- 10/11/08
- 701
- 146
Tớ đang vướng phải 1 vấn đề ko biết nói thế nào luôn các bạn ạ.
Tớ đang học lớp 11 , học tập nói chung ngon lành ko có gì đáng chê cả . Hồi trước cũng có “quen” 1 bạn nữ nhưng mà bỏ cũng lâu rồi (Các bạn biết đấy , mối tình đầu + tình cảm bồng bột con nít ) .
Bây giờ tớ có để ý bạn nữ mới chuyển vào lớp , tính cách bạn ấy theo bạn bè nhận xét thì khá trầm , cá nhân tớ thấy bạn ấy ít giao du lắm , giờ chơi hay giờ nghỉ gì đó cũng chỉ ngồi 1 chỗ làm bt hay là có mấy bạn nữ khác tới thì nói chuyện thôi . Tớ ngồi ngay sau lưng bạn ấy nên giờ lên lớp cũng hay bắt chuyện dc ít nhiều . Nói chung tớ thấy bạn ấy dc lắm và quyết định sẽ tỏ tình . Tớ xin bạn ấy địa chỉ yahoo ( bạn ấy có di động nhưng ít xài, tớ cũng xác định dc là dt ít xài và thường hay trong tình trạng hết pin )
Cái này xảy ra vào thứ 2 tuần trước , sau khi đã xin dc yahoo thì tối hôm đó tớ đã tỏ tình với bạn ấy , bạn ấy bảo rằng muốn dc học xong mới “quen” và có đùa tớ sẽ ko chờ dc , tớ bảo tớ chờ dc rồi 2 đứa nói chuyện linh tinh
Thì trong 1 tuần đó 2 đứa trên lớp nói chuyện thân hơn trước , tối cũng hay chat yahoo , thi thoảng cũng có ngồi riêng tư 1 chút .
Tóm lại gần như hoàn hảo luôn các bạn ạ , nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ vào hôm qua.
Tớ và bạn ấy lại onl yahoo nc , tự dưng bạn nói rằng bạn ấy đã có bạn trai và bảo tớ hãy tìm 1 người khác và xin lỗi tớ .
Đây là điều mà tớ cực kỳ mâu thuẫn , nếu đã có bạn trai thì tại sao ban đầu khi tớ tỏ tình lại nói như thế? Bạn ấy sao ko nói là đã có bạn trai mà đến bây giờ mới nói ? Tớ thấy ai cũng như vậy : tỏ tình – có bạn trai – chấm hết, nhưng tại sao bây giờ mới nói ?
Rồi những lúc tớ và bạn ấy tâm sự riêng tư . Làm thế nào 1 người đã có bạn trai lại có thể như vậy ? Tuy bạn ấy bảo chuyện riêng bạn ấy ko muốn người khác biết thì 1 người đã có bạn trai ko lý nào lại làm như vậy ?? Thậm chí tớ đã từng nhắc lại chuyện tỏ tình 1 lần , làm sao bạn ấy hiểu là tớ đang đùa ?Tớ thực sự rối bời luôn các bạn ạ , tớ vẫn ko tin dc điều mình vừa nghe thấy .Các bạn giúp tớ với , thực sự chuyện gì đã xảy ra ???
Tớ đang học lớp 11 , học tập nói chung ngon lành ko có gì đáng chê cả . Hồi trước cũng có “quen” 1 bạn nữ nhưng mà bỏ cũng lâu rồi (Các bạn biết đấy , mối tình đầu + tình cảm bồng bột con nít ) .
Bây giờ tớ có để ý bạn nữ mới chuyển vào lớp , tính cách bạn ấy theo bạn bè nhận xét thì khá trầm , cá nhân tớ thấy bạn ấy ít giao du lắm , giờ chơi hay giờ nghỉ gì đó cũng chỉ ngồi 1 chỗ làm bt hay là có mấy bạn nữ khác tới thì nói chuyện thôi . Tớ ngồi ngay sau lưng bạn ấy nên giờ lên lớp cũng hay bắt chuyện dc ít nhiều . Nói chung tớ thấy bạn ấy dc lắm và quyết định sẽ tỏ tình . Tớ xin bạn ấy địa chỉ yahoo ( bạn ấy có di động nhưng ít xài, tớ cũng xác định dc là dt ít xài và thường hay trong tình trạng hết pin )
Cái này xảy ra vào thứ 2 tuần trước , sau khi đã xin dc yahoo thì tối hôm đó tớ đã tỏ tình với bạn ấy , bạn ấy bảo rằng muốn dc học xong mới “quen” và có đùa tớ sẽ ko chờ dc , tớ bảo tớ chờ dc rồi 2 đứa nói chuyện linh tinh
Thì trong 1 tuần đó 2 đứa trên lớp nói chuyện thân hơn trước , tối cũng hay chat yahoo , thi thoảng cũng có ngồi riêng tư 1 chút .
Tóm lại gần như hoàn hảo luôn các bạn ạ , nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ vào hôm qua.
Tớ và bạn ấy lại onl yahoo nc , tự dưng bạn nói rằng bạn ấy đã có bạn trai và bảo tớ hãy tìm 1 người khác và xin lỗi tớ .
Đây là điều mà tớ cực kỳ mâu thuẫn , nếu đã có bạn trai thì tại sao ban đầu khi tớ tỏ tình lại nói như thế? Bạn ấy sao ko nói là đã có bạn trai mà đến bây giờ mới nói ? Tớ thấy ai cũng như vậy : tỏ tình – có bạn trai – chấm hết, nhưng tại sao bây giờ mới nói ?
Rồi những lúc tớ và bạn ấy tâm sự riêng tư . Làm thế nào 1 người đã có bạn trai lại có thể như vậy ? Tuy bạn ấy bảo chuyện riêng bạn ấy ko muốn người khác biết thì 1 người đã có bạn trai ko lý nào lại làm như vậy ?? Thậm chí tớ đã từng nhắc lại chuyện tỏ tình 1 lần , làm sao bạn ấy hiểu là tớ đang đùa ?Tớ thực sự rối bời luôn các bạn ạ , tớ vẫn ko tin dc điều mình vừa nghe thấy .Các bạn giúp tớ với , thực sự chuyện gì đã xảy ra ???


Chả hiểu các bạn có vấn đề gì với việc yêu đương tuổi học trò, làm như các bạn lớn lắm rồi ý. Mỗi độ tuổi một mùi vị yêu đương khác nhau, không chịu nếm trải thì khó trưởng thành hơn trong tình trường được. Qua tuổi học trò rồi phang cho mấy câu như là thánh, trong khi chả biết là đã yêu được mấy người rồi. Chs mình dị ứng nhất kiểu ra vẻ người lớn 