Topic hội nghị bàn luận UFFA Champion League 2012 - 2013! Mời các chuyên gia đã, đang và sẽ "chém" nhào zô.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Shaktar đá nét thế mà thua, tiếc quá :(
Chel đúng là may mắn thật, còn có vài giây là hết giờ :-<
 
Bảng E gay cấn thật , Shaktar và Chel cửa vào vẫn rất sáng nếu cưỡng bức được chú lùn Nordsjaelland.

Juve có vẻ gay go hơn , phải ráng hòa -> thắng Chel ở sân nhà + có điểm trước Shaktar trên sân khách.
 
2 bàn của Chel =)).
 
MU nhất bảng chắc chắn r, 2 trận còn lại tung trẻ đá tập huấn thay cho cái Captial One Cup :))
 
HÔm nay là ngày gì mà hết thủ môn Shaktar và Braga đều có những pha bóng khó đỡ. =))
 
MU nhất bảng chắc chắn r, 2 trận còn lại tung trẻ đá tập huấn thay cho cái Captial One Cup :))

Và thế là CL đã chính thức trở thành Capital One Cup của MU =)).
 
Thì C 1 chẳng phải viết tắt của Capital One à =))
 
Soạn kịch bản cho bảng E: Shk và Chel cững bức được Nord nhưng để thua Juven :">
 
Chel mà không cải thiện đi thì cũng khó ăn được Juve lắm, ngồi cổ vũ Chel mà cả trận đá chả ra cái gì cả, chẳng tạo được tình huống dứt điểm nào nguy hiểm luôn, may mà mấy giây cuối làm được quả.
 
Chel dạo này hay được quả cuối trận nhey. Bùa phép gì chăng. :)) Mấy trận sau MU khỏe rồi. Train mấy anh trẻ và hàng trở lại sau chấn thương. hehe
 
Xem mấy trận này mới thấy Chel rất thù hằn MU, đá với MU lúc nào cũng hăng máu, đến cái giả nhỏ cũng quyết ăn thua, giống như Liver hồi trước cứ gặp MU là đá như lên đồng cả đội bất chấp chấn thương, tiêu hao thể lực mà quyết tử với MU ở những trận ko phải là quan trọng lắm để rồi mấy trận sau đá với mấy đội yếu thì thua liên tục#-o
 
Đang chửi thằng ml Matteo thay thằng Stu vào sớm thì ko thay,tới phút 89 thay vào câu h hộ tụi Sha,mẹ nó đang lầm bầm cho Chelsea thua chết mẹ nó đi đằng nào chả thua kèo thì anh mọi Moses làm quả đánh đầu giật tiền lại.Gì thì gì thằng Matteo này huấn luyện bèo quá ko đủ tầm để đưa chel lên cao đc,đá tối tăm kinh khủng,vào 2 quả toàn chim lợn với chim én ko,bó háng.
 
Moses có năng khiếu làm Droba tuơng lai đấy, trâu chó vê lù:5cool_still_dreamin
 
Móa, xem Mu đá buồn ngủ vãi đặc sản, lúc đang thua 0-1 ko phải fan tắt mẹ cái máy tính đi ngủ. Thấy lỡ thức rồi ráng xem vậy, bật TV xem Chelsea đá thấy cũng chả hơn, quay sang chơi Pes quay ra check livercore thì ông Chelsea thắng 3-2 còn Mu thắng 3-1, nhảm thật.=))
 
^ vậy lần sau cứ đá PES xem livescores cho cổ động viên MU + Chelsea dc nhờ :))
 
Soạn kịch bản cho bảng E: Shk và Chel cững bức được Nord nhưng để thua Juven :">

sao lại thích cho thằng donestk vào thế nhở
bây giờ kịch bản đang đi đúng hướng của tôi
chelsea bem nodjeland và hòa juve>>11 điểm nhất bảng
Juve bem donestk và hòa chelsea>>10 điểm

>>cho rằng thằng donestk thắng nodje thì nó cũng 10 điểm = juve ,nhưng về đối đầu trực tiếp thì nó thua (1 thua-1 hòa)

kịch bản này rất đẹp rồi,đội bóng lớn bản lĩnh mới vào vòng sâu chơi dc,cho mấy thằng nhóc vào để cho mấy thằng khác nó hành cũng vậy :))
 
Vì Juven cũng không nắm chắc chắn thắng Donestk nên cũng không dám "giao thông" với Chel làm 1 trận hòa tưng bừng ở Juventus Arena :">
Cả 2 trận Juven phải dành được ít nhất 1 chiến thắng và 1 trận hòa thì mới có cửa đi tiếp vào vòng trong nên đành phải ra tay mạnh với cả 2 bạn :">
Nói thật là so với Shk, Chel dễ thắng hơn :">
 
Back
Top