The Elder Scrolls V: Skyrim: I feel like flying

Status
Không mở trả lời sau này.
Dragonbone nào muốn săn rồng thì có mấy chỗ sau đây (mấy chỗ khác thường ít khi chiến được mấy con này):

1. Cái farm gần whiterun chỗ thằng ciero của dark brotherhood đang vận chuyển night mother thì xe ngựa của nó hư và nhờ mình giúp (quest). Sẽ chiến được aspect of aduin, bản sao với sức mạnh tương đương aduin thật.

2. khu rừng phía bên trái Falkreath, gần cái tháp canh, chạy rong chỗ này sẽ gặp ngẫu nhiên snow or storm dragon, sau đó chắc chắn sẽ có spectre dragon, Dracolich dragon (gặp con này thì cứ an tâm là load save liên tục).

3. Trên núi gần chỗ cái đền thờ thần deadric (cái quest deadric mà mình nhận được spellbreaker shield). Bone dragon hoặc vocalnic dragon.

***Lv hiện tại của mình là 59, lv thấp hơn có thể gặp rồng khác yếu hơn, đồ của mình armor Legendary chỉ khoảng 300-400 rating thôi (mình không thích ép đồ mạnh do quái chỉ scale tới lv 35 thôi ép đồ mạnh đâm chán..!). Deadly dragon set hardcore máu 400% khạc (băng hoặc lửa v.v..) 150%, cắn (tiếng anh quên rùi) là 130%

ơ cái thằng ciero bị mình giết rồi thì sao hả bác?
 
Mấy cái mod unleveled trên skynexus thì thằng nào cũng bảo là quái mặc định chỉ scale tới 35, nên ai muốn hardcore hơn thì xài mod của tụi nó, mình cũng chả biết cái vụ này ra sao cả, nhưng mà khi mình lv45 rồi thì cảm giác quái nó yếu đi rõ rệch lv của quái thì chả xem được.

Tốn trên 30ph để chiến 2 em này (đã thiệt), mấy con đệ trốn mất tiêu làm mình chả dám lại gần solo với mấy em nó:

ScreenShot6.jpg
ScreenShot7.jpg
ScreenShot8.jpg
ScreenShot13.jpg
 
chơi mage có cách nào trâu tí không:6cool_ah:, dính skill lửa là coi như chết trong 2 nốt nhạc hoặc 1 nốt :9cool_pudency:. đến con chuôt cắn cũng đau, chế độ master lv 19:9cool_pudency:
 
mage có ward mà, dùng ward tốt mạh hơn ối thằng cận chiến
 
chơi mage mình toàn triệu hồi đệ ra đánh :3cool_embarrassed:, với lại ward chỉ dùng để kháng phép, kô kháng được đòn vật lí
 
Mấy cái mod unleveled trên skynexus thì thằng nào cũng bảo là quái mặc định chỉ scale tới 35, nên ai muốn hardcore hơn thì xài mod của tụi nó, mình cũng chả biết cái vụ này ra sao cả, nhưng mà khi mình lv45 rồi thì cảm giác quái nó yếu đi rõ rệch lv của quái thì chả xem được.

http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Troll#Troll

mình kiếm ra chỗ này trên wiki khá hay về monters trong skyrim, trước giờ chưa bao giờ tìm hiểu về lũ quái này, coi bảng falmer level 54 là max, còn mấy dạng quái khác thì lv max thấp hơn 48: như bọn giant thì mặc định là lv32...

trừ bọn rồng thì con Legendary Dragon lv lên tới 75 (chỉ có ở dawnguard khi mình lv78)

Second only to Alduin in their sheer power, Legendary Dragons have striped black and purple scales, large curved horns, and unusually long claws on their white-and-purple wings. Like the Revered Dragons, they can use Drain Vitality as well as the traditional Fire or Frost Breath. Legendary Dragons begin to appear when you reach level 78, if Dawnguard is installed.

trong này ai chiến con này chưa nhỉ, mình chơi dawnguard mới level 61 rồi dừng
 
@^:lên youtube xem đỡ vậy ;;)
Lv thấp sợ Troll hãi :2cool_after_boom:, đang đi thì 2 con xuất hiện, vật vã ra đánh nữa cây hết mana, lát nó hồi full, xong rồi lại 3 con đâu lòi ra nữa:8cool_tire:, Illia bị nó vờn gục mấy lần :6cool_sure:
 
Chỉnh sửa cuối:
lv thấp mình chả dám đánh troll, còn lợi dụng bug game trốn sau gờ đá để nó ko đánh thì mình ko làm, toàn phải 2x,3x mới dám đi đánh , kiếm khiên lên 3x solo được
 
Marcurio khuyên cho ai dùng là đừng đứng gần đám enemy, Mar mà chain lighting thì Friendly Fire =)), chết vài cú và mình theo Light cũng giết anh này vài lần, load đi lại mấy lần, rồi lúc đánh Vam giết anh này ko hay, nó chơi raise zombie :|, tan xác. Ngoài Illia chơi Adept của Ice thì còn ai là FireBall không :2cool_sexy_girl:
 
http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Troll#Troll

mình kiếm ra chỗ này trên wiki khá hay về monters trong skyrim, trước giờ chưa bao giờ tìm hiểu về lũ quái này, coi bảng falmer level 54 là max, còn mấy dạng quái khác thì lv max thấp hơn 48: như bọn giant thì mặc định là lv32...

trừ bọn rồng thì con Legendary Dragon lv lên tới 75 (chỉ có ở dawnguard khi mình lv78)



trong này ai chiến con này chưa nhỉ, mình chơi dawnguard mới level 61 rồi dừng

Con legendary dragon nhìn có cái sừng y chang con trâu, làm liên tưởng tới con quái vật minotour của địa ngục (nhớ lại lúc xem sử thi hi lạp). Mình mới lv 59 chắc còn lâu lắm mới gặp được. xem cái link bạn đưa có mấy khu vực có mấy con dragon có tên riêng để về check lại mấy khu vực đó thử

Chơi skyrim xong h muốn đọc mấy cái truyền thuyết bắc âu ghê^^

Hóa ra mấy con rồng mà mình post trong mấy mod trước là do mod deadly dragon hoặc asis...
 
@^:lên youtube xem đỡ vậy ;;)
Lv thấp sợ Troll hãi :2cool_after_boom:, đang đi thì 2 con xuất hiện, vật vã ra đánh nữa cây hết mana, lát nó hồi full, xong rồi lại 3 con đâu lòi ra nữa:8cool_tire:, Illia bị nó vờn gục mấy lần :6cool_sure:

lv thấp mình chả dám đánh troll, còn lợi dụng bug game trốn sau gờ đá để nó ko đánh thì mình ko làm, toàn phải 2x,3x mới dám đi đánh , kiếm khiên lên 3x solo được

Fost Troll melee damage 65-97.5pts ở lv22, gần ngang ngửa con Giant ở lv32 (60 - +90pts), mấy lv thấp gặp bọn nó chết là đúng rùi :D

lâu lâu mò vào wiki đọc cũng hay phết, bảng dragon cho ai muốn tìm hiểu http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Dragon

con legend dragon có cặp sừng ngầu phết, chỉ xuất hiện trong DLC Dawnguard

800px-SR-creature-Legendary_Dragon01.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
mage có ward mà, dùng ward tốt mạh hơn ối thằng cận chiến

Ward có đỡ được arrow đâu,chơi mage ko cẩn thận bị trúng arrow chết như chơi:6cool_sure: .Mà warrior chơi Shield có perk giảm 50% dam magic cũng hữu dụng lắm,enchant vào nhẫn,khiên,dây chuyền đc cỡ 60+ % kháng magic thì mình cầm shield vào đánh mage chỉ còn ăn khoảng 5-20% magic dam thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
thì thằng cận chiến bị cung bắn 2 phát cũng chết chứ mấy, nếu PvP thì bọn cung với sát thủ quá imba
 
những set mạnh sau này của các clan sao có nhỉ, mage thì Arch-mage robe còn cái master robe, thief thì Guildmaster, Dark thì Ancient,...:4cool_hungry:
 
có cái mod monster mod đã lắm, thêm cái more spawm đi cùng nữa thì có mà chạy bỏ giáp luôn :))=))
p/s em chưa cài, lv thấp ko dám đú =.= !!!
 
thì thằng cận chiến bị cung bắn 2 phát cũng chết chứ mấy, nếu PvP thì bọn cung với sát thủ quá imba

Cận chiến mà có Shield thì cung tên chỉ gãi ngứa thôi:2cool_misdoubt:.
 
các bác cho em hỏi về Dwemer ruins hay mấy cái nơi của bọn dwarven ý, lịch sử về bọn đấy như nào vậy ? chế tạo đc cả robot tự động =.= !!
 
các bác cho em hỏi về Dwemer ruins hay mấy cái nơi của bọn dwarven ý, lịch sử về bọn đấy như nào vậy ? chế tạo đc cả robot tự động =.= !!

Đại loại đây là một Race của Tamriel đã bị mất tích từ rất lâu mà không rõ nguyên do. Tộc này còn gọi là Deep Elf, nói chung cũng rất độc ác. Lũ Falmer trong Skyrim này ngày xưa là tộc Snow Elf, sinh sống chủ yếu tại Tamriel, nhưng do bị tộc Nord đến và đánh đuổi (nhớ k lầm thì hình như là anh hùng Ysgramor và đồng bọn :D) nên tộc Snow elf trốn chạy xuống lòng đất và trú nhờ chỗ với tộc Deep Elf, và bị tộc Deep Elf thông @ss bằng thuốc độc nên mới bị mù mắt và thành ra lũ Falmer, đồng thời trở thành nô lệ cho tộc Deep Elf lun.
Còn vụ biến mất theo mình nghĩ là do Deep elf có kỹ thuật cao quá, nên muốn làm trò gì v các Daedric và cả tộc bị biến mất (đoán là bị bắt hết về một realm nào đó, cái này là ý kién chủ quan của mình sau khi đọc lore v mấy cuốn sách của Calcelmo). lúc biến mất là trước Battle of the Red Mountain
*bài mang tính tham khảo, chém nhẹ tay dùm :) Hy vọng sắp tới có DLC về tộc này
*tìm hiểu thêm: http://www.uesp.net/wiki/Lore:Dwemer
 
Chỉnh sửa cuối:
Năm nay ra 2 cái DLC rùi chắc năm sau mới có nữa. Lv cao mà thiếu perk point để nâng quá.

À, quên mod cũ realistic lighting with customizes đã có phiên bản mới là 3.5 ae kéo dùng nhá, nhìn nó ảo ảo gần như xài ENB mà có điều cự kỳ nhẹ, Kô phải dạng Core FPS. Mới test thấy hơn cái project climates of tamrie
 
Sao mình ko thấy thằng courier nào tới đưa thư của Jarl hay của mụ giữ trẻ vậy, ai giúp mình với T_____T
Có cần thiết phải làm quest gì để nó đưa thư ko :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top