- 25/12/04
- 3,044
- 438
- Banned
- #481
Ngày mai lại có hàng rồi 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.




Theo lý thuyết từ 1 số phim thì bọn zombie mù loà và mất vị giác, xúc giác nhưng bù lại thính giác và khứu giác rất nhạy. Chúng đánh hơi và phân biệt được thịt tươi và thịt thúi, chính vì vậy chúng chẳng bao giờ nhầm lẫn 1 con zombie với 1 người bình thường. Trong season 1 Rick cũng đã từng trét thịt của 1 con zombie lên người để che mùi và đi giữa đám zombie đấy thôi
Điều này trái ngược hoàn toàn với khoa học về dinh dưỡng năng lượng nhưng bản thân sự tồn tại của zombie đã là chuyện chẳng có thật nên đành phải chấp nhận thêm chuyện tào lao này thôi 
Theo lý thuyết thì bọn zombie không ăn thịt lẫn nhau, có lẽ vì... thúi quá !Theo lý thuyết từ 1 số phim thì bọn zombie mù loà và mất vị giác, xúc giác nhưng bù lại thính giác và khứu giác rất nhạy. Chúng đánh hơi và phân biệt được thịt tươi và thịt thúi, chính vì vậy chúng chẳng bao giờ nhầm lẫn 1 con zombie với 1 người bình thường. Trong season 1 Rick cũng đã từng trét thịt của 1 con zombie lên người để che mùi và đi giữa đám zombie đấy thôi
Còn về vấn đề đói thì bọn zombie có thể chết đói, nhưng đừng hy vọng vào điều đó quá. Bọn này chịu đựng được con đói rất lâu, có thể tính bằng thập kỷĐiều này trái ngược hoàn toàn với khoa học về dinh dưỡng năng lượng nhưng bản thân sự tồn tại của zombie đã là chuyện chẳng có thật nên đành phải chấp nhận thêm chuyện tào lao này thôi
![]()
Toàn chơi quây cả thành phố lại xong bỏ bom phí phạm tài nguyên vô cùng.
Nếu bọn này có thính giác rất nhạy vậy sao không dùng máy phát âm thanh tần số cao + cường độ cao phát vào chúng nó nhởToàn chơi quây cả thành phố lại xong bỏ bom phí phạm tài nguyên vô cùng.
Hoặc nếu có khứu giác nhạy thì dùng hơi độc (một loại gì đó, cực độc chẳng hạn, rải khắp hành phố là xong![]()
)))Thế film đâu ra cho mà xem ?)))

thì thế mới gọi là phim![]()
Mong đợi logic gì ở 1 quá trình phi logic ngay từ thời điểm bắt đầu ? 
Đối phó với quân đoàn có chiến thuật thì chiến đấu anh dũng đẩy lùi còn đối phó với bọn zombie vô não thì lại thua thảm hại, phi logic cùng cực !Bản thân sự tồn tại của zombie đã là phi logic rồi chứ gì nữa !Mong đợi logic gì ở 1 quá trình phi logic ngay từ thời điểm bắt đầu ?
Vì thế ở 1 topic xa xưa bàn về độ lây lan của dịch zombie, tôi đã khẳng định zombie nếu chỉ như lây lan như phim ảnh bằng cách cắn người hoặc nhiễm dịch cơ thể bắn vào các vết thương hở da thì nó chẳng bao giờ thành đại dịch được cả. Cơ bản là zombie nó ngu, chỉ biết càn tới cắn xé thì không có cửa với con người vốn đã thấm nhuần team work từ thời đồ đá qua việc săn bắn và phân công lao động.
Nếu ai đã chơi qua seri Left 4 Dead thì chẳng lạ gì cái trò quăng trái mìn kêu bíp bíp khiến cho zombie tò mò xúm lại rồi ăn mìn banh xác. Có thể hiểu rộng ra là dùng các thiết bị âm thanh gây chú ý rồi lùa chúng vào 1 chỗ (cái hố sâu đào sẵn chẳng hạn) rồi tha hồ mà đâm cho chết. Chưa kể quân đội trong các phim bị ngu hoá kinh khủngĐối phó với quân đoàn có chiến thuật thì chiến đấu anh dũng đẩy lùi còn đối phó với bọn zombie vô não thì lại thua thảm hại, phi logic cùng cực !
Cho nên zombie chỉ có thể thành đại dịch khi nó lây lân bằng hoá chất qua đường tiếp xúc, hô hấp (đại loại như cúm ấy), nguồn nước, thực phẩm chứ còn kiểu lý thuyết như phim thì mơ thành đại dịch đi !

)
mà phim thì chưa phải sự thật.Bạn muốn nó thật logic mà không có sai sót hay gì thì nó là hoàn hảo,mình nghĩ với quan điểm đó của bạn thì sẽ khó có cái phim nào mà bạn vừa lòng nên bạn nên làm phim hoặc làm cái gì đó logic để mọi người học theo bạn à 


)Phim thì tất nhiên là vô lý, nhất là phim về ma quỷ zombie.
Nhưng cái giỏi của nhà làm phim là làm sao để nó sống động như thật. Làm sao để lấp liếm đi cái giả tạo trong đó. Vậy nên chúng ta mới cần cả một bộ sậu biên soạn biên kịch đạo diễn
Còn mấy cái ở trên :
1. Zomb trong đêm : Khi đi nó sẽ gầm gầm gừ gừ. Chỉ cần nghe thấy là bắn ngay. Không cần nói gì cả. Vì nếu là người gặp cảnh sát (hoặc người cầm súng). Người ta sẽ hô lên Don't shoot me ngay.
2. Zomb ban ngày : Trong lúc đại dịch bùng phát chả ai ngu gì hóa trang thành zomb để quân đội người ta tỉa cho cả
3. Zomb trong nhà : Người trước khi biến thành zomb sẽ có ít nhất là 2 tiếng (theo Dr.Jenner ở CDC) sốt cao rồi mới chuyển hóa thành zomb. Trong thời gian 2 giờ đó dư sức cầu nguyện + khóc lóc + cho một viên vào đầu rồi lại khóc lóc + đem đi chôn ^.^
Ý mình thấy vô lý ở đây là tại sao quân đội không dùng công nghệ cao (sóng cao tần, hơi ngạt,v.v...) hoặc chí ít là gắn ống giảm thanh vào để giết zomb. Hay đơn cử như anh Rick và anh Shane (Rick là phó cảnh sát trưởng, cầm chìa khóa cả cái sở cảnh sát to đùng) mà không kiếm nổi mấy cái ống giảm thanh @.@!
Thêm cái nữa là Morgan và thằng con đâu rồi nhỉ @.@ (2 NPC đầu tiên Rick gặp khi vừa tỉnh dậy ấy)
một chút phi lý cũng chẳng sao, miễn là không ảnh hưởng quá nhiều đến phim. 3 phần tính đến giờ thì quân đội xuất hiện rất ít, thỉnh thoảng thấy cái máy bay hay gì đó, và hình như cũng thiểu năng
không thông minh bằng đám survivors. Còn về tình tiết vô lý cũng nhiều mà, tớ thì thấy ảo nhất cái tập cuối ss2, khi zom đổ bộ trang trại, team của Rick hình như toàn siêu nhân, cầm shotgun bắn từ xa rồi các kiểu ngồi trên xe phóng như bay mà bắn phát nào nát đầu phát đấy 
