protectq2007
Donkey Kong
- 17/10/07
- 378
- 9
Tình hình là mình thi ĐH xong nên rất có thời gian rảnh 
Thế là lởn vởn FB thấy 1 em bằng tuổi mình, nhìn khá xinh xắn lại là bạn cùng lớp của nhỏ bạn thân mình
Con bạn thân mình bảo là em này cũng khá là ngoan hiền, nói chung là làm gấu đc. Quả này mình thấy vậy xác định là phải bắt sống kẻo thằng khác nó nhanh tay hơn
Mấy hôm nay cũng chat chit, nt các kiểu rồi, nối chuyện cũng khá hợp. Tối nay và những ngày sắp tới mình đã hẹn được em nó đi chơi rồi. Mình ở Vũng Tàu nên chỉ có biển, rạp phim và mới đây là trà chanh thôi. Em hẹn đi trà chanh.
Thế các bác nghĩ buổi hẹn đầu thì nên nói về chủ đề gì? Ăn mặc ra sao? làm thế nào gây ấn tượng mà ko lố lăng? Trà chanh xong thì làm gì? .....
Quả này em xác định sẽ quen lâu dài nên mong các bác giúp được. Cảm ơn đã ghé qua topic
-Tình hình học tập:
E thì bây h học ở Hutech, đậu Hoa Sen mà xa quá nên học Hutech cho lành
L thì bị mẹ bắt học ĐH BRVT mặc dù em nó đậu ĐH Mở. Vãi phong kiến, sợ lên SG bị bắt cóc, cám dỗ
-Gia cảnh
Nhà L: Gia đình cách mạng, bố là bộ đội, mẹ là cán bộ, vào Nam sau năm 75
Nhà e: Người Nam gốc. Đạo Chúa nên bị mẹ L ghét
- E vừa về nhà đây, tranh thủ ngồi viết Review cho các bác, mai e lên SG làm thủ tục nhập học
E hẹn em này ( tạm gọi là L nha) lúc 7h30. Đúng 6h45 e bắt đầu chuẩn bị tắm rửa lăn nách niếc cạo râu vuốt tóc r. Khoảng 7h hơn e xong đó
E nt sang: "Ready?".
L: "Sớm thế, đợi mình xíu nhé"
E: " Hình như L chưa ăn gì đúng ko? Mình cũng chưa ăn. Lát đi ăn sushi nhé"
L: "Okie luôn. Mà lát 7h30 sang đón L nhé, L đứng ở cổng trường NTH"
E: "Um, để Q đi sớm 5p chạy sang check xem quán có mở cửa ko nha"
L: "Q chú đáo quá ha"
Xong e chạy ra quán check thử xem. Quán này nó nằm bên Đồ Chiểu. May quá quán mở mà còn vắng nữa. Hí hửng chạy sang điểm hẹn
Mà phải nói nhà con bé này khó thật. Muốn ra ngoài lại phải có bạn gái tới xin. Trai đến là tèo luôn. E đến điểm hẹn mà còn chưa thấy L tới nên nt. Thì kêu là bạn nó chưa tới xin đi dùm nữa. E phải gọi nhờ con bạn thân e phóng xe xuống xin hộ (mất chầu trà chanh nữa). Thế là mãi tận 7h45 mới bắt đầu khởi hành.
Bước đầu đi ăn sushi:
E: "Chưa ăn gì, cứ kêu thoải mái nha, đừng có ngại"
L: "Ùm ùm"
E kêu 2 dĩa 1 đĩa thập cẩm, 1 dĩa sushi cua. Ăn no muốn căng cả bụng. Ban đầu chưa nói gì, chủ yếu là nói tên trời dưới đất chuyện gđ, bản thân. Lát sau e kể chuyện cười. Thật ra e tính kể chuyện khác nhưng tự nhiên quên mất lại kể 1 cái chuyện rất là tục tĩu. E tưởng tiêu cmnr, ai ngờ e nó cười tít mắt.
Ăn xong khoảng 8h15, bọn e ra trà chanh ( chỗ Chém Gió đường Thống Nhất). Nhớ câu nói e học trên mạng. Trước mặt gái, phải tỏ ra tự tin ko được rụt rè. Dù quán đông nhưng e vẫn đứng dậy kiếm bàn, vui vẻ cười đùa chọc ông bán trà. Ngồi trà chanh rồi, gió nhập tâm cuồng dâ ... srr e nhầm, gió vào lời ra. Bọn e ngồi nói đủ thứ trên đời. Xong rồi ngồi đố mẹo. May mà trước khi đi e lên đọc mấy câu đó mẹo trên google, ko là toi r
Thỉnh thoảng e vờ vuốt tóc L, bảo là tóc bị rối đưa đây vuốt cho, lúc vuốt cử chỉ nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt L, cười nhẹ ( chiêu này học của anh 2 e). Bọn e ngồi nc, lâu lâu thấy bạn í cười cười 
Ngồi nói 1 hồi tới 9h30, thế là phải xách đít về. Xui thế nào về gần tới nhà, gặp con chị L đi mua đồ cùng đường
Vâng, thế là về nhà L đã bị con chị mách lẻo và mẹ cho ăn hành. E onl chat với e ấy tới h nè
E nhờ con bạn e hỏi L xem e thế nào. Và đây là câu trả lời:
Srr mấy bác e phải bôi tên nhé 
==> Nói chung là em rất cảm ơn các bác vì sự giúp đỡ nhiệt tình, buổi hẹn đầu của e thành công tốt đẹp trừ trường hợp gặp con chị e L nên dính phốt. Có thể sẽ khó khăn hơn cho em sau này rồi....
-Sau khi lên kế hoạch là đi liên hoan với nhóm belly dance xong thì trảnh thủ e với L lượn đâu đấy vài vòng. Nhóm này liên hoan ở lẩu bò đường Lê Lai. Thế là em có ý định cùng L sang chỗ Amigo (Đối diện rạp Điện Biên) uống nước, vừa gần vừa ngon
Khoảng 5h hơn, L bắt đầu đi cùng nhóm belly dance ra chỗ lẩu rồi. Tối đó nhóm tính đi ăn lẩu nhanh gọn xong đi hát karaoke. L hy sinh buổi hát karaoke để đi với e
Ăn lẩu xong là khoảng 6h30, L gọi điện e sang đón. Thấy trời mát mẻ e chơi quả quần jean lửng + áo thun body cho nó mát. Ko quần dài áo sơ mi như hôm đầu nữa
Ra đón e bảo: "Bây giờ mình ra Amigo uống nước xong đi vài vòng biển nha"
L: "Ừm, Q thích là đc rồi ....." + đỏ mặt trông cực yêu luôn
Thế là ra Amigo uống, vãi ly nước bé tẹo mà 25k/ly, được cái uống cũng khá là ngon. Nói chung là không uổng tiền. Nhưng lưu ý bác nào kinh tế không vững thì dụ gấu ra trà chanh hay nước mía Hollywood là ok nhất rồi
Vừa ngồi uống e và L nói đủ chuyện, rút kinh nghiệm lần trước, trước khi đi e lên tham khảo rất nhiều chuyện cười, câu đố mẹo. Nhất là những chuyện bựa bựa vì lần trước thấy L rất thích thú là lần này cũng vậy
E ko hề đề cập đến vấn đề yêu đương tình cảm ở đây tại bữa trước bị bắt e cũng ko muốn nhắc làm gì.
Nhâm nhi nước + bánh tráng nướng có bán ngay phía bên kia đường tới hơn 8h15. E và L bắt đầu rời khỏi và đi vòng biển. E chạy vòng từ cáp treo ra tới Bar Ngọc Trai Đen rồi vòng lại cứ thế mà đi. Ngồi trên xe không khí tuy im lặng nhưng nó lại có 1 cảm giác khó tả lắm. Đi mấy vòng mà cũng ko nói gì nhiều mấy ...
9h15, e chở L về. Không khí dường trở nên nặng nề thêm khi mà cả 2 đứa đều sợ bị như lần trước. Chạy trên đoạn từ biển vào đường Bacu mà tim em như muốn rớt ra ngoài vậy.
Đang chạy gần đến địa điểm thả L xuống thì.... Trời ơi, mẹ L và con chị đang chạy xe cạnh bọn em từ lúc nào và nhìn e với anh mắt hình viên đạn
Mẹ L: "Mày bước xuống xe ngay, trời ơi ...." - Lúc này e đơ người chỉ chạy thẳng thôi, L lay e ra hiệu tấp vào lề. E đành tấp vào.
Con chị L bước xuống kéo L vào lề r nhìn em dạng như khinh bỉ ấy.
Mẹ L thì hỏi e: "Tại sao L nhà tôi lại đi với cậu ?"
E: "Dạ thưa bác, chúng cháu chỉ ...." - E chưa kịp dứt câu thì e đã cảm thấy tình hình trở nên căng thẳng, vì cái giọng e là giọng Nam chính gốc + với hnay e ăn mặc hơi bị tự nhiên 1 tí ...
Mẹ L quát L: "Mày về nhà rồi tao tính sổ với mày sau" - Rồi bác ấy giục 2 chị e L về. Còn e đứng như cái tượng ngay lề đường Bacu. Phải mất hơn 5p e mới tỉnh lại.
Mặt e lúc đó thế này:
=> 
Về nhà e nt, và onl cũng ko thấy L rep lại, e bắt đầu lo lắng .....
[To Be Continue]
P/S: Bài này e bỏ công ngồi viết, văn e ngu nên các bác bỏ qua nhé
Yên tâm là ko có gió và đây là kn thực tế của em. Chào thân ái và quyết thắng

Thế là lởn vởn FB thấy 1 em bằng tuổi mình, nhìn khá xinh xắn lại là bạn cùng lớp của nhỏ bạn thân mình

Con bạn thân mình bảo là em này cũng khá là ngoan hiền, nói chung là làm gấu đc. Quả này mình thấy vậy xác định là phải bắt sống kẻo thằng khác nó nhanh tay hơn

Mấy hôm nay cũng chat chit, nt các kiểu rồi, nối chuyện cũng khá hợp. Tối nay và những ngày sắp tới mình đã hẹn được em nó đi chơi rồi. Mình ở Vũng Tàu nên chỉ có biển, rạp phim và mới đây là trà chanh thôi. Em hẹn đi trà chanh.

Thế các bác nghĩ buổi hẹn đầu thì nên nói về chủ đề gì? Ăn mặc ra sao? làm thế nào gây ấn tượng mà ko lố lăng? Trà chanh xong thì làm gì? .....
Quả này em xác định sẽ quen lâu dài nên mong các bác giúp được. Cảm ơn đã ghé qua topic

-Tình hình học tập:
E thì bây h học ở Hutech, đậu Hoa Sen mà xa quá nên học Hutech cho lành

L thì bị mẹ bắt học ĐH BRVT mặc dù em nó đậu ĐH Mở. Vãi phong kiến, sợ lên SG bị bắt cóc, cám dỗ

-Gia cảnh
Nhà L: Gia đình cách mạng, bố là bộ đội, mẹ là cán bộ, vào Nam sau năm 75
Nhà e: Người Nam gốc. Đạo Chúa nên bị mẹ L ghét
Update 1: Lần hẹn đầu
- E vừa về nhà đây, tranh thủ ngồi viết Review cho các bác, mai e lên SG làm thủ tục nhập học

E hẹn em này ( tạm gọi là L nha) lúc 7h30. Đúng 6h45 e bắt đầu chuẩn bị tắm rửa lăn nách niếc cạo râu vuốt tóc r. Khoảng 7h hơn e xong đó

E nt sang: "Ready?".
L: "Sớm thế, đợi mình xíu nhé"
E: " Hình như L chưa ăn gì đúng ko? Mình cũng chưa ăn. Lát đi ăn sushi nhé"
L: "Okie luôn. Mà lát 7h30 sang đón L nhé, L đứng ở cổng trường NTH"
E: "Um, để Q đi sớm 5p chạy sang check xem quán có mở cửa ko nha"
L: "Q chú đáo quá ha"
Xong e chạy ra quán check thử xem. Quán này nó nằm bên Đồ Chiểu. May quá quán mở mà còn vắng nữa. Hí hửng chạy sang điểm hẹn

Mà phải nói nhà con bé này khó thật. Muốn ra ngoài lại phải có bạn gái tới xin. Trai đến là tèo luôn. E đến điểm hẹn mà còn chưa thấy L tới nên nt. Thì kêu là bạn nó chưa tới xin đi dùm nữa. E phải gọi nhờ con bạn thân e phóng xe xuống xin hộ (mất chầu trà chanh nữa). Thế là mãi tận 7h45 mới bắt đầu khởi hành.

Bước đầu đi ăn sushi:
E: "Chưa ăn gì, cứ kêu thoải mái nha, đừng có ngại"
L: "Ùm ùm"
E kêu 2 dĩa 1 đĩa thập cẩm, 1 dĩa sushi cua. Ăn no muốn căng cả bụng. Ban đầu chưa nói gì, chủ yếu là nói tên trời dưới đất chuyện gđ, bản thân. Lát sau e kể chuyện cười. Thật ra e tính kể chuyện khác nhưng tự nhiên quên mất lại kể 1 cái chuyện rất là tục tĩu. E tưởng tiêu cmnr, ai ngờ e nó cười tít mắt.
Ăn xong khoảng 8h15, bọn e ra trà chanh ( chỗ Chém Gió đường Thống Nhất). Nhớ câu nói e học trên mạng. Trước mặt gái, phải tỏ ra tự tin ko được rụt rè. Dù quán đông nhưng e vẫn đứng dậy kiếm bàn, vui vẻ cười đùa chọc ông bán trà. Ngồi trà chanh rồi, gió nhập tâm cuồng dâ ... srr e nhầm, gió vào lời ra. Bọn e ngồi nói đủ thứ trên đời. Xong rồi ngồi đố mẹo. May mà trước khi đi e lên đọc mấy câu đó mẹo trên google, ko là toi r
Thỉnh thoảng e vờ vuốt tóc L, bảo là tóc bị rối đưa đây vuốt cho, lúc vuốt cử chỉ nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt L, cười nhẹ ( chiêu này học của anh 2 e). Bọn e ngồi nc, lâu lâu thấy bạn í cười cười 
Ngồi nói 1 hồi tới 9h30, thế là phải xách đít về. Xui thế nào về gần tới nhà, gặp con chị L đi mua đồ cùng đường

Vâng, thế là về nhà L đã bị con chị mách lẻo và mẹ cho ăn hành. E onl chat với e ấy tới h nè

E nhờ con bạn e hỏi L xem e thế nào. Và đây là câu trả lời:
Mã:
censored: vui timh
censored: chu dao
censored: biet qtam

==> Nói chung là em rất cảm ơn các bác vì sự giúp đỡ nhiệt tình, buổi hẹn đầu của e thành công tốt đẹp trừ trường hợp gặp con chị e L nên dính phốt. Có thể sẽ khó khăn hơn cho em sau này rồi....

Update 2: Vãi hẹn, tóm sống
-Sau khi lên kế hoạch là đi liên hoan với nhóm belly dance xong thì trảnh thủ e với L lượn đâu đấy vài vòng. Nhóm này liên hoan ở lẩu bò đường Lê Lai. Thế là em có ý định cùng L sang chỗ Amigo (Đối diện rạp Điện Biên) uống nước, vừa gần vừa ngon

Khoảng 5h hơn, L bắt đầu đi cùng nhóm belly dance ra chỗ lẩu rồi. Tối đó nhóm tính đi ăn lẩu nhanh gọn xong đi hát karaoke. L hy sinh buổi hát karaoke để đi với e

Ăn lẩu xong là khoảng 6h30, L gọi điện e sang đón. Thấy trời mát mẻ e chơi quả quần jean lửng + áo thun body cho nó mát. Ko quần dài áo sơ mi như hôm đầu nữa

Ra đón e bảo: "Bây giờ mình ra Amigo uống nước xong đi vài vòng biển nha"
L: "Ừm, Q thích là đc rồi ....." + đỏ mặt trông cực yêu luôn
Thế là ra Amigo uống, vãi ly nước bé tẹo mà 25k/ly, được cái uống cũng khá là ngon. Nói chung là không uổng tiền. Nhưng lưu ý bác nào kinh tế không vững thì dụ gấu ra trà chanh hay nước mía Hollywood là ok nhất rồi

Vừa ngồi uống e và L nói đủ chuyện, rút kinh nghiệm lần trước, trước khi đi e lên tham khảo rất nhiều chuyện cười, câu đố mẹo. Nhất là những chuyện bựa bựa vì lần trước thấy L rất thích thú là lần này cũng vậy

E ko hề đề cập đến vấn đề yêu đương tình cảm ở đây tại bữa trước bị bắt e cũng ko muốn nhắc làm gì.
Nhâm nhi nước + bánh tráng nướng có bán ngay phía bên kia đường tới hơn 8h15. E và L bắt đầu rời khỏi và đi vòng biển. E chạy vòng từ cáp treo ra tới Bar Ngọc Trai Đen rồi vòng lại cứ thế mà đi. Ngồi trên xe không khí tuy im lặng nhưng nó lại có 1 cảm giác khó tả lắm. Đi mấy vòng mà cũng ko nói gì nhiều mấy ...
9h15, e chở L về. Không khí dường trở nên nặng nề thêm khi mà cả 2 đứa đều sợ bị như lần trước. Chạy trên đoạn từ biển vào đường Bacu mà tim em như muốn rớt ra ngoài vậy.

Đang chạy gần đến địa điểm thả L xuống thì.... Trời ơi, mẹ L và con chị đang chạy xe cạnh bọn em từ lúc nào và nhìn e với anh mắt hình viên đạn

Mẹ L: "Mày bước xuống xe ngay, trời ơi ...." - Lúc này e đơ người chỉ chạy thẳng thôi, L lay e ra hiệu tấp vào lề. E đành tấp vào.
Con chị L bước xuống kéo L vào lề r nhìn em dạng như khinh bỉ ấy.
Mẹ L thì hỏi e: "Tại sao L nhà tôi lại đi với cậu ?"
E: "Dạ thưa bác, chúng cháu chỉ ...." - E chưa kịp dứt câu thì e đã cảm thấy tình hình trở nên căng thẳng, vì cái giọng e là giọng Nam chính gốc + với hnay e ăn mặc hơi bị tự nhiên 1 tí ...
Mẹ L quát L: "Mày về nhà rồi tao tính sổ với mày sau" - Rồi bác ấy giục 2 chị e L về. Còn e đứng như cái tượng ngay lề đường Bacu. Phải mất hơn 5p e mới tỉnh lại.
Mặt e lúc đó thế này:
=> 
Về nhà e nt, và onl cũng ko thấy L rep lại, e bắt đầu lo lắng .....
[To Be Continue]
P/S: Bài này e bỏ công ngồi viết, văn e ngu nên các bác bỏ qua nhé

Yên tâm là ko có gió và đây là kn thực tế của em. Chào thân ái và quyết thắng

Chỉnh sửa cuối:

. 

