The Walking Dead Season 04 (ongoing)

mạng mẽo như bòi, đang máu xem đek down đc host nào cả :(
 
Con hươu lúc nó kéo đi là bị ăn mất 1 khúc ở bụng rồi mà, chắc nó hôi của zombie =))
 
Ep này là 1 trong những lần hiếm hoi mình rơi nước mắt khi xem 1 bộ phim truyền hình. Rất hay, kịch tính và cảm động.
Ko biết sau những sự kiện ở ep này thì Rick sẽ còn "biến chất" đến thế nào nữa... Tội nghiệp Lori và T.
 
Con hươu lúc nó kéo đi là bị ăn mất 1 khúc ở bụng rồi mà, chắc nó hôi của zombie =))

Theo em thì chắc nó cố tình mổ bụng con hươu để dụ zom cho dễ thôi =)) lúc sau thấy cả 1 miếng thịt đùi ngon vãi =))) phí quá
 
Ủa.. Viet-sub bên viettorrent cũng có từ lúc mấy bác la chưa có sub rồi mà.

[spoil] 2 người mới thay cho 2 người xấu số.. Anh da đen kia kết quả súng hay phết, thích anh này rồi đấy...team có thêm 2 đàn ông nữa[/spoil]
 
Theo em thì chắc nó cố tình mổ bụng con hươu để dụ zom cho dễ thôi lúc sau thấy cả 1 miếng thịt đùi ngon vãi ) phí quá

Con hươu chết là do zombie ăn từ trước. Chứ nó có độc cái rìu suông đố nó giết được hươu...

2 ông trẻ được thằng da đen là có vẻ từng trải nhiều thôi, ông ốm nhách kia thấy nản lắm :))
 
3 người chết lận. bà Carol nữa. Ai cũng kêu T-Dog với Lori quên mất bả rồi.
 
3 người chết lận. bà Carol nữa. Ai cũng kêu T-Dog với Lori quên mất bả rồi.

Bà Carol chắc là chưa đâu, nếu rồi thì phí sự hy sinh của anh T à. Chỉ thấy vô lí là bà Carol lúc mở cửa chạy thoát vẫn còn nguyên khăn quấn đầu mà sau đó lại thấy khăn rơi cạnh xác anh T :))
Thực sự là buồn trước cái chết của anh này nhất rồi sau đấy là ông Dale, anh T hiền lành tốt bụng, sống hết lòng vì mọi người. Mọi người ai cũng chạy thoát thân, có mình anh T là liều mạng ra chặn cửa khóa lại cho mọi người an toàn, bà Carol lúc đấy không để ý nên để anh bị cắn. Thay vì ngồi im chờ cái chết đến, anh vẫn dẫn bà Carol chạy tìm đường ra nơi an toàn, lại còn hy sinh thân mình, nhận lấy cái chết đau đớn, bị cắn xé để bà chạy thoát.
Hi vọng anh Oscar sẽ theo nhóm, anh này cũng to khỏe, lì lợm, thẳng thắn và biết đúng sai :X
 
Bà Carol chắc là chưa đâu, nếu rồi thì phí sự hy sinh của anh T à. Chỉ thấy vô lí là bà Carol lúc mở cửa chạy thoát vẫn còn nguyên khăn quấn đầu mà sau đó lại thấy khăn rơi cạnh xác anh T :))
Thực sự là buồn trước cái chết của anh này nhất rồi sau đấy là ông Dale, anh T hiền lành tốt bụng, sống hết lòng vì mọi người. Mọi người ai cũng chạy thoát thân, có mình anh T là liều mạng ra chặn cửa khóa lại cho mọi người an toàn, bà Carol lúc đấy không để ý nên để anh bị cắn. Thay vì ngồi im chờ cái chết đến, anh vẫn dẫn bà Carol chạy tìm đường ra nơi an toàn, lại còn hy sinh thân mình, nhận lấy cái chết đau đớn, bị cắn xé để bà chạy thoát.
Hi vọng anh Oscar sẽ theo nhóm, anh này cũng to khỏe, lì lợm, thẳng thắn và biết đúng sai :X

...cái đó là cái áo của T-Dog mà :))...

...tập này độ hay bằng với tập đầu :x...một anh tanker và một chị buff ra đi thay vào là 2 anh cũng là một tanker, anh kia ko biết :))...Rick tập sau chắc sẽ đi lùng hết nhà tù để tránh xảy ra việc tương tự...
 
Bà Carol chạy đi do anh T liều mình cứu đấy thôi , chắc núp lùm đâu đó vì sợ ló ra bị xơi ấy mà =)) Chị Lori thì đẻ lúc nào ko đẻ ngay lúc zombie bám đuôi thì nảy ra ý . Nói chung là 2 char phụ chết thì thôi vậy =)) Mà con của Lori là của thằng cha bạn Rick mà đúng ko =))
 
Chẳng bù ngày xưa bà con cứ rủa T-Dog chết đi cho rảnh nợ, cho nước nó trong. Giờ nó chết thì "vô cùng thương tiếc" =))

- - - Updated - - -

Mà con của Lori là của thằng cha bạn Rick mà đúng ko =))

Đó là 1 bí ẩn mà khoa học ngày nay vẫn chưa giải thích được !
 
Mà T-Dog chết ep này là đc rồi :| Thấy phần 1 phần 2 các bác kêu anh này ít lời thoại mờ nhạt mà mãi ko chết :) Giờ chết là đc rồi
 
Anh ấy trước khi chết có vài câu nói, hành động đắt giá khiến cái chết của anh được nhớ mãi... cho đến tập tiếp theo. Như 1 ngôi sao băng trước khi lịm tắt vụt cháy sáng trên trời :))

Thế tập tiếp theo bà con muốn ai chết nữa nào ? Carol ? Thấy bà con cũng rủa bác này dữ lắm, nào là ăn hại, nào là chảnh choá. Hay là Carl ? Cũng là ăn hại, hay gây chuyện cho cả nhóm, nào là con nít ranh mà hay chảnh. Hay chị Andrew ? Cứ vote rồi tui báo AMC cho =))
 
Chỉnh sửa cuối:
1 vote cho Andrea, vừa ngu lại vừa mê giai :-<
Mõi bà chị Michonne là thông minh, nhìn cái xe tăng bọn kia ăn cắp về là đoán được hết :X
 
Con hươu chết là do zombie ăn từ trước. Chứ nó có độc cái rìu suông đố nó giết được hươu...

Zom lê lết như thế thì làm sao mà bắt được hươu nhỉ ??? thêm cái khoản vừa đi vừa rên nữa chứ -.-


Michonne cứ giữ cái thái độ chống phá chính quyền không sợ bị thằng Philip nó luộc sao -.-
 
Bà Michonne thì thông minh và óc xét đoán tốt, nhưng phải cái tính lạnh lùng và thẳng thắn quá, khéo léo 1 chút thì sẽ dễ xử lý hơn. Còn con Andrea thì rõ là mê giai, từ tập trước tới tập này, nhất là lúc đoạn thằng Philip tiến gần đến, ẻm mừng hớn lên, hóa ra nó mở cửa, thế là ẻm xị mặt xuống bước ra ngoài =)) Giới thiệu tập sau chắc ở Woodbury có biến, thấy thằng tiến sĩ Milton đánh nhau với zom, hình như bị đớp tay :))
Ghét là ghét con Andrea nên mong nó chết thôi nhưng rõ ràng nhận thấy là đạo diễn cũng có ý đồ rồi. Những người còn sống dần chai sạn và mất đi tình người, thể hiện rõ nhất ở Rick và Carl. Những người đại diện cho lòng tốt, sự khoan dung như ông Dale và anh T lần lượt chết đi cũng như tình người dần dần chết. Ông Dale vừa xin cho thằng Randall xong thì chết ngay tối đó, anh T cũng xin cho Axel và Oscar và rồi cũng ra đi.
Nhưng may mà Rick đã quyết định đúng khi giữ lại mạng cho Axel và Oscar, nếu không có Oscar giúp đỡ thì chuông báo động không được tắt, Rick và Daryl cũng đã bị thằng Andrew giết, những người khác cũng không ngoại lệ. Thích nhất là ánh mắt của Rick nhìn Oscar sau khi anh này bắn vỡ đầu Andrew, ánh mắt vừa ánh lên sự biết ơn và sự tin tưởng :X
 
Nhưng may mà Rick đã quyết định đúng khi giữ lại mạng cho Axel và Oscar, nếu không có Oscar giúp đỡ thì chuông báo động không được tắt, Rick và Daryl cũng đã bị thằng Andrew giết, những người khác cũng không ngoại lệ. Thích nhất là ánh mắt của Rick nhìn Oscar sau khi anh này bắn vỡ đầu Andrew, ánh mắt vừa ánh lên sự biết ơn và sự tin tưởng :X

hết phim luôn :))
 
hết phim luôn :))

Trông pha đó có vẻ căng thẳng, anh Oscar chĩa vào Rick trước, rồi sau khi bắn anh ấy trả súng, Daryl vẫn cầm dao cẩn thận đề phòng phía sau. Nhưng ai mà chả biết là anh Oscar sẽ bắn thằng Andrew, nếu không lấy đâu ra phim mà xem nữa =))
 
...thật ra anh Oscar cũng rất may mắn đấy :))...tình huống nay tụi đạo điễn gài tinh huống hay vãi...Daryl vì đã dùng hết tên nên khi Oscar đang chãi súng chưa biết bắn ai thì cũng ko thể bắn Oscar được...chứ nếu còn tên thì người chết trước tiên sẽ là Oscar ...cũng may hết tên, Oscar bắn thằng kia và trả súng kịp thơi khi Daryl đang đến gần =))...


...nhưng khúc này ko hiểu là anh Daryl đang chặn cửa sao rảnh rỗi chạy tới vậy :))...
 
Back
Top