Em năm nay vừa lên đại học.Gấu = tuổi em,nhưng năm nay còn ôn thi lại.Em học trường khối kĩ thuật nên học hành cũng khó,năm nhất mà mấy môn như giải tích đại số em lơ mơ lắm ạ
Ở nhà nhiều cũng chán ( tuần em học 4 buổi chiều ) nên em định đi cùng bạn tập thể hình,vì người em cũng hơi thừa mỡ ( 1m73,67 kg )
thế nhưng gấu em nhất định nói là sẽ mệt k học đc,k lo đc tlai, đang là tuổi học bla bla bla.thế là 2 đứa cãi nhau.
Em cảm thấy rất bực mình,chẳng biết làm sao để gấu hiểu.Em tự thấy rằng 1 tiếng tập thể hình thay cho 1 tiếng ở nhà vùi đâu vào máy tính là rất tốt.Thế mà gấu lại k hiểu cho em.
Lên đây chia sẻ với các bác cho đỡ buồn ạ
Ở nhà nhiều cũng chán ( tuần em học 4 buổi chiều ) nên em định đi cùng bạn tập thể hình,vì người em cũng hơi thừa mỡ ( 1m73,67 kg )
thế nhưng gấu em nhất định nói là sẽ mệt k học đc,k lo đc tlai, đang là tuổi học bla bla bla.thế là 2 đứa cãi nhau.
Em cảm thấy rất bực mình,chẳng biết làm sao để gấu hiểu.Em tự thấy rằng 1 tiếng tập thể hình thay cho 1 tiếng ở nhà vùi đâu vào máy tính là rất tốt.Thế mà gấu lại k hiểu cho em.
Lên đây chia sẻ với các bác cho đỡ buồn ạ

gấu thích mấy anh hàn người ẽo uột ra cơ 









, kết quả học anh cũng ok........
.
