l2 cuộc sống của tôi (tâm sự của anh em về cuộc sống và l2)

Kỉ niệm thì nhiều lắm, nhưng thích nhất là lúc L2vh từ C1 đến C3-C4 rồi nghỉ. Rất muốn được quay lại khoảng thời gian đấy :-<
 
Dành cho những ai còn đam mê .... và dành cho những ai có 1 kỉ niệm với lineage2...cuối cùng dành cho những ai tham gia trận này... công thành gludio đầu tiên sever Liona của L2VH
1-1.jpg

2-1.jpg

3-1.jpg

4-2.jpg

5-1.jpg

6-1.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg


Link: http://forum.l2vn.com/showthread.php?t=45656
 
Chơi L2 bao nhiêu năm, chưa trận seige nào sướng bằng trận này :))
 
Nhớ thiệt, nghe lại đống theme l2 mà não lòng :(
[video=youtube;62Nl7CmdwUU]http://www.youtube.com/watch?v=62Nl7CmdwUU[/video]
 
nghe bản nhạc dion thanh bình mà nhớ l2 quá :7cool_extreme_sexy_ thời gian ko bao giờ quay trở lại cũng như l2 god bây giờ mấy làng elf dion ngày xưa giờ thành phế tích rồi T_T buồn thay. nhớ ngày xưa đi làm Q rồng ở đầm lầy cruma ngày c3 chuyên kinh doanh pet ^^
 
Hix đông quá trời.. Vậy ra clan HW thành lập từ lâu rùi cơ à .
 
Chài em tưởng là mới thành lập gần đây thui chứ.. thế các đời leader đều là a KL à
ừ KL hết....................................................
...
 
nghe cái theme Dion mà nhớ ngày xưa , từ đảo đối thoại bơi qua gludio sâu đó chạy bộ qua Dion hết 1 ngày trời :8cool_tire: ( đi đường bị quái đánh còn gập lát đát vài anh red >.< !! )
 
nghe cái theme Dion mà nhớ ngày xưa , từ đảo đối thoại bơi qua gludio sâu đó chạy bộ qua Dion hết 1 ngày trời :8cool_tire: ( đi đường bị quái đánh còn gập lát đát vài anh red >.< !! )

Hại người trời hại.. :cuteonion13: Ta đã hiểu ra đc vấn đề ko xoắn mi nữa...

Nhớ ngày xưa hồi mới học lớp 6 ngày nào cũng chơi 5 ngàn vào L2..5 ngàn ăn sáng :2onion58: Chơi mất 1 tháng trời lên lv 40 và 2 tuần làm Q lúc đó C4 thì phải...Đc chú kia cho 1 set Theca vs 1 con dao Dark.. mừng ko tả đc...Rồi thì lúc đó tiệm net đóng cửa... Chẳng bik chỗ nào có L2 nên đành ngâm ngùi... Đến năm lớp 10 thì way lại L2Vh cũng đc 1 tháng rùi quit...Sigh.. 1 thời thơ ấu..:cuteonion33:
 
Hồi đó mình chơi game ở khu bắc hải, nhưng không phải cao tốc. Lúc đó đang chơi dday và gunbound. 1 hôm có 1 người lại đó đòi chủ quán chép game gì đó, rồi chơi. Người đó chơi hình như là DA, lên nghĩa trang train, đánh mấy con mắt + con zombie (sau này nó dời xuống bãi nghĩa trang nhỏ). Hình ảnh lúc đó thì đẹp nhất rồi. Nên tập chơi. Không biết class, không biết skill, không biết gì cả he he. Cái hôm đầu tiên tạo acc được mình đã chơi game cả đêm (lần đầu tiên chơi game cả đêm).
Lúc đó hình như lv của người kia là 4x, nhưng nghe bọn trong tiệm nói có 1 con nhỏ nào đó lấy acc 5x vào chơi tí rồi đi.

Có 1 lần mình chơi game ở đường vĩnh viễn. Có 1 chị rất xinh, trắng, cao, chơi 1x (mình noob nên chơi 4x) mà cầm emi lên nghĩa trang bắn orc (C3). Nhưng mà chơi 1 chút rồi lấy điếu thuốc lá hút, tay thon dài cầm điếu thuốc nhìn lạnh lùng lắm kìa.

vợ của ZIPLove đó, !
 
Chỉnh sửa cuối:
khi nào l2 hồi sinh ta!..............................................

- - - Updated - - -

em có 1 ước m ơ đó là l2 hồi sinh, anh em vào ủng hộ nào
 
khi nào l2 hồi sinh ta!..............................................

Cái gì cũng có thời của nó, l2 giờ chơi cho vui, chán thì log out làm việc khác cũng ko cảm thấy vương vấn lắm, hồi c1 c3 thì 1 tiếng ko log vào là lên cơn :)). Lớp l2 cũ giờ vợ con gần hết, giờ chẩu tre nhiều toàn lên chửi nhau với khoe hàng cả chém gió.
 
hix em cũng lớp l2 cũ đây mà chưa vợ con, l2 giờ càng lúc càng hay nếu sống lại những trận công thành , pvp thì vui chứ sao, ngại gì ko chơi, mà chủ yếu có thằng boss nào ko thôi, nói chung chơi để giải trí thì tốt

- - - Updated - - -

đứa bé trong ảnh của anh là gái hay trai vậy , nuôi nó 18 năm sau cho em thịt nha. hi hi:2cool_sexy_girl:
 
hix em cũng lớp l2 cũ đây mà chưa vợ con, l2 giờ càng lúc càng hay nếu sống lại những trận công thành , pvp thì vui chứ sao, ngại gì ko chơi, mà chủ yếu có thằng boss nào ko thôi, nói chung chơi để giải trí thì tốt

- - - Updated - - -

đứa bé trong ảnh của anh là gái hay trai vậy , nuôi nó 18 năm sau cho em thịt nha. hi hi:2cool_sexy_girl:

Anh chơi cái l2vh từ thời nó còn là l2ifeno, mà trước đấy anh còn chơi 1 sever l2 của cadana, hồi đấy cả sever chắc mỗi mình anh cả 1 thằng nữa chơi lùn chế, lần nào các chú muốn chế đồ toàn phải đợi mình online, hồi đấy làm éo đã có di động mà xài nên phải canh cả ngày đợi anh online, Vip vãi chưởng vì ko thì có shit SSC mà xài, mỗi mình đập đc cry C thôi :)), hồi đấy sinh viên vừa ra trường nghèo như chó cắn áo rách trên răng dưới cát tút, có tý tiền toàn ném cho chủ quán Net ngồi cày l2, thèm thuốc còn chả dám gọi, có thằng ngồi cạnh chơi con summon ko có cryD để sum phải gọi trà đá cho mình mới đập cry D cho, nghĩ lại mình cũng bựa vãi ;))
Công nhận hồi C1 vui, C3 thì cũng tạm được, mịa thấm thoát cũng gần chục năm rồi, giờ ngồi Corei7 bật điều hòa phè phè, cafe vợ pha tận răng mà còn éo có hứng bằng trà đá + Net sida ngoài quán. Thế mới biết là cái gì cũng có thời của nó, giờ chỉ log vào sever private pvp cho nó đỡ nhạt, ít ra còn gỡ gạc lại cái cảm giác pvp ở cruma và 52-47 hồi xưa, há há :))
 
công nhận ngày xưa chơi vui thật, ông trời thật bất công thằng 2 bình sữa, thằng trả có bình nào, vợ anh xinh ko thế, cái l2 mà ko có cái buff npc gì gì ấy thì hay, mà trước cũng nằm trong clan anh , nghe đồn anh quít vì lag chịu ko được, giống em ghê, server đặt tận bên irắc ko lag mới lạ, ngày đó cái lúc em quít game cũng là cái lúc l2 đi xuống , tại lo học , giờ muốn có lại cái cảm giác đó ghê , mà l2 nó phải bỏ cái cho đồ sẵn đi, muốn có đồ phải farm thì mới hay có lại cảm giác xưa
 
Chả kỷ niệm gì sất.

Tạo char thì lao ra đánh Keltir, lên 20 đi làm q 1st class thì chạy ngu mặt tìm NPC để nói chuyện. Lên Cruma bị lure ăn hành nằm cả trăm bận. Về Thung lũng rồng chạy lure cho bọn đứng trên núi bắn, đến hồi mình die, rớt cái chân Theca thì có thằng tốt bụng nhặt giùm rồi... cất luôn.

Lọ mọ quen được vài ông pro, đc dắt vào 30 Lair cày bừa lên 5x, sau đó ăn vài đợt tàn sát của 52 thế là down lvl như cơm bữa. Sau chơi với a e nhà Ruồi, Matxa, DrMinh, Apollo, NinjaRua ... nên mò vào 52, bắt đầu hoành tráng, bem 47, bất hòa nội bộ, đánh nhau với cả Soclose, ... chán chán mò qua 1x chơi với Masta, Delay, rồi lại về 4x công Aden, kill con King Cadmus... hết C1, lên C3.

Mỏi tay quá, bữa sau nói tiếp =))
 
tui có kỉ niệm là cho thằng ở trên ăn hành, vui ơi vui quá là vui:9cool_sweet_kiss:
 
Dec.h mia. cái thời L2 xa xưa :))
Thời C1 còn học cấp 3, sáng lọ mọ từ An Dương lên Khâm Thiên chơi đến trưa lọc cọc đi học rồi lại lọc cọc về.
Nhớ nhất hồi tết bỏ nguyên 1 ngày làm quest sing, mà éo biết tele, chạy từ làng lùn đến mỏ mirthrill kiếm cả buổi con mob nhiệm vụ 2nd rồi =)
Lọ mọ lên rừng tội phạm cũng ông bạn spoil, vừa mới lên đã nhìn nguyên 1 đàn lùn chữ tím rượt nhau nhìn kinh khủng vleu =))
Lên được 5x lết lên nghĩa trang mua buff, ghét nhất con Orc sida đã sturn lại còn đánh đau >"<

Giờ chơi các sv mid/ high rate đúng là chả thể nào có cảm giác như ngày xưa :(
 
Back
Top