pháp đó đều cần phải bản lĩnh và thay đổi thói quen. Bạn nên đi gặp bác sĩ để cho 1 số giải pháp, chứ nếu như các bạn ở đây cố vấn thì bạn chả cần phải lên đây xin ý kiến.
Giờ chả nhẽ phải wei tei tạo cảm giác![]()
Nói ra thì nghe phũ phàng, mất lòng, nhưng đơn giản là như thế này : Cậu chủ topic ko thích ngủ sớm, dậy sớm. Đã ko thích, bản thân ko muốn hợp tác thì cách thì cũng thua. Bởi vì thay vì ngủ sớm, chuẩn bị cho sáng mai đi học, cậu thích chơi hơn, chơi đã đời gần sáng tới nơi mới học tý xíu cho gọi là xong lăn ra ngủ bỏ luôn đi học (phải ngủ đủ để dành sức chơi tiếp ngày mai). Bây giờ hậu quả trầm trọng thì mới "tâm sự".
Bản thân con người có khả năng điều chỉnh đồng hồ sinh học để thích ứng rất tốt, đi đến 1 nơi lệch múi giờ nửa ngày như Mỹ thì cũng chỉ vài ngày là bắt đầu ăn ngủ sinh hoạt bình thường.
Cho nên các cậu cứ khuyên răn, chủ topic cũng chả khá lên được, bản thân đã ko thích làm, cắt tỉa cái ngọn, cái cành mà cái rễ còn trơ đấy.
Cơ mà mấy ngày nay đã sửa giấc lại hy vọng có thể duy trì. Ở quê không khí thoáng mát, sáng ra chạy bộ tập võ thấy có hứng hơn ở Sài Gòn nhiều. Cũng nhờ ông già lôi dậy tập cả
![]()
Cậu ko hiểu ý tôi nói, nên tôi cũng ko biết reply lại thế nào.1.Nếu đã k thích thì nó chả lên đây làm topic làm gì , hứng đá xây nhà chăng ?
2.Đồng ý là tác dụng của những lời nói trên diễn đàn này lạc quan tác dụng 1% là cao. Nhưng vẫn hơn 0%.
3.Quan trọng là giải quyết vấn đề đặt ra chứ ko phải trút suy nghĩ của bản thân.
Cậu ko hiểu ý tôi nói, nên tôi cũng ko biết reply lại thế nào.
Cái chuyện ko ngủ được, thì tôi đã trải qua nhiều, vì học hành, công việc có, mà phần nhiều là do bệnh mất ngủ. Nếu thức khuya để học hành thì mục tiêu học tập được người đó đặt lên hàng đầu, do vậy ko có cái chuyện dễ dàng mà bỏ học vào ngày hôm sau. Nếu những ngày tôi phải thức đến 5h sáng để chuẩn bị cho phần thuyết trình được tươm tất, thì chuyện ngả lưng 1h sau đó dậy hoặc thậm chí thức luôn là chuyện rất dễ hiểu. Còn đây là tôi nghi cậu chủ topic vì cày game đến 2,3h chẳng hạn, nên sau đó bắt đầu khó ngủ, kiếm chuyện học cho dễ ngủ, đến lúc ngủ được sẽ lăn ra bỏ luôn việc học hành. Bỏ học đến mức bị cấm thi nhiều môn rõ ràng không phải là chuyện thói quen hay không.
Nói trắng ra, là cậu ta thích làm như vậy. Như đã nói ở trên, cơ thể con người có khả năng điều chỉnh rất tốt, nhưng sao lại ko thay đổi lại như bình thường được ? Ko phải ko được, mà chính ý chí của cậu ra đã cản trở đồng hồ sinh học của mình trở lại vận động như 1 người bình thường. Và do đó, thủ phạm ở đây,ko đâu khác, là bản thân cậu ta. Nếu đã vậy, thì chớ đổ lỗi cho cơ thể mình "có vấn đề". Vấn đề nằm ở đâu có lẽ tôi ko cần phải nhắc lại.
Thay đổi thói quen ? Tôi có thể ở 1 lúc 3 nơi : Ở nhà cha mẹ, sinh hoạt theo gia đình cha mẹ do đó ngủ rất trễ (12h) và dậy khá muộn. Ngày hôm sau tôi đến nhà nội, sinh hoạt theo nếp của nhà nội,ngủ rất sớm (9h) và dậy rất sớm. Ngày tiếp theo tôi trở về nhà tôi, sinh hoạt theo nếp của riêng tôi, ngủ bình thường (10-11h) và dậy tầm tầm. Trong 3 ngày tôi có thể thay đổi bản thân để sống với 3 nếp sinh hoạt khác nhau, ko ảnh hưởng gì cả. Cho nên, đừng nói là cậu chủ Topic ko thay đổi được, cơ bản là ko thích làm, vậy thôi.
? Con lạy ông nội, chơi game thế quái nào đc với cái laptop hp cà tàng celeron 2ghz ram 1g mà cái window nó đã ngốn hết 512mb
. Khỉ thật, tôi muốn chơi lắm chứ 
. Tự dưng mọi người đang bàn luận thì chen vào :"ơ tại nó không thích làm
" rồi lại còn bonus thêm cho mọi người đọc về tài năng của mình nữa cơ. Tôi không chắc là tôi thích hay không thích chuyện gì, chỉ có 1 điều là chắc chắn tôi thích: "là anh làm ơn phắn đi và kệ cm cái topic này đi."
. Đơn giản là cách nói của anh là cách nói thích thể hiện chứ chả phải thuốc thang gì cả. Bao nhiêu người vào cmt giúp đỡ có đùa nhảm có nhưng ko có ai thể hiện đc mình như anh cả. Xin cám ơn, chào chiến thắng 


Khỉ thật, tôi muốn chơi lắm chứ![]()

Trước hết là ăn chè sen đi,12h ngáp như nghiện ngay.lúc nãy vừa vã 1 cốc viết nốt bài này ngủ
Kiếm đứa nào nó chu đáo nhắc nhở ngủ sớm hoặc hẹn dậy ớm ý
Mà vào đây đọc các thanh niên nợ môn bá đạo vẫi
Ngày trc học đại học môn nào cũng nghỉ đúng đủ số tiết cho phép , k thừa k thiếu![]()

Chuẩn, test thường xuyênKhi nào muốn buồn ngủ bạn qwerty 2-3 lần là dc. Ngủ sớm mấy cũng làm dc.


Ăn chè đấy chỉ thấy đường là đường ... khó ngủ. Nấu ít đg thì đc + bò xào bông thiên lý cũng bùn ngủ.
Chủ thớt triển đc đến đâu rồi @_@
Haizz nói thật với chú là giờ có ng nuôi chú đi học thì cắm đầu vào học đi. Bố mẹ chú ko thể nào gồng nuôi chú học mãi đc. Nên hãy sử dụng thời gian này một cách hiệu quả nhất. Học hết mức có thể vào đừng có nghĩ đến chơi làm gì. Chứ nửa vời đến lúc đi làm phải đi học thêm nữa thì nó khốn khổ lắm thời gian k ngắt đâu ra đc có tiền đôi khi k mua đc thời gian đâu. Đi làm rồi có tiền tha hồ mà chơi các kiểu tâm lý nó cũng thoải mái hơn nhiều.
Haizzz đôi lúc muốn nghỉ làm phắt học cho nó tử tế mà ko đủ can đảm. Kết quả là 2-9 này lại phải cắm mặt làm bt rồi![]()


Poccolo nói:Trước hết là ăn chè sen đi,12h ngáp như nghiện ngay.lúc nãy vừa vã 1 cốc viết nốt bài này ngủ
Kiếm đứa nào nó chu đáo nhắc nhở ngủ sớm hoặc hẹn dậy ớm ý
Mà vào đây đọc các thanh niên nợ môn bá đạo vẫi
Ngày trc học đại học môn nào cũng nghỉ đúng đủ số tiết cho phép , k thừa k thiếu

Mình có cách này cho chủ thớt, học đến 5h sáng chứ gì, ngồi chơi game thêm tý nữa là sáng hẳn, đi học rồi trưa khỏi ngủ luôn, về nhà 9h lên giường nằm ko chết hơi phí, hôm sau thế nào cũng dậy khoảng 6h, rồi cứ thế mà đều đều thôi. Tính ra là phải thức ~40h ko ngủ. Hồi trước nghỉ hè xong cũng phải làm trò này mới đi học được
Cái ngày mình bắt đầu sửa giấc cũng phải thức đấy chứ, nốc 1 ly cafe xong ăn nhẹ nhẹ lại chơi 1 vien enervon C vào, kéo phim xem tới sáng luôn ko ngủ tí nào, qua ngày sau mới đi vào nếp đc