thegioitrochoi93
Youtube Master Race
- 30/10/05
- 20
- 0
sợ vãi cả linh hồn
Mới ngủ dậy đọc comment của mấy bố mà chết cười tỉnh cả ngủ . hài vãi

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
sợ vãi cả linh hồn

nhớ anh ớt; anh Tuấn (soclose); anh Công béo (PhanKimLien; jacku) lắm mà chả biết gặp kiểu j :(nghi di nghi lai vui that. 7 nam roi chu nhi, that nhieu ky niem chang nho ma ke het dc.
c1: xitinwalker ( treasure hunter) ngay xua cam tuc o Hang Khong Lo truong ki......Ki niem: quen duoc IIIdoomIII ( nick yahoo: icedragon... quen roi) gio mat lien lac luon
C3: KillxAndxKill ( Hawkeye)
C4: KimPossilbe ( Silver Ranger)
GIo nghi lau roi, nhung con tinh cam voi game....... the gioi ao, muon lam gi thi lam.. ihih
Thay may ban, vai nick cu van con choi, sao tu nhien trong nguoi cung nung nau ghe...ihi
Tien the neu muon choi lai cho mi`nh hoi luon: macbookpro 2012 co choi l2 dc ko ta?? ( minh ga ve cong nghe lam, chang bit gi ca)
anh/chi/ban nao co quen minh ngay truoc, muon lien lac lai voi minh thi pm nhu sau nha!
Yahoo: [email protected] hoac 0909.77.0489. Hoang (tot nhat alo hoac nhan tin cho nhanh hihi)
Hic, may co can go tieng viet nhung go hoai ko ra.....macbook pro 2012 ( minh ga, sorry moi nguoi)[/B][/B][/B]


Bạn thì như vậy chứ mình vẫn điều chỉnh được thời gian vừa chơi vừa làm vừa học đấy thôi , lớn rồi thì chơi cho vui vào game giao lưu chém gió là chínhtốt nhất ai đang chơi l2 thì nên stop lại đi thôi. Tui cũng bắt đầu chơi lúc lớp giống ông trên kia. CHơi đến lớp 12 thi đại học mà cũng bị nó cuốn hút làm ko ôn bài đc và sau đó là bỏ. Năm đó là 2010 và bây giờ là 2012. Đầu tháng 4 năm 2012 chơi lại và lại bị ghiền đến tận 2 tháng trời là đến tận tháng 6 nghĩ game luôn ở nhà ko đi làm ăn gì cả. Gia đình chửi bới lúc đó rất khó chịu và hiện giờ tháng 9 2012 tôi đã dứt ra khỏi game được 3 tháng rồi. Chia sẽ của tôi là khi các bạn chơi game này thì ko có chuyện giải trí chơi cho vui vì game online có chất gây nghiện y chang cocain và cafein vậy rất khó bỏ. Nói gì đến game đồ họa đẹp và cốt truyện + cách chơi tuyệt vời như L2 nữa. Túm lại là lớn rồi ko nên chơi game mà phải kiếm việc làm để nuôi thân.


cả mấy ông chơi l2 nữa đang chơi mà bận đi công tác 1 2 tuần là y rằng nghỉ luôn sợ mình bị tụt hậu thiết nghĩ chơi game để giải trí chứ cứ hùng hục cày kéo mạnh thì mạnh chứ rồi cũng chán nhanh đến lúc ít thời gian ko chơi đc bị vượt mặt lại nghỉ....l2 giờ đẹp thật , hoa lệ thật nhưng ko còn cảm giác như xưa
còn đâu những kỷ niệm chơi lùn spoil từng cục nguyên liệu chế đồ niềm vui khi chế tạo thành công, h đồ gì cũng có trong shop hết rồi (mấy đồ R thì ko nói) , còn đâu sự đa dạng của các class(h chỉ còn 5 class),còn đâu làng elf thanh bình.....


Hồi đó mình chơi game ở khu bắc hải, nhưng không phải cao tốc. Lúc đó đang chơi dday và gunbound. 1 hôm có 1 người lại đó đòi chủ quán chép game gì đó, rồi chơi. Người đó chơi hình như là DA, lên nghĩa trang train, đánh mấy con mắt + con zombie (sau này nó dời xuống bãi nghĩa trang nhỏ). Hình ảnh lúc đó thì đẹp nhất rồi. Nên tập chơi. Không biết class, không biết skill, không biết gì cả he he. Cái hôm đầu tiên tạo acc được mình đã chơi game cả đêm (lần đầu tiên chơi game cả đêm).Kỷ niệm thì rất nhiều , nhưng nhớ nhất + ấn tượng nhất là có hôm lên CaoToc đg ĐỒNG NAI ( tpHCM) , có 1 chị hình như nick là "Sweetkiss" hay gì đó trong clan chú King . Người + Nhân vật trong game xinh = nhau =]] . Lúc đó đang "kill red" trên TCQ & chạy tới chạy lui bắn cung rất oai .
Ơ hơ những khoảnh khắc đáng yêu không thể mua được bằng tiền.
ôi đến bao h mới hết cảnh này 
hóa ra hồi c4 mình dính hành down lv là của thím này àBọn trẻ con vs thanh niên vn bây giờ chơi game theo kiểu cứ thấy mấy thằng đại gia với top khủng khủng mình thì yếu quá la nghỉ game trò nào cũng thếcả mấy ông chơi l2 nữa đang chơi mà bận đi công tác 1 2 tuần là y rằng nghỉ luôn sợ mình bị tụt hậu thiết nghĩ chơi game để giải trí chứ cứ hùng hục cày kéo mạnh thì mạnh chứ rồi cũng chán nhanh đến lúc ít thời gian ko chơi đc bị vượt mặt lại nghỉ....l2 giờ đẹp thật , hoa lệ thật nhưng ko còn cảm giác như xưa
còn đâu những kỷ niệm chơi lùn spoil từng cục nguyên liệu chế đồ niềm vui khi chế tạo thành công, h đồ gì cũng có trong shop hết rồi (mấy đồ R thì ko nói) , còn đâu sự đa dạng của các class(h chỉ còn 5 class),còn đâu làng elf thanh bình.....
![]()

cứ xóa client thề ko chơi nữa rồi lại cặm cụi down lạiôi đến bao h mới hết cảnh này
![]()
, quán net 17 máy mà chơi l2 off ko, vui lắm... Nhớ lắm cái ngày lần đầu tiên chơi, chơi từ sáng sớm, tạo char, ra đánh sói. Đánh đến nổi nó xanh lè, ko còn miếng exp nào luôn, vẫn điên cuồng đánh ko biết gì 
. Một ngày kia, sv off nâng lên C4, thích quá trời... rồi may mắn lụm đc set S heavy. mặc vào thấy ko đẹp = set A trắng ( mình chơi l2 chứ ko biết tên mấy set đồ
), đem lấy đi đổi vì lí do mặc cho đẹp thôi.
, nhưng còn nhỏ quá, bị dụ quá trời, cho nguyên liệu tùm lum, thế là 2 phe thường chia ra đánh trong quán bắt đầu làm ầm ĩ lên... ( mình nhớ mình chia đều mà ta
). Kết thúc thời đại chơi Lineage II OFF tại quán.
Chơi lên tới 4x, ko làm quest 2rd đc, nản cực kì
Đã vậy còn bị mấy thằng trong quán ghét, nó hack acc mình đem quăng hết item xuống tháp ngà trước mặt mình luôn... ( lúc đó bé quá, ko dám làm gì nó... nó còn bảo ko có đường để xuống đó nhặt lại) thế là bao nhiu công sức, thức khuya, onl điên cuồng cày rớt xuống đó hết... chỉ biết đứng nhìn thôi :( ( dù item của mình cũng chẳng giá trị gì lắm... nếu có giá trị thì nó để nó xài rồi, ko đem vứt đâu
)... Nhớ lắm những cảnh train miệt mài, spoil tại danh trại orc kiếm nl để bán, nhớ cảnh phải bơi từ làng Human qua Gludin vì ko có tiền move... tất cả tan biến mất.
, đúng chất trẻ con
)


. Có lần, có 1 gamer pm bảo: sao stun dễ trúng quá admin ơi, thế này chịu sao đc, fix lại điiiiiiiiiiiii... mình cũng ko màn, ko đụng gì tới. mấy bữa sau ng đó pm lại : cám ơn admin nha, đã fix lại, stun ko còn vô đối như xưa! ... Mình ngơ người ra luôn, chẳng hiểu gì 