Mình năm nay 23 tuổi, cao 1m7. Ngoại hình mình bình thường , cuộc sống và hoàn cảnh gia đình mình tương đối ổn định ...
Tuy nhiên mình lại bị 1 căn bệnh rất kỳ lạ :( . Cũng không biết có từ nào để diễn tả đúng cái bệnh này không. Chả là thế này : Mình đã 23 tuổi nhưng từ trước tới giờ chưa hề có 1 mối tình nào. Có thể mình ngoại hình mình không bắt mắt , cũng có thể do tính cách của mình, chuyện đó cũng bình thường đối với cuộc sống hiện nay. Mình biết nhiều bạn cũng có chung hoàn cảnh này nên mình không quá buồn phiền về chuyện này. Nhưng điều đáng nói là ở đây ... không biết cơ thể mình làm sao mà chỉ cần 1 bạn gái nào đó động vào mình là mình cảm thấy ... không biết nói sao nữa , lần nặng nhất là khi 1 bạn gái nắm tay mình thì quần mình ... ướt. Có lần đi nhậu với đám bạn , 1 bạn gái say quá dựa vào vai mình mình cũng ... ướt mặc dù đầu óc và cảm giác của mình hoàn toàn bình thường. "ướt" ở đây thì chắc anh em ai cũng hiểu chuyện gì rồi . Cũng như mọi người , mình cũng có xem film người lớn. Và mình không hề bị như thế khi xem những hình ảnh nhạy cảm hay kích thích. Thấy gái đẹp mình vẫn thích , vẫn ngắm , tâm sinh lý mình hoàn toàn bình thường. Nhưng chỉ khi đụng chạm 1 chút với phái nữ thì mình lại bị những trường hợp quái ác như thế.
Vài dòng tâm sự của mình , các bạn có cách gì giúp mình thì chia sẻ với nhé. Thật là mình cũng không biết bản thân mình bị gì nữa . Cứ cái kiểu này hoài chắc cả đời mình không được gần con gái quá
. . GIúp mình với !!!
Tuy nhiên mình lại bị 1 căn bệnh rất kỳ lạ :( . Cũng không biết có từ nào để diễn tả đúng cái bệnh này không. Chả là thế này : Mình đã 23 tuổi nhưng từ trước tới giờ chưa hề có 1 mối tình nào. Có thể mình ngoại hình mình không bắt mắt , cũng có thể do tính cách của mình, chuyện đó cũng bình thường đối với cuộc sống hiện nay. Mình biết nhiều bạn cũng có chung hoàn cảnh này nên mình không quá buồn phiền về chuyện này. Nhưng điều đáng nói là ở đây ... không biết cơ thể mình làm sao mà chỉ cần 1 bạn gái nào đó động vào mình là mình cảm thấy ... không biết nói sao nữa , lần nặng nhất là khi 1 bạn gái nắm tay mình thì quần mình ... ướt. Có lần đi nhậu với đám bạn , 1 bạn gái say quá dựa vào vai mình mình cũng ... ướt mặc dù đầu óc và cảm giác của mình hoàn toàn bình thường. "ướt" ở đây thì chắc anh em ai cũng hiểu chuyện gì rồi . Cũng như mọi người , mình cũng có xem film người lớn. Và mình không hề bị như thế khi xem những hình ảnh nhạy cảm hay kích thích. Thấy gái đẹp mình vẫn thích , vẫn ngắm , tâm sinh lý mình hoàn toàn bình thường. Nhưng chỉ khi đụng chạm 1 chút với phái nữ thì mình lại bị những trường hợp quái ác như thế.
Vài dòng tâm sự của mình , các bạn có cách gì giúp mình thì chia sẻ với nhé. Thật là mình cũng không biết bản thân mình bị gì nữa . Cứ cái kiểu này hoài chắc cả đời mình không được gần con gái quá
. . GIúp mình với !!!
. Có lẽ bác bị ức chế tâm sanh lí roài.


Bạn nên thử tập yoga đi còn ko thì đi khám bs tâm lý là cách tốt nhất.
)
. 