Vô hạn khủng bố [Manhua]

  • Thread starter Thread starter c@rder
  • Ngày gửi Ngày gửi
truyện đọc khá hay, có ebook tiếng việt ko cho mình xin
cơ mà sao mấy bác comment khó hiểu quá vậy, gì mà vô hạn lưu, YY, cơ nhân tỏa, tu chân...

ebook dài kinh hoàng đó bác.số trang của nó chắc hơn cả bộ tru tiên đó.mình đọc đc 1/3 rùi bỏ,hay nhưng dài quá
 
truyện đọc khá hay, có ebook tiếng việt ko cho mình xin
cơ mà sao mấy bác comment khó hiểu quá vậy, gì mà vô hạn lưu, YY, cơ nhân tỏa, tu chân...

À, truyện này đc chuyển thể từ tiểu thuyết khá nổi tiếng trên mạng ấy mà .
 
Đọc đến hết xác ướp 1 thì thôi

Hồi đầu + điểm, cảm thấy vụ này vô nghĩa rồi, về nhân vật chính, nói chung là + int cho lắm mà vẫn vậy, Sở Hiên thì ngoài kiến thức rộng, biết chế tạo, cũng không đến IQ > 200, chỉ 160-170 là cùng, hoặc lên kế hoạch không phải sở trường tên này, đến lúc đánh nhau như phim chưởng, nội công vào, nghỉ. Nếu Gantz đọc cảm giác như chơi game hành động (cũng chưa đến) thì VHKB đọc như chơi võ lâm truyền cành. Không hợp gu.

Trừ khi về sau tay Sở Hiên chui từ xó nào ra và bá đạo hơn lúc mới xuất hiện thì coi tiếp chứ coi anh main hú hét xé quần áo nản quá, mà chắc về sau có hồi sinh chú ấy thôi.
 
Bộ này mà đã than dài thì gặp Đại Đường Song Long chắc khóc tiếng mán
 
Thì dài với mấy ông ít đọc kiếm hiệp thôi. Chứ ai đã kinh qua phàm nhân tu chân rồi thì chả có bộ nào gọi là dài nữa.
 
Thì dài với mấy ông ít đọc kiếm hiệp thôi. Chứ ai đã kinh qua phàm nhân tu chân rồi thì chả có bộ nào gọi là dài nữa.
Vẫn thấy dài :( . Phàm nhân bỏ từ khoảng chap 1000 thì phải .
Hồi mới vô ĐH hầu như đêm nào cũng thức xem truyện . Toàn mấy bộ nặng . Từ Tết đến h mới nuốt xong bộ này với đang đọc phàm nhân . Chủ yếu cái hứng thú nó ko còn như hồi mới đọc tru tiên nữa
 
Hồi đầu + điểm, cảm thấy vụ này vô nghĩa rồi, về nhân vật chính, nói chung là + int cho lắm mà vẫn vậy, Sở Hiên thì ngoài kiến thức rộng, biết chế tạo, cũng không đến IQ > 200, chỉ 160-170 là cùng, hoặc lên kế hoạch không phải sở trường tên này, đến lúc đánh nhau như phim chưởng, nội công vào, nghỉ. Nếu Gantz đọc cảm giác như chơi game hành động (cũng chưa đến) thì VHKB đọc như chơi võ lâm truyền cành. Không hợp gu.

Trừ khi về sau tay Sở Hiên chui từ xó nào ra và bá đạo hơn lúc mới xuất hiện thì coi tiếp chứ coi anh main hú hét xé quần áo nản quá, mà chắc về sau có hồi sinh chú ấy thôi.
sau này làm gì còn +điểm nữa, may ra bonus vụ tiêm máu rồng, mà truyện làm gì có +int, đúng ra của nó phải là spirit, còn chú Sở sau này được hồi sinh thì bá đạo khỏi nói, tính kế đến cả người trong team tự chui đầu vào rọ của anh mà còn không biết
 
Tưởng trí lực với tinh thần lực là riêng, ôi mẹ ơi, lại máu rồng nữa á, sao cái thằng admin nó không cho luôn phần thưởng làm admin nữa nhỉ

Thế về sau anh Sở với admin đấu nhau hay không, mà phần mấy anh ấy ngoi dậy vậy?
 
máu rồng thì ăn thua gì, coi như bonus để mạnh hơn bình thường 1 tẹo, mà mới vào không có skill gặp mấy thằng team khác nó bóp cái 1, sau này còn thêm quả progenator virus unlock ADN tầng 1 miễn phí nữa cơ ;))
ku Sở thì sau khi cả team bị củ hành đến chết trong RE2 thì TX quay lại mummy (thằng này còn sống nhờ em Chiêm Lam cho cái hồi sinh) hồi sinh, còn admin không xuất hiện và có cái hint là unlock ADN tầng 6 là do anh cố ý để lại để các thánh nhân đoán mò chơi
 
Cộng điểm, skill, hay thần binh, cho vào để vui nhộn bắt mắt thôi, mình không có thì địch không có, vấn đề là vừa vừa phai phải thôi, kiểu cộng đấy có hơi hướng cái map tonghop, ta dam vạn, thì creep hp triệu, bằng hòa, thằng admin cứ tự chỉnh độ khó, tự sắp team, tự đặt tình huống, nói tóm lại là kiểu gì nó cũng sẽ củ hành team mình

Riêng cái vụ ADN, cơ nhân tỏa, cứ dẹp bố nó đi còn hay, hơi tí lôi lên, tỏ ra nguy hiểm về sự tiến hóa loài người, nói chung được cái kiến thức nhiều, và bắt chước Gantz, biết làm màu mè thêm, có điều không có chiều sâu.

Cái này đọc vui được 1 lát, về sau cứ nhạt dần, cái hy vọng duy nhất là anh Sở, nhưng ngoài vụ chơi main thì cũng không ấn tượng anh này mấy, mà đã dẹo rồi.

Mà họ Sở chơi ai chơi team mình thì thường thôi, phải chơi hẳn thằng admin kìa, mà "chơi" nghĩa là đoạt hẳn quyền thằng admin ấy, chứ không thì anh Sở cũng chơi admin 1 lần rồi.
 
Cộng điểm, skill, hay thần binh, cho vào để vui nhộn bắt mắt thôi, mình không có thì địch không có, vấn đề là vừa vừa phai phải thôi, kiểu cộng đấy có hơi hướng cái map tonghop, ta dam vạn, thì creep hp triệu, bằng hòa, thằng admin cứ tự chỉnh độ khó, tự sắp team, tự đặt tình huống, nói tóm lại là kiểu gì nó cũng sẽ củ hành team mình
bởi thế mới nói cái bonus máu rồng chả để làm gì nhiều

Riêng cái vụ ADN, cơ nhân tỏa, cứ dẹp bố nó đi còn hay, hơi tí lôi lên, tỏ ra nguy hiểm về sự tiến hóa loài người, nói chung được cái kiến thức nhiều, và bắt chước Gantz, biết làm màu mè thêm, có điều không có chiều sâu.
khóa ADN là hệ thống lvl chính của bộ truyện mà bỏ đi thì còn gì nữa :))

Cái này đọc vui được 1 lát, về sau cứ nhạt dần, cái hy vọng duy nhất là anh Sở, nhưng ngoài vụ chơi main thì cũng không ấn tượng anh này mấy, mà đã dẹo rồi.

Mà họ Sở chơi ai chơi team mình thì thường thôi, phải chơi hẳn thằng admin kìa, mà "chơi" nghĩa là đoạt hẳn quyền thằng admin ấy, chứ không thì anh Sở cũng chơi admin 1 lần rồi.
chú Sở thì sau khi được hồi sinh mới có nhiều đất diễn, nói trắng ra là từ đầu cho tới RE2 chỉ là để làm cái công tác tư tưởng cho TX mà thôi 8-}
 
Đọc đến hết xác ướp 1 thì thôi

Hồi đầu + điểm, cảm thấy vụ này vô nghĩa rồi, về nhân vật chính, nói chung là + int cho lắm mà vẫn vậy, Sở Hiên thì ngoài kiến thức rộng, biết chế tạo, cũng không đến IQ > 200, chỉ 160-170 là cùng, hoặc lên kế hoạch không phải sở trường tên này, đến lúc đánh nhau như phim chưởng, nội công vào, nghỉ. Nếu Gantz đọc cảm giác như chơi game hành động (cũng chưa đến) thì VHKB đọc như chơi võ lâm truyền cành. Không hợp gu.

Trừ khi về sau tay Sở Hiên chui từ xó nào ra và bá đạo hơn lúc mới xuất hiện thì coi tiếp chứ coi anh main hú hét xé quần áo nản quá, mà chắc về sau có hồi sinh chú ấy thôi.

Trước khi Sở Hiên chết ở The Grudge thì mới trải qua có 1 phim Alien 1 lúc đó còn bỡ ngỡ, cả đội mỗi người 1 ý ,lực lượng thì yếu ớt(Main mới qua 1 phim) sống được là hay rồi. The Grudge thì thím ấy chán đời muốn chết nên nó thế. Sau khi sống lại tìm được mục đích sống thì mới bá đạo được.

Truyện này thì có một số điểm thấy hay hơn Gantz nhưng thua xa Gantz ở điểm lột tả nội tâm con người.
 
chú Sở thì sau khi được hồi sinh mới có nhiều đất diễn, nói trắng ra là từ đầu cho tới RE2 chỉ là để làm cái công tác tư tưởng cho TX mà thôi 8-}

Vãi tác giả, vãi cái thằng bệnh xá, thế là nguyên bộ 1 xem anh ấy múa may la hét, may mà xong cái Mummy mình bỏ, chắc đọc lại từ The Mummy Return
 
mình đọc được đến qua alien 1 thì đã hình dung được sơ sơ như bác grezmaster nói, chắc đọc thêm mấy chap nữa r drop
 
dùng ảnh thật giống kiểu gantz, nhìn tranh giống vãi :D
 
tui thấy tác giả bộ này chắc sẽ chế ra ko theo nguyên tác đâu
vẽ 6 7 bộ phim rồi rút ngắn nội dung cho end luôn chứ đã 2 chap mà chưa dc 1/3 bộ phim đầu mà @@
 
truyện chất...... xD!!! kết em này rồi đây!!!!!!
 
Thấy cái truyện tranh này lâu lắm có ra tiếp đâu =.=

Chắc vẽ được mấy chap là drop rồi.

Mà cái này cũng nhiều người vẽ phết rồi chứ ít gì :)) cơ mà chưa thấy bác nào cố qua được cái mission 1 :))

Về Sở hiên thì từ sau the mummy 2, bắt đầu từ cái quả to gan đốt trụi cả rừng của vua bọ cạp mới thấy anh ý to gan bá đạo :))

Đỉnh cao đấu trí là vol 11, cái star ship trooper nhé. Xem mấy thằng trí giả nó mind rape nhau mới hại não xD Có thằng bị Mind **** đến nỗi tức hộc máu mà chết cơ mà =))
 
Sau vụ đấy nữa thì thấy toàn tự sướng các anh Tung của, đọc tới đấy là drop, để bọn Tàu nó tự sướng với nhau thôi =.=
 
Back
Top