Với 1 set đồ toàn chổi cùn rế rách, rác rưởi rong rêu trên người để farm act III thì e tạm hài lòng với swaping... đồ trên người e toàn tự cày ra hết, cũng đủ dùng đủ chơi chẳng phải nghĩ suy nhiều...còn đắp 1 set DPS + Def + MF khủng thì ta phải dùng đến VNĐ thần chưởng, USD thần công, CC đại tâm pháp... hoặc cha ông ta phải là anh hùng lao động, dũng sĩ diệt Mĩ... mới được các cụ phù hộ cho 3 bước 1 em legen 7 bước 1 chú godly...
Người biết đủ là kẻ hạnh phúc, game còn dài, cứ từ mà chiến, chầm chậm mà kiếm thôi ạChứ bây giờ ném vào cả nghìn Obama nhưng phận mình đã được trời trao là "Hội trưởng farmer số nhọ" rồi mà còn cố đấm ăn xôi chắc 1 ngày đập 5 cái bàn phím 5 con chuột quá
(bác Rif nghe đoạn này đừng có động lòng nhé
)
Đúng là game còn dài, up đồ cứ phải từ từ từng món mới cảm nhận được cái sướng bác ạ. Đồ em cũng toàn tự farm chứ chưa phải dùng đến VNĐ, trước patch nghèo quá cũng phải đầu tư 100mil của bác ChiChi up gear MF mới đc như ngày hôm nay. Giờ thì dư 100 mil để hồi vốn rồi nhưng máu me up gear vẫn còn nên vẫn để đó chứ chưa thu tiền về


Chứ bây giờ ném vào cả nghìn Obama nhưng phận mình đã được trời trao là "Hội trưởng farmer số nhọ" rồi mà còn cố đấm ăn xôi chắc 1 ngày đập 5 cái bàn phím 5 con chuột quá
)
, và cũng đã có ít nhất 5 lần trúng số với các em mob trắng (lợi nhuận từ 5 10m tới vài chục vài trăm mils) chỉ với cái thần chú DKM DKM DKM BLIZZZZZ (3 lần trước, sau và trong khi kill E) 
.
.
.





