Scandal(2012) : phim mới của Victor Vũ khởi chiếu 12/10

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hôm qua đi coi Galaxy rạp 2 xuất 19h30, cái rạp ta nói vô duyên kinh dị, mấy đoạn tra tấn, đâm chém toàn cười lô lố làm ko thấy miếng kinh dị nào hết :4cool_cold:

mấy đoạn đó xuất chiếu nào cũng cười hết á, ko riêng xuất của bác cười đâu :D chú kia càng bị đập thì càng cười dữ mới ghê :-"
 
mấy đoạn đó xuất chiếu nào cũng cười hết á, ko riêng xuất của bác cười đâu :D chú kia càng bị đập thì càng cười dữ mới ghê :-"

chắc mấy bạn coi giờ linh, mình coi suất trứơc, cả phòng im re, chỉ cưòi những lúc minh thuận troll thôi...

xem cả phim chỉ ấn tượng đoạn con ma ngồi cạnh giường thôi.
 
mấy đoạn đó xuất chiếu nào cũng cười hết á, ko riêng xuất của bác cười đâu :D chú kia càng bị đập thì càng cười dữ mới ghê :-"

Mình coi ngay buổi đầu công chiếu, có mấy đứa nó la ré lên, bảo máu me tùm lum, ghê quá, chứ có cười đâu :|
 
[spoil]
Sau khi đi gặp bà thầy để lấy hết bùa ngải trong người ra, về nhà Y Linh không còn bị nhìn thấy ảo giác ma quái nữa. Lúc này vẫn chưa nghi ngờ một tí gì về bình nước trong nhà, nghĩa là vẫn còn uống nước. Không lẽ bình nước lại được âm thầm thay, và nhà vẫn bị đột nhập lần thứ 2? :|
[/spoil]

[spoil] Mình nghĩ là có thể lúc đó bà pháp sư cho uống 1 loại thuốc gì đấy để khắc chế, vì 2 bên bà pháp sư với ông đạo diễn thông đồng từ trước với nhau rồi mà nên phải chuẩn bị trước thuốc độc - giải chứ [/spoil]

Cái chung cư của Ý Linh ở là nằm trên đg` Trần Hưng Đạo, dưới nhà ngày xưa là coopmart mà giờ nó dẹp rồi, ngày xưa nhà gần chổ này, cái cc này xuống cấp thấy ớn lun mà lên phim cũng đc quá.

Mình thì thấy nó giống cái chung cư ở Tôn Thất Đạm, cái Things Cafe ấy. Chỗ này dân tình hay đến chụp hình, mình cũng chụp ở đây 1 lần rồi :-?
 
Mình thì thấy nó giống cái chung cư ở Tôn Thất Đạm, cái Things Cafe ấy. Chỗ này dân tình hay đến chụp hình, mình cũng chụp ở đây 1 lần rồi :-?
Không phải bên TTĐ đâu bạn, nó đúng là cái cc mình nói đó vì trong phim có đoạn chạy xe tới nhà bị bà bán vé số hù nó quay ngang đường là tiệm Suaiphone, mình quen chổ này mà :))
 
Không phải bên TTĐ đâu bạn, nó đúng là cái cc mình nói đó vì trong phim có đoạn chạy xe tới nhà bị bà bán vé số hù nó quay ngang đường là tiệm Suaiphone, mình quen chổ này mà :))

Nếu bác dựa vào chi tiết đó thì ko ổn lắm, vì quay phim có thể nhiều địa điểm khác nhau, chưa chắc là quay ở khu gần chỗ chung cư. Tại vì em xem phim này thấy nhiều góc ở cái chung cư quen lắm vì em đã chụp ở đây 1 lần rồi. Nói chung để em tìm hiểu xem sao
 
Khương Ngọc đá nhiều quá nên trông như cái xác
 
Kết bài hát cuối phim và câu nói của anh Thiện sản xuất : Bây giờ anh nói thì hay lắm. Sao lúc trước anh lại nhận tiền? Bây giờ chuyện vỡ lở rồi, anh muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi sao? Một câu đá xoáy văn minh và lịch sự ^^
 
phim này phim hài phải không các bác? em coi cười từ đầu tới cuối phim. Mấy cảnh hù ma chỉ bik thốt lên...:"Ủa? Vậy thôi đó hả?" =))
 
Nếu bác dựa vào chi tiết đó thì ko ổn lắm, vì quay phim có thể nhiều địa điểm khác nhau, chưa chắc là quay ở khu gần chỗ chung cư. Tại vì em xem phim này thấy nhiều góc ở cái chung cư quen lắm vì em đã chụp ở đây 1 lần rồi. Nói chung để em tìm hiểu xem sao

Chiều nay chạy qua xem cái thì đúng là nó rồi chém gió tí
 
Thế tóm lại là ko ai biết tên "cháu" váy trắng ngồi uống rượu với anh Thiện à? trông "kháu" quá :2cool_sexy_girl:
 
Thế tóm lại là ko ai biết tên "cháu" váy trắng ngồi uống rượu với anh Thiện à? trông "kháu" quá :2cool_sexy_girl:

Hình như Bảo Trân, phải hok ta?
 
Bảo Trân đâu có lùn vậy .
 
Ko phải Bảo Trân đâu.

Em này nhìn khác hẳn mà, mỗi tội là ai thì cũng ko biết nốt :)

Mà Vân Trang cái đoạn hoang tưởng cứ làm quá hết cả lên, ko khác j một con điên, hét tùm lum loạn xạ trong khi thông thường hoang tưởng kiểu này, nỗi sợ hãi nó đến dần dần, khi nặng dần lên thì mới mất kiểm soát bộc phát ra, nhưng đạo diễn làm hỏng luôn cái quá trình này.

Cái chi tiết gia đình cô bạn đóng kịch cuối phim cũng nhân văn nhưng mà nhân văn có phần gượng ép, mình với đứa bạn quay sang cười xòa bảo nhau .. à đạo diễn định bảo bọn mình là đừng có bon chen, sống giản đơn là sẽ hạnh phúc đấy. Thấy cô bạn chả có yếu tố gì để mà phải bon chen cả, lọt vào mắt đại gia như kiểu Ý Linh cũng ko, có ngoại hình, sắc vóc.. abc.. như kiểu Trà My cũng ko, nghèo khổ quá để mà phải tìm cách bon lên cũng ko nốt. Cũng khó để gán ghép vào với cuộc sống của Ý Linh.
 
Kỹ xảo hơi ẩu, các đoạn có mấy cái pano treo trên tường dòm hơi giả tí, còn bị giật răng cưa nữa chứ :)). Còn nội dung thì cũng ổn.
 
Nói chung phim VN thế là ok rồi. Mà rõ ràng nó là Drama Mystery Thriller thì các ông các bà lại bảo phim kinh dị xong chê ko sợ.
 
^
^
Lan Phương mà chê :5cool_ops: em này make up lên thì đập chết 2 em mainchar :6cool_sure:
 
[spoil]hôm qua đi xem đến đoạn ông producer sắp chết gọi điện cho cảnh sát thì cả phòng đang im re tự nhiên chuông điện thoại của con bạn kêu làm cả khán phòng cười như được mùa :6cool_sure:[/spoil]
 
^ thì quá trùng hợp rồi còn gì , cảnh như thế ai mà chẳng cười cho được.
 
Mà Vân Trang cái đoạn hoang tưởng cứ làm quá hết cả lên, ko khác j một con điên, hét tùm lum loạn xạ trong khi thông thường hoang tưởng kiểu này, nỗi sợ hãi nó đến dần dần, khi nặng dần lên thì mới mất kiểm soát bộc phát ra, nhưng đạo diễn làm hỏng luôn cái quá trình này.


[spoil]Lúc đầu mình cũng nghĩ thế. Bảo con này làm gì mà bấn loạn điên cuồng thế, vô lý.. nhiều lúc chỉ muốn vả 1 phát cho tỉnh, về sau mới biết lần 1 bùa ngải là do nó tự bịa nên lần 2 tự nhiên nó bị ảo giác thế rất sợ cũng đúng, kiểu làm điều xấu xong tự nhiên bị quả báo... nên bấn loạn cũng đúng, đến nỗi ai nhắc tới bùa ngải là rồ cả người lên.
Phim chỉ có mấy hạt sạn nhỏ:
- Chui sẵn trong xe (xe đã khóa)
- Uống nước độc mà sau khi gặp bà thầy là hết ảo giác dù vẫn uống nước đó(ko có đoạn giải quyết, vd như bà thầy đưa thuốc cho uống)
- Thắt cổ thằng phóng viên. Đoạn này cho đập 1 phát bất tỉnh thì hợp lý hơn. Con gái ko bao giờ thắt cổ từ sau như thế được với 1 thằng đàn ông cao to trừ khi là sát thủ chuyên nghiệp, mà thắt xong rồi thì làm sao trói được nó?
[/spoil]
 
Back
Top