Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
...... Chủ yếu để thử "cám giác mạnh" và để thay đổi cảm xúc khi "đè bẹp" đối tượng =.=" ....... Loại ấy tất nhiên rất dễ thương, dễ lấy lòng và rất thích được âu yếm. Họ không ngại cả chuyện nhà nghỉ nếu bạn thấy "mệt" 

Đã + Rep ALL.
Cập nhật thông tin: Em tỏ tình rồi. Mà em nó bảo là chỉ mến em thôi. Rồi sau đó fix lại là ở giữa mến và thích. Nói chung là cũng đồng ý rồi, nhưng mà nó bảo tính nó dễ hay chán, em cần phải biết tạo ra sự bất ngờ và biến những cái cũ thành cái mới. Mà em ở xa thế này, không nghĩ ra được cách gì. Bác dangphilong dạy chí phải, em cũng đỡ lo hơn, mà kinh nghiệm của bác chỉ khi ở gần thôi chứ em xa thế này T_T. Có cao nhân nào nữa không ạ?
))))))))))))))=.= nếu em ấy ko nói thẳng là ko thích ko ưa thì tức là xuôi xuôi rồi. kiên trì 1 thời gian nữa là hái được![]()
ời thì cái gì đang có thì cứ biết thế đã,có j suy tính qiá,cái j thấy phải phép thì làm,cũng ko hại j mà
Ối giời ơi, cái đó phải đợi chú coi vàng thiệt hay giả, lúc đó lên đây pót vẫn chưa muộn đâu, cần j pót sớm quá, phí mất mấy chi tiết hay ho![]()
Vài hôm về VN cứ bí mật xem sao, xin sẵn địa chỉ nhà em đó, xong báo trước ngày về là ngày X, mà về là ngày X-1 xem sao, đêm cuối thường bin rịn chia tay, bác cứ phóng thẳng tới nhà ẻm, xem sự tình thế lào))))))))))))))
Tình hình là như tít, mình đang cưa 1 bé. Bọn mình ở xa nhau (mình đi du học, nhưng sắp về VN (chơi thôi)). Mình biết là mình chơi dại rồi, nhưng lúc đầu cũng không định có gì với bé này, nhưng nói chuyện với nhau được khoảng 1 tháng thì mình thích em ý từ lúc nào không biết.
Thông tin về đối tượng: Khó chiều (đại loại là khen nhiều thì không thích, mà chê là không ưa, con gái mà), tính tình vui vẻ dễ gần, hài hước, thông minh, hiểu biết rộng, thích kiến trúc và âm nhạc, phim ảnh, trẻ con. Nói chuyện hay và nói nhiều. Chưa yêu ai bao giờ (có nhưng mà yêu đơn phương không tính).
Sơ sơ thế đã.
Thông tin về mình trong mắt nàng: Nói chuyện với gái mình thích là không dò được sóng hài hước, hay nói lắp khi lo lắng, không giỏi tung hứng câu chuyện, ít nói. Nàng bảo mình là người thú vị mới chết (không hiểu thú chỗ nào), hay nói chuyện làm nàng cụt hứng, và bực mình (hôm qua bị giận vu vơ), suy nghĩ nhiều, già khú trong suy nghĩ.
Bọn mình hay nói chuyện lúc khuya, vì lúc đấy nàng mới đi làm về, nàng hay hát vu vơ cho mình nghe, và thường cố mở câu chuyện, còn mình thì ngu si không biết nói gì, cứ ùm ờ, thỉnh thoảng chém được vài câu nếu dò đúng sóng. Nàng bảo chưa bao giờ nói chuyện với ai quá 1h đêm, nhưng có hôm nói chuyện với mình đến 4h sáng, có hôm vì nghe mình đọc truyện (nàng bảo để ru ngủ). Nàng với mình bằng tuổi nhưng thỉnh thoảng nàng hay gọi mình là anh. Thấy thế thì sướng, nhưng mình vẫn có cảm giác bị friendzone, vì mỗi khi mình nói có ý về yêu đương là nàng lảng tránh, mình biết điều nên cũng không đi sâu vào. Có lần mình nói khéo thì em ý bảo "Đức ông chồng của em còn chưa xuất hiện, làm gì mà đến lượt anh". Buồn phết, nhưng vẫn muốn cưa vì mình thích bé này thật sự nhiều lắm, anh em hay cao nhân nào trải tình trải đời vạch giúp mình cái chiến lược phát :( Em có nên tỏ tình lần nữa không? Thất bại thì sao? Cảm tạ rất nhiều và xin + Rep nhiệt tình các bạn comment giúp đỡ :(
Chú thích phát: em mà đã thích/yêu vào là ngu lắm các bác ạ, mong không có tạ bay.

