[Tin thật] Capcom sẽ remake "Resident Evil 2" lên HD nếu nhận được nhiều Vote từ Fan

Gì , lần đầu tiên tui chơi tui nghe theo nhạc mà giải cái hộp đó đấy chứ , đâu cần đọc nốt nhạc ở dưới chân cầu thang đâu :))
 
re 3 kinh khủng nhất là màn giải đố cuối, ngồi cho chạy mấy cái dòng cho nó khớp với sample, nhưng vì tình yêu re ngồi cả buổi chiều quyết không bỏ cuộc cuối cùng cũng xong vì chọn hên xui luôn :5cool_ops:
 
Cái hộp nhạc ở Clock Tower là dễ nhất trong các câu đố cả dòng Re. Lần đầu chơi chỉ mất 2 phút là xong:4cool_beauty:
 
Re Code mà không giỏi tiếng anh chắc giải đố hơi cực :7cool_extreme_sexy_
 
Tôi có biết tí vẹo tiếng Anh nào đâu , chơi vèo phát về ngay đó thôi ! Chắc do trực giác mò ốc ăn may như hồi bé :D
 
RE 2 có mấy cái giải đố sau:
- Đẩy tượng: Đẩy mấy cái tượng sao cho 2 bức tượng nhìn bức tượng ở giữa đắm đuối khiến em ấy sợ làm rớt viên ngọc
- Thư viện: Bấm nút sao cho mấy tủ sách nhìn giống với hềnh
- Két sắt: Nhớ mã số két sắt 3244 ròi dùng nó mở cái tủ ở West Wing
- Password: Lấy dấu vân tay và in vào dấu vân tay trên căn phòng...
- Đẩy thùng: Đẩy thùng ở nhà máy bỏ hoang sao cho khi nước dâng lên tạo đc đường đi qua bên kia =))

Nói về Puzzle thì thấy Code Veronica và RE 1 là hay nhất, sau đó là RE 0 và RE Remake, cuối cùng là RE 3 :))

nói tới cái viên ngọc, nhớ lần đầu chơi Claire B đi tìm cái medal để gắn vào cái hồ nc ở đại sảnh cho rớt cái chìa muốn lòi cả con mắt =))

mà RE3 tính ra cũng ko có nhiều Puzzle như mấy phần kia (ngoài trừ chỉnh cái sample ở gần cuối game cũng khá là mệt)
 
nói tới cái viên ngọc, nhớ lần đầu chơi Claire B đi tìm cái medal để gắn vào cái hồ nc ở đại sảnh cho rớt cái chìa muốn lòi cả con mắt =))

mà RE3 tính ra cũng ko có nhiều Puzzle như mấy phần kia (ngoài trừ chỉnh cái sample ở gần cuối game cũng khá là mệt)

Ờ , ai mà biết nó lại nằm ở cuối hành lang tầng 2 mới khốn nạn chứ 8-x

RE 2 và 3 nói chung là hay phải chạy đi chạy lại kiếm đồ , lắp cái này vô cái kia ! Nếu ai mới chơi nhưng giỏi tiếng Anh , chịu khó nghe thoại và đọc các tài liệu thì sẽ rất dễ .
Đa phần anh em trong này chơi RE từ hồi bé , thứ nhất là mù tiếng Anh , thứ nhì là óc phân tích phán đoán với phản xạ chưa cao , cuối cùng là hồi đó RE chữ nền toàn tiếng Nhật , chỉ có thoại của các Char mới là tiếng Anh =))
 
Chỉnh sửa cuối:
RE3 cái giải đố hộp nhạc là cực nhất khi xưa: toàn chơi ngoài cửa hàng ồn ào mà phải vểnh lỗ tai để nghe mà chẳng nghe được cái j

RE2 làm j có cái két nào mà 3244? tôi nhớ cái két lấy cái map với thùng đạn là 2336 mà.
RE2 có nhìu câu đố ở chỗ là có thể giải hoặc không giải, giải đố thì tìm được thêm đạn, item, súng, bỏ thì cũng chẳng sao nhưng hơi cực để giết boss.
 
Hồi bé chơi cái Re 3 bị con Ne nó gí mún dục cái tay cầm lun :))
 
re2 ngày xưa mình chơi mỗi bản có súng vô hạn đạn , mở nắp hòm ra có khẩu bazoka càn quét từ đầu tới cuối game :))
 
Ui! Nhớ Re2 cáo bản đầu không có bazooka gặp anh trùm nào cứ chạy cà vòng. Mấy đứa con gái nhìn cứ ré:2cool_go:
 
Hồi xưa ai mà mần RE (Alpha nam , Alpha nữ) hàng ngày ở quán là idol luôn , người xem với người bình luận đông lắm , làm cái thằng chơi cũng hưng phấn :D
 
Cái RE 3 có 1 đoạn lắp cái bánh răng vào rồi mò mò chỉnh trên cái bảng điều khiển để cho nó quay mà lắm khi nản thấy mồ luôn :6cool_ah:
 
Cơ mà sao hồi đó gọi là Alpha nhỉ, nhớ hồi đó chưa biết ra thấy có mấy a lớn chơi hỏi thì bảo là trò Alpha
 
^ Còn chỗ mình hồi xưa toàn gọi là thành phố ma không mới chế chứ ^:)^.
 
Chỗ ta thì gọi là "Hang Quỷ" =))
 
phải công nhận là lâu lắm rồi topic RE mới sôi động trở lại capcom mà làm lại re3 nữa thì nhìu fan gạo cội sẽ lại quay về ,nhớ ngày xưa thời điểm 95/96 ra chơi hàng thì gọi là biệt đội alpha còn chỗ khác nhớ không lầm trong câu lạc bộ lao động (cũ) được gọi là ngôi nhà ma ấy
 
Cái RE 3 có 1 đoạn lắp cái bánh răng vào rồi mò mò chỉnh trên cái bảng điều khiển để cho nó quay mà lắm khi nản thấy mồ luôn :6cool_ah:
cái đó dễ mà ta thấy cái đoạn nghe tiếng nhạc mới là khó :))
 
Back
Top