Hội các bô lão nghiện D3 , than thở chuyện vợ chuyện con ...

viethalsing

Mayor of SimCity
Tham gia ngày
23/9/05
Bài viết
4,426
Reaction score
765
Box của mình thì chắc chắn là già nhất GVN rồi; chưa kể lão nào cũng vợ cũng con.

Mình chơi game mà toàn hội các lão có vợ có con pt nhau...

Tình hình là hôm qua vợ giận tới đỉnh .. đuổi chồng và con "vợ bé" (con Lap) ra phòng khách :6cool_sure:

Công nhận là mình "ngoại tình" hơi nhiều... sau giờ làm là "quan hệ" với "vợ bé" tới khuya mới ngủ; bỏ bê triều chính, nghị sự với vợ lớn , hic hic.

Mấy bô lão có giải pháp gì chỉ giáo cái. Sao mấy thằng lao động đường phố team chung với mình sướng thế, vợ cho chơi thoải mái, lại còn có lão vợ cày hộ nữa mới tởm :7cool_waaaht:

Bây giờ vợ cứ thấy cái màn hình D3 là bắt đầu thuyết giáo: hay ho gì mà cứ chơi đi chơi lại, nhảm nhí, mất thời gian , li dị đi .... ôi ........ :4cool_cold:
 
Vợ cầy hộ là chém đấy ông ạ.

Mình hôm qua loay hoay với ông em cái D3 một tí mà bị vợ giận. Tất cả chỉ vì sai quy trình, tối CN thì chỉ có được tâm sự trên giường thôi. :((. Mà chỉ là nằm xem mấy cái show với tán nhảm ba cái chuyện vớ vẩn.

Ông nào bảo vợ cầy hộ thì tôi bái phục luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
:))
Bác sn79 thì em cũng 80..
Kinh nghiệm của em là cũng phải cho nó nghiện cái j đấy bác ạ... Nhà em ví dụ là cái Ipad ( đăng kí cho 1 cái tài khoản xem phim...)
và phải "thuốc" nó 1 tí ..em là em nhằm vào con tít nhà em :Tối đến em oánh răng rửa mặt, cho nó đi ị các kiểu rồi vào mới chiến... :d Cũng đỡ dc phần nào bài ca muôn thủa bác ợ! ( Em chơi từ hồi D1 đã quen mẹ nó... h đến D3 rồi vẫn bị dính..Haizzzz!)
 
đúng là ông nào chơi d3 cũng bị vợ cấm chỉ có mỗi ông gà là thấy khỏe re =))
 
Thấy lão mèo bảo vợ còn động viên chơi game nhiều kìa, , thế nên lão lọ mọ solo mà PL80 rồi :2cool_confident:

Mấy ông cũng tư vấn làm cho vợ mình nó nghiện cái gì đó /... nhưng phụ nữ mà nghiện cài gì thì cũng rách việc lắm. Vợ mình chỉ nghiện mỗi khoản bắt chồng nằm xem ti vi chung rồi nói chuyện nhảm nhí mấy chủ đề showbiz hoặc là chơi với con ..

Nhiều khi oánh rơi cái Lg, cười ha hả , vợ quẳng cho 1 câu: "ngồi nhìn màn hình cười một mình, hãm àh" ... tụt hết cả hứng
 
cho bạn vợ một tài khoản facebook là mải tán chuyện quên chồng ngay thôi mà, kinh nhiệm bản thân đấy :6cool_sure:
 
Vợ em cứ hỏi: "Đxx biết anh chơi kiểu gì mà không bao giờ thấy về nước?" :8cool_tire:
Được cái may là dạo nay mới sinh thằng cu, đang ở cử nhà ngoại chắc phải 2 tháng nữa mới được nghe tiếng cằn nhằn của gấu tiếp... :5cool_ops:
 
^ Vợ bác lyviet giống vợ em thế, chỉ thik nằm xem TV cùng, tán chuyện cơ quan sâu bít các kiểu, rồi dạy con chơi con học... bla bla... nhìn cái màn hình D3 suốt ngày bảo game j mà xấu thế, lại tối thui thui.. vì toàn thik chơi mấy game lòe loẹt kiểu plant & zombie ý mà... thế là e mở cái whymshire cho xem ngựa với gấu... thì lại bảo game trẻ con :(

Đc cái e là nguồn kiếm $ chính, với lại vẫn thỉnh thoảng bỏ time chơi bời dạy con học nên vẫn oánh D3 vô sờ tư.
Em 1982, tưởng đã già mà còn trẻ hơn nhìu bác :))
 
Mình cũng là kiếm $ chính, cũng mua ipad cho vợ, face + game cài các kiểu cho bả rồi. Cũng chăm con, nói chuyện với vợ chứ có phải kg đâu.. có điều đã chơi D3 thì ngủ muộn, nên bả kg có ai ôm ngủ nên cáu ..

Thật ra nếu mình thấy vợ mình giống mình chắc mình con điên hơn ấy chứ ... chẹp chẹp, nên dạo này toàn phải trốn ra net chơi T_T
 
Kinh quá toàn các bậc lão thành cách mạng vào đây, em 1985 đi ra vậy...:2cool_sad:
 
Chuẩn rồi, vợ chồng mình cũng mỗi người có thú vui riêng. Nhưng mà tối là phải tâm sự tỉ tê xem ti vi cùng. Vãi lắm. Trước xin mãi mới được quota 3h tối thứ 7 thích làm gì thì làm. Giờ thấy mình thậm thụt D3, đêm hôm có khi tỉnh dây làm nhát AH đâm ra tình hình chiến sự có vẻ leo thang.
 
Thấy lão mèo bảo vợ còn động viên chơi game nhiều kìa, , thế nên lão lọ mọ solo mà PL80 rồi :2cool_confident:

Mấy ông cũng tư vấn làm cho vợ mình nó nghiện cái gì đó /... nhưng phụ nữ mà nghiện cài gì thì cũng rách việc lắm. Vợ mình chỉ nghiện mỗi khoản bắt chồng nằm xem ti vi chung rồi nói chuyện nhảm nhí mấy chủ đề showbiz hoặc là chơi với con ..

Nhiều khi oánh rơi cái Lg, cười ha hả , vợ quẳng cho 1 câu: "ngồi nhìn màn hình cười một mình, hãm àh" ... tụt hết cả hứng

khuyến cáo bác để cái hình dưới chữ ký đẹp trai tí thì vợ hết giận ngay.ban đêm mà nhìn cái hình này thì ngủ thế nào được :)) . haizz nhất là cái khoản rớt legen ra mà còn bị vợ cằng nhằn hả bác ?
 
Thấy lão mèo bảo vợ còn động viên chơi game nhiều kìa, , thế nên lão lọ mọ solo mà PL80 rồi :2cool_confident:

Mấy ông cũng tư vấn làm cho vợ mình nó nghiện cái gì đó /... nhưng phụ nữ mà nghiện cài gì thì cũng rách việc lắm. Vợ mình chỉ nghiện mỗi khoản bắt chồng nằm xem ti vi chung rồi nói chuyện nhảm nhí mấy chủ đề showbiz hoặc là chơi với con ..

Nhiều khi oánh rơi cái Lg, cười ha hả , vợ quẳng cho 1 câu: "ngồi nhìn màn hình cười một mình, hãm àh" ... tụt hết cả hứng
anh mèo chém đấy thấy vẫn phải trả bài đều đều, chỉ có cái là trong mấy cái ăn chơi thì chơi game còn chị nhà còn quản được chứ ăn nhậu, cờ bạc...tai hại gấp nhiều lần :)) có kêu "em nuôi" cày hộ thì thấy có ông ChiNghia có thật nhưng lần nào vào cày hộ củng tốn đống tiền sửa đồ =))
 
Vào webtretho mà coi mấy topic của "quân nó" này:

Chồng mê game online http://www.webtretho.com/forum/f188/chong-me-game-online-794584/

Mới cưới, mỗi tối ngủ một mình đợi chồng chơi game http://www.webtretho.com/forum/f188/moi-cuoi-moi-toi-ngu-mot-minh-doi-chong-choi-game-1270091/

Có mẹ nào chồng mê game giống em không http://www.webtretho.com/forum/f188/co-me-nao-co-chong-me-game-giong-em-k-1350618/

Giúp chồng cai nghiện game http://www.webtretho.com/forum/f188/giup-chong-cai-nghien-game-1290567/

Ai có chồng nghiện game vào đây xem nào http://www.webtretho.com/forum/f187/ai-co-chong-nghien-game-vao-day-xem-nao-1304920/
 
đúng là ông nào chơi d3 cũng bị vợ cấm chỉ có mỗi ông gà là thấy khỏe re =))

Ông gà nhà em thì chắc được cái khỏe, mình chơi được buổi tối nằm vật ra chỉ có ngủ. Chắc bố ấy chơi xong còn quay ra làm bát "cơm" nữa, đâm ra tình hình nội chính mới ổn thỏa í.

Mà có khi phải bảo lão ấy vào chia sẻ kinh nghiệm =))
 
hôm wa nàng cũng giận, càu nhàu nhăn nhó suốt cả buổi, xong mình ghét quá giữa trời mua đi mẹ ra ngoài "ăn" 1 mình, 1 hồi đem về đống đồ ăn trái cây =))
nàng lại vui =))
 
Ôi các bác nói đúng ý của em quá.Hôm qua xong việc phi về chơi Uberboss bị vợ cằn nhằn cho một trận.Xong còn tống ra phòng khách ngủ nữa chứ. Mà của đáng tội.Cũng craft được cái ring tàm tạm.Cũng Iphone giày dép các kiểu. Áo lông vũ vv.. mà cứ ngồi vào chơi là bị soi. Ngồi vào máy ko làm gì thì được.Đọc báo xem phim thì không vấn đề mà chơi thì lại cằn nhằn khổ thế.Mà mình chơi có nhiều đâu.Dạo này đều thì 1-2h.Còn trước đấy 3-4hom 1-2h.Bác chia sẻ đúng tâm tư em. P/s em sinh năm 83 các bác à.
 
Nhiều khi oánh rơi cái Lg, cười ha hả , vợ quẳng cho 1 câu: "ngồi nhìn màn hình cười một mình, hãm àh" ... tụt hết cả hứng

Bác phải học kinh nghiệm của e, rơi LG là vỗ đùi đánh đét: lại có xiền rùi, abc xyz dollar... Vợ cười tít :))
 
Bác phải học kinh nghiệm của e, rơi LG là vỗ đùi đánh đét: lại có xiền rùi, abc xyz dollar... Vợ cười tít :))

vãi cả chym =))
 
Back
Top