[2012] Prometheus - from Alien director Ridley Scott \m/

Sao thằng David nó lại hại thằng khảo cổ học chồng con shaw nhỉ. Người máy nảy sinh tình cảm với Shaw rồi hại người vì ghen à!
:7cool_extreme_sexy_Ông già hết xí quách GATO với anh tiến sĩ nên kêu thằng david luộc..........
 
^Không phải đâu bác... Mục đích là thử nghiệm chất đen đen ấy lên cơ thể con người nhưng người nào thì do thằng David tự chọn... Tại đầu phim thằng Holloway tỏ thái độ khinh anh David là người máy nên David mới "mời rượu" anh ý;))
 
có lẽ là do bồ của Shaw đã biết sẽ ko tìm thấy gì ở đây, có ý định trở về, lão già ko muốn vậy nên sai David xử, sẵn David mê khoa học nên thử nghiệm chất đen luôn
 
lúc cuối cứ tưởng con alien đó là con Queen sau này chứ
ai dè không phải
mà phim coi hay vật
 
thằng người máy biết đc thằng kia với con kia trước sau gì cũng phụt phụt nhau nên nó cho thằng kia uống, và chờ con kia đẻ \m/
 
Mới thẩm 2p aliens thấy mấy con robot nguy hiểm quá, đều hứng thú với sv lạ, nhất là p aliens.
 
2^ Trước khi cho uống anh robot đã hỏi : "How far would you go, to get what u came all this way for..."
 
^
Đã có thông báo chính thức là sẽ có Prometheus 2 nhé các bác, chắc 2014 quá o_O
 
Xem phim này xong lại down Alien 1979 và Aliens 1986 về coi, sợ vđ, đặc biệt là Aliens, đầu tiên xem vào lúc nửa đêm, xem được nửa phim thấy hơi lạnh lưng nên để dành xem ban ngày cho đỡ sợ :2cool_after_boom:
 
Xem phim này xong lại down Alien 1979 và Aliens 1986 về coi, sợ vđ, đặc biệt là Aliens, đầu tiên xem vào lúc nửa đêm, xem được nửa phim thấy hơi lạnh lưng nên để dành xem ban ngày cho đỡ sợ :2cool_after_boom:
Alien phần 1 xem hơi nhàm vì chỉ có 1 con nhưng phần 2 thì quả là một kiệt tác. Ông Cameron làm hoành tráng hơn hẳn so với phần 1.
 
Alien phần 1 xem hơi nhàm vì chỉ có 1 con nhưng phần 2 thì quả là một kiệt tác. Ông Cameron làm hoành tráng hơn hẳn so với phần 1.

Alien và Aliens gần như mang 2 phong cách khác nhau mà. Một cái thiên về kinh dị, một cái thiên về hành động nhiều hơn.

Cá nhân thì cả 2 phần đều hay nhưng về giá trị xem lại thì Aliens hơn hẳn.

JC rất mát tay trong việc làm phần 2, cái Ter 2 cũng rất đỉnh. Hi vọng vào Avatar 2 của bác ý. :-*
 
Mình ấn tượng Aliens hơn hẳn mấy phim khác của JC (Ter, Titanic, Avatar), chắc tại cũng ít coi phim thể loại này. May là hồi nhỏ biết sợ nên ko dám coi phim này :8cool_matrix:
 
Alien và Aliens gần như mang 2 phong cách khác nhau mà. Một cái thiên về kinh dị, một cái thiên về hành động nhiều hơn.

Cá nhân thì cả 2 phần đều hay nhưng về giá trị xem lại thì Aliens hơn hẳn.

JC rất mát tay trong việc làm phần 2, cái Ter 2 cũng rất đỉnh. Hi vọng vào Avatar 2 của bác ý. :-*
Phim Prometheus này lão Ridley cũng tham khảo ý kiến JC nhiều nên xem thấy có hơi hướng của JC...
 
^Không phải đâu bác... Mục đích là thử nghiệm chất đen đen ấy lên cơ thể con người nhưng người nào thì do thằng David tự chọn... Tại đầu phim thằng Holloway tỏ thái độ khinh anh David là người máy nên David mới "mời rượu" anh ý;))

Chính xác hơn là khi trong tàu, David có hỏi anh TS là để tìm ra câu trả lời, anh sẽ làm tất cả chứ?. Anh kia nói" bất cứ điều gì" nên anh David mới chuột bạch anh TS :(. Mà công nhận kết diễn xuất của Michael Fassbender thật. Cứ như người máy cấp cao
 
Chính xác hơn là khi trong tàu, David có hỏi anh TS là để tìm ra câu trả lời, anh sẽ làm tất cả chứ?. Anh kia nói" bất cứ điều gì" nên anh David mới chuột bạch anh TS :(. Mà công nhận kết diễn xuất của Michael Fassbender thật. Cứ như người máy cấp cao
Tóm lại là nó vốn ghét Holloway từ trước rồi, lúc đó đang cần thử nghiệm mà lão kia lại tự dưng thò mặt ra thế là nó chọn lão ấy luôn thôi.


Mình là fan Michael Fassbender đây. Đoạn đầu phim mình thấy bình thường nhưng những đoạn sau anh ấy diễn tốt, có vẻ thoải mái hơn. Có lẽ do lão ấy nhảy sô quá nhiều (lúc mà mọi người đang chuẩn bị cho phim này thì lão ấy còn đang quay phim khác; lão dở người này lúc ấy quay 6 phim liền nhau không nghỉ, sau đó tự dưng nghỉ 8 tháng rồi giờ lại đang trong quá trình quay 7-8 phim liên tục, bảo đảm từ khoảng mùa thu năm sau là các bạn sẽ bội thực lão này)
Chính ra mình thích nhất đoạn viral clip giới thiệu nhân vật này nè, hình như là quay sau khi cái phim đã quay xong:
[YOUTUBE]tvXKN5Fz_OE[/YOUTUBE]
David là mẫu đời đầu nên biểu hiện không người như đám về sau (Ash, Bishop, Call) là phải


Trong các phim trước mình vẫn thích Alien nhất, cơ mà đúng là Aliens hoành tráng hơn.
Mấy cái phim kinh dị ma quái mình không sợ lắm thế mà Alien với Jaws các kiểu lại có cảm giác kinh dị hơn.
 
mấy bạn thích alien hay predator?
 
mấy bạn thích alien hay predator?

Mỗi phim có một cái hay riêng... Mình thì mình thích cả hai;))...

Trong mấy con Robot thì mình quý nhất anh Bishop:x Chỉ có mình anh này là sẵn sàng hy sinh vì con người...
 
Mỗi phim có một cái hay riêng... Mình thì mình thích cả hai;))...

Trong mấy con Robot thì mình quý nhất anh Bishop:x Chỉ có mình anh này là sẵn sàng hy sinh vì con người...

+1
Xem phần 2 Alien lúc đầu cứ nghĩ a Bishop giống cái thằng bệnh hoạn ở phần 1 mà ai ngờ tốt tính thế, đến đoạn bị con alien xọc cho một phát thấy tội vãi :(
 
Sau khi nghe nhiều lời giải thích mình thấy hiểu thế này về bọn rô bốt là hợp lí:
David: thế hệ đầu tiên, giống như một đứa trẻ tò mò chưa kịp hiểu các khái niệm đạo đức, lại sẵn IQ cao. Một mặt hắn nhận ra sự ưu việt của bản thân mình với mọi người chung quanh nên hơi kiêu ngạo, một mặt hắn khó chịu vì không được tôn trọng, không được chấp nhận như là "một phần của cộng đồng". Cái ác của hắn là cái ác của đứa trẻ tinh nghịch (theo lời của Fassbender là giống như kiểu trẻ con ngồi đốt những con kiến, ác nhưng mà ác kiểu ngây thơ vô số tội), thích tự do, càng cấm càng làm.

Ash: là phiên bản sửa chữa lỗi sai của David, mà sửa quá kĩ thành ra sai lầm chết người: quá nhiệt tình làm theo mệnh lệnh gốc do nhà sáng chế (công ty) đưa ra, hoặc giả bị program tâm trí theo hướng quá tập trung vào việc hoàn thành chỉ tiêu công việc mà bất kể các hậu quả khác, thành thử nếu cần thì y sẵn sàng giết người.
Bishop: là phiên bản khắc phục lỗi sai trên, được đặt định hướng coi trọng mạng sống con người, quan tâm đến các thành viên trong đoàn.

Call: Như một con người bình thường, và nhìn chung là người tốt - không phải tốt như Bishop, và công tâm mà nói thì chả có gì đáng trách cả, bởi vì nếu mình ở địa vị cô ta thì rất có thể mình cũng sẽ như thế. Yêu và ghét dựa trên đánh giá, cảm nhận của cả nhân, và có ý thức nhất định về đạo đức. Có vài vấn đề về tâm lí, không thích làm rô bốt, và có lẽ không ưa loài người lắm (một cách tự nhiên thôi, vì con người hủy diệt những kẻ như cô ta mà), nhưng bản chất tự nhiên không ác, không cực đoan, có thể tha thứ và vượt qua những thành kiến của chính mình.


Chính ra cả David và Call đều rất người - Họ là những kẻ chứa đựng vô số tiềm năng phát triển, không bị hạn chế theo đường nào cả. David thì trẻ con còn bà kia thì trưởng thành hơn. David chỉ nguy hiểm so với trẻ con thông thường ở chỗ là trẻ con thì không sở hữu năng lực phá hoại quá cao như vậy. Cái thường tình của con người nó không như Ash (sắt đá, không thương xót người khác, bất kể để đạt được mục đích - có thằng điên thì mới như vậy) hay Bishop (thiếu lòng ích kỉ, quá tốt với những kẻ nghi ngờ và không coi trọng mình; tuy nhiên trong môi trường đen tối tuyệt vọng của loạt phim này thì dạng anh này cũng cần thiết như một nguồn an ủi nho nhỏ hiếm hoi)
Cơ mà cóc thích bà diễn viên Winona Ryder đóng vai Call.
 
+1
Xem phần 2 Alien lúc đầu cứ nghĩ a Bishop giống cái thằng bệnh hoạn ở phần 1 mà ai ngờ tốt tính thế, đến đoạn bị con alien xọc cho một phát thấy tội vãi :(

Xem Aliens có đoạn anh Bishop giải thích là thằng người nhân tạo ở phần 1 có vấn đề thì phải >.>!
 
Back
Top