Nhảm quá ku Ring ơi, đi chỗ khác chơi, xùy xùy. Ta vẫn có đầy đủ item without botting, mới cho thằng nước ngoài kia cây Specter retributer +4 300Att, 2 SA đấy thôi, giá nó tầm 4b. Chỉ tiếc là nó trung thành với SH quá khi tui out SH thì nó không theo. Bù lại kua được 1 bé cute hơn mặc dù mới quen 2 tuần :). Nó có hỏi muốn lấy lại gì không, ta bảo "không" cái đó trước kia tặng nó, mà đồ tặng thì không lấy lại bao giờ. Team tui thuộc dạng siêu lười farm rồi, 1 ngày chi đi hết dailly, hôm nào siêng lắm thì kéo lên GoG upper farm lure hồi lvl 92 đến 94. Nhưng nhiều lắm thì cũng chỉ farm được có 1h, vì nó có bình giữ vit 1 giờ, angel cat. Item, lvl không thiếu khi không bot, Bot nhiều thì team di chung với nhau ít, không hiểu cách chơi với nhau, team work như shit liền. Hồi lvl 92, 3 đứa off vì bận việc, 4 đứa còn lại phai box hết cả đám đi Fortuna, Istina ầm ầm.
Lvl cao, item xịn, team work như shit thì war cũng chỉ có thua và thua. Team tui lvl 95 96, toàn VS với 97 98 đồ sáng chóe trở lên mới là đối thủ, Còn cùng lvl item, thì 1 pt chấp 2 pt đánh được. Như cái hinh trên đó, 2 PT 95+ LE cũng down thôi. Chưa kể các kiểu đánh như hit and run, up sọt. Tank có nhiệm vụ gì, DD target ai trước, ai chịu trách nhiệm rez chính trong pt khi healer down. Đánh theo lối class chọi class, rồi còn nhiều thứ nữa, Không phải là cái kiểu, lvl cao, item xịn rồi mạnh thằng nào thằng nấy đánh, heal tự lo heal rảnh tay lắm thì mới heal cho người khác, DD tự cắn Draco. Nói thật chứ không có cái Draco thần chưởng kia thì đám 97 98 kia cũng nằm. Đụng vào nó mất CP cái là auto cắn Draco, team này éo bot, nên draco hạn chế . Khi cần thiết lắm thì mới cắn.
Team này không build theo đường solo, build thường đường masswar.
P/S ta không bot nhưng vẫn có gái bu. :)