March Four`
Mr & Ms Pac-Man
- 21/4/08
- 124
- 7
20th Century Boys lần đầu đọc thì rất ấn tượng, sau đó đọc lại lần 2,3 thì thấy nhiều cái gượng ép. Bộ truyện cũng quá dài để người đọc có thể liên kết các chi tiết (truyện có quá nhiều chi tiết cần phải để ý) lại với nhau một cách liên tục. Timeline trải dài qua 3 thế hệ, đan xen theo non-linear nên cũng khó theo dõi. Tuy nhiên xét tổng thể, đánh giá cá nhân vẫn cho bộ này 9/10, và nằm trong 5 bộ manga mình thích nhất.
Vẫn biết là Friend là một tên tham lam, ích kỷ, độc ác kiểu trẻ con và có nhiều siêu năng lực, nhưng mình vẫn chưa hiểu thấu đáo tại sao nó lại lôi kéo được quá nhiều người đi theo nó làm những việc điên rồ như thế? Tại sao chị gái của Kenji lại bị cuốn vào âm mưu của Friend và sinh con cho nó? Một điều nữa là tình cảm của Kenji với bé Kanna lúc nhỏ rất khắng khít sâu đậm, ấn tượng của Kanna về cậu cũng đẹp như thế. Nhưng sau sự kiện Kenji biến mất và xuất hiện trở lại khi đã già, hình tượng của anh có vẻ thật mờ nhạt, hờ hững với mọi người. Thật đáng tiếc.
Vẫn biết là Friend là một tên tham lam, ích kỷ, độc ác kiểu trẻ con và có nhiều siêu năng lực, nhưng mình vẫn chưa hiểu thấu đáo tại sao nó lại lôi kéo được quá nhiều người đi theo nó làm những việc điên rồ như thế? Tại sao chị gái của Kenji lại bị cuốn vào âm mưu của Friend và sinh con cho nó? Một điều nữa là tình cảm của Kenji với bé Kanna lúc nhỏ rất khắng khít sâu đậm, ấn tượng của Kanna về cậu cũng đẹp như thế. Nhưng sau sự kiện Kenji biến mất và xuất hiện trở lại khi đã già, hình tượng của anh có vẻ thật mờ nhạt, hờ hững với mọi người. Thật đáng tiếc.




chả qua là bối cảnh xã hội chính trị trong chuyện cho phép 1 kẻ như Friend ra đời thôi, chứ mà muốn phá hủy thế giới thì thằng nào chả từng nghĩ tới