chaos's reborn
snake, snake, snaaaake
- 3/11/05
- 8,397
- 62
À quên, bạn nào có file convert của novel cái này không nhỉ? Sửa luôn tên người/địa danh các loại được thì tốt nhé :)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
JDF thì phải có F-18 hoặc bét nhất cũng là F-16 chứ nhỉF-4 nó cũ quá rồi còn gì
Còn cái đám vây thành hình như là quân phiến loạn hay gì ấy chứ Bandit gì mà vũ trang đầy đủ lại có cả khí cụ công thành thế kia được![]()
Cái novel này bị bọn Tàu nó liệt vào dạng yy nên không dịch đâuÀ quên, bạn nào có file convert của novel cái này không nhỉ? Sửa luôn tên người/địa danh các loại được thì tốt nhé



Mấy thằng Tàu chuyên gia viết truyện yy tự sướng giờ lại ko dịch yy của bọn khác àCái novel này bị bọn Tàu nó liệt vào dạng yy nên không dịch đâu![]()

Mấy thằng Tàu chuyên gia viết truyện yy tự sướng giờ lại ko dịch yy của bọn khác à![]()
Vả lại bọn đấy còn thù dai bọn Nhật gần chết 
Thật sự mình muốn lão tác giả thể hiện vụ điều quân với xây dựng và khám phá tân thế giới kỹ hơn 1 chút. ko biết novel thế nào chứ manga chả thấy nhắc gì đến đoạn phe Terran tràn qua cái Gate, vụ xây nguyên cả 1 cái star fort 2 lớp với kế hoạch tác chiến bên tân thế giới cả, thấy nó cứ cụt cụt.
Thì cũng như bên mình có convert mấy cái YY tự sướng tung của bá đạo đâuVả lại bọn đấy còn thù dai bọn Nhật gần chết
![]()
Còn vụ thù dai thì đám tung của nổi tiếng rồi, đến giờ vẫn còn đá đểu bọn NhậtSao bọn Nhựt Bổn quan liêu dữ, dân Ginza bị nó xiên như xiên cá mà còn phải xin phép này nọ mới được đi cứu là sao?Novel tả kỷ hơn, các anh JDF phải xin lệnh điều quân rồi phải thông qua đám nghị viện để được phép cất quân đi giải cứu người dân ở Hoàng Thành, mất hết một tuần trời. Rồi sau đó khi mang quân sang Tân thế giới thì phải trải qua 1 trận đánh với đám quân của Liên Hiệp Vương Quốc. Các anh JDF có tầm 1200, các anh bên kia có hơn 300k quân. Đánh nhau ròng rã mấy ngày đêm, các anh Liên Hiệp Vương Quốc toàn charge lên, bên JDF thì cứ đào công sự xuống đất, giăng dây thép gai với rải mìn rồi súng máy với pháo và xe tăng xử đẹp đám bên kia.
Đến khi xây xong cái Hexagon các anh Itami mới được điều động đi scout tình hình xung quanh.
Còn khoản mang quân sang tân thế giới mình tưởng phải đập bọn gác Gate trước chứ, chả lẽ bọn Imperial để cái Gate đó ko ai canh?
Thì cũng như bên mình có convert mấy cái YY tự sướng tung của bá đạo đâuVả lại bọn đấy còn thù dai bọn Nhật gần chết
![]()
, truyện lão này viết thì phải gọi là vãi yycó mấy bộ của lão mộng nhập thần cơ bên ttv chả dịch hết ấy chứ nói gì convert, truyện lão này viết thì phải gọi là vãi yy


, bựa khó tả
đoạn này lên manga rush trong vài trang... nên cảm giác giai đoạn chiếm Gate của phe JDF dễ dàng và nhanh chóng quá ~_~, khu đấy xác dân Nhật chết đổ thành cả núi, hy vọng sau này lên manga nó làm cái side-story kể lại vụ này nhỉ.... toàn cảnh sát với dân thường cố thủ trong thành cổ, bên ngoài là 1 đám barbarian, orc, troll, các kiểuBởi vì lược mất đi đoạn thủ hoàng thành trong manga nên ít người hiểu được tại sao Itami lại được gọi là người hùng của trận đánh 2 cây cầu. Do là trong 1 tuần trời đợi JDF tới cứu viện thì Itami là thành viên JDF duy nhất ( lúc đó đang nghỉ phép ) chỉ huy lực lượng cảnh sát cố thủ hoàng thành cầm cự trong 1 tuần.

Đoạn lược đó tớ đoán nó cũng lược luôn đoạn giới thiệu nhân vật, tình hình thế giới các kiểu đâm ra cảm thấy hụt hẫng quá. Mà dân Ginza phải cố thủ trong hoàng thành 1 tuần thật ah?Bởi vì lược mất đi đoạn thủ hoàng thành trong manga nên ít người hiểu được tại sao Itami lại được gọi là người hùng của trận đánh 2 cây cầu. Do là trong 1 tuần trời đợi JDF tới cứu viện thì Itami là thành viên JDF duy nhất ( lúc đó đang nghỉ phép ) chỉ huy lực lượng cảnh sát cố thủ hoàng thành cầm cự trong 1 tuần.
Còn vụ Imperial không có canh giữ cổng là do lúc JDF tới cứu viện làm một đợt càn từ Ginza tới qua bên kia cổng, tiêu diệt hết đám quân của Imperial cố thủ ở đó rồi sẵn đà lập luôn căn cứ tiền tiêu. Đám imperial 2 lần mang quân tới chiếm lại thì hai lần đại bại thì phải
Coi manga mình cứ tưởng nó phản ứng nhanh, sáng bị tập kích, đến chiều là có quân tiếp viện tới chứ 