Tình hình là vừa trải qua tình cuối

Status
Không mở trả lời sau này.
Bác lắc ko bik né ah, sao cứ đưa mặt cho tát thế, tay chân phải lun vào thế sẵn sàng đỡ gạt chứ.
 
Công nhận, mình thấy bị tát là nhục nhất nhì trong các thể loại bị đánh. Mà nhiều lần, lại con gái tát con trai thì...

Nói chung quan trọng nhất không phải là kiềm chế hay gì mà là giữ thể diện cho partner của mình, vì người đó cũng đi chung với mình, người ngoài khinh thì khinh cả cặp chứ không cân nhắc nhỏ lẻ bao giờ :|

Mà đi rồi thì em nó đã có thái độ gì chưa?
 
Chỉnh sửa cuối:
Bác lắc ko bik né ah, sao cứ đưa mặt cho tát thế, tay chân phải lun vào thế sẵn sàng đỡ gạt chứ.
Mình học võ kha khá năm rồi. Nếu để mà né rồi gạt gạt đỡ đỡ thì người yêu cũng bầm tím rồi.
Nhưng mà đã là người yêu thì tự phải dừng tay lại, đừng để cái tát nó bóp nát cả tâm hồn.
Mình không tránh vì tránh được thì cũng đã bị tát ở trong lòng rồi !
Công nhận, mình thấy bị tát là nhục nhất nhì trong các thể loại bị đánh. Mà nhiều lần, lại con gái tát con trai thì...

Nói chung quan trọng nhất không phải là kiềm chế hay gì mà là giữ thể diện cho partner của mình, vì người đó cũng đi chung với mình, người ngoài khinh thì khinh cả cặp chứ không cân nhắc nhỏ lẻ bao giờ :|

Mà đi rồi thì em nó đã có thái độ gì chưa?

Có thái độ, xin lỗi, hối lỗi gì gì đó. Nhưng đi rồi, không quay lại nữa !
 

sao không cho nó 1 cơ hội cuối đi , biết đâu sẽ khác , tình đầu mà giữ đến cưới nhau thì sẽ lâu dài đấy :)
Anh ruột naz quen bà vợ 10 năm, cưới về bả hành cho 5 năm h li dị rồi, lâu dài gì =)).

Ủng hộ Lax lào, sắp cưới mà thế thì thoai :-??.
 
Nghe từ trên xuống mà cứ thấy tội tội khổ thân cho cả 2 kiểu gì ấy.
 
Đanh đá cá cầy + chuyên gia bắt nạt ng yêu >>> chưa dám tát 1 cái.
 
Lax thế là hiền đấy, gặp tôi là tôi phang cái ghế vào đầu em nó rồi ...

Chồng đánh vợ là không nên, nhưng là cần thiết cho một số trường hợp, thực ra chuyện này xảy ra là hậu quả của việc cô con gái được chiều chuộng vô tội vạ nên ích kỷ tăng cao. Bỏ đi là hợp lý, vì để em nó tát mình tức là đã bất lực trong việc dạy vợ rồi, thôi cứ vô tư mà sống rồi kiếm con khác, gái tử tế không thiếu đâu, hơi hiếm thôi =,='
 
Lax thế là hiền đấy, gặp tôi là tôi phang cái ghế vào đầu em nó rồi ...

Chồng đánh vợ là không nên, nhưng là cần thiết cho một số trường hợp, thực ra chuyện này xảy ra là hậu quả của việc cô con gái được chiều chuộng vô tội vạ nên ích kỷ tăng cao. Bỏ đi là hợp lý, vì để em nó tát mình tức là đã bất lực trong việc dạy vợ rồi, thôi cứ vô tư mà sống rồi kiếm con khác, gái tử tế không thiếu đâu, hơi hiếm thôi =,='

Avatar với Sign nghiêm túc vê lờ @.@!
 
Về nhà đi :-w. Nó xin lỗi rồi mà dỗi kinh thế [-(
 
[PhanAnh];22413270 nói:
Về nhà đi :-w. Nó xin lỗi rồi mà dỗi kinh thế [-(

Về ăn tát tiếp hở ?
 
móa, cái thể loại gái gì mà tát người yêu liên tục vậy? :-o
 
=)) đây là thơ ah mod :2cool_burn_joss_sti
 
tặng Lax Girl
Nhật ký FA
FA lâu rồi, sẽ không muốn yêu đương nữa, rồi cảm thấy bạn bè ngày càng trọng hơn.
FA lâu rồi, sẽ trở nên trưởng thành, và biết yêu thương bố mẹ hơn nữa.
FA lâu rồi, sẽ đi mua đôi giầy, một mình du lịch khắp mọi nơi.
FA lâu rồi, sẽ độc lập hơn trong cuộc sống, có một mình thì cũng chẳng làm sao.
FA lâu rồi, sẽ biến nó thành một thói quen.
FA muôn năm​
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy em ý cứ vào topic nhật ký online kêu là yêu ông anh mãi kia kìa. Quay lại đi....... nhịn đc 5 năm rồi ko lẽ ko nhịn đc thêm tí nữa :|
 
Yêu nhau gần 5 năm.
Đang ở nhà người yêu (cùng với gia đình người yêu).
Nghiễm nhiên được coi như con trong nhà.
Dự định 1 năm nữa cưới.
---------------------------
Xảy ra một vài xích mích.
Cãi nhau nảy lửa.
Bị người yêu vả mấy cái.
Xách ba-lô đi.
---------------------------
Dù còn yêu nhưng không thể tha thứ.
Yêu đã quá quắt rồi.
Cưới về sao chịu nổi.
Nhịn thì bảo là sợ vợ.
Nóng lên tát cho phát thì lại bảo là bạo hành gia đình.
Gia đình khó mà yên ấm được.
Thôi chấp nhận chia tay.
Chia tay tình cuối.
---------------------------
Từ giờ chả bao giờ yêu ai. Hết.
---------------------------
:5cool_ops::5cool_ops::5cool_ops::5cool_ops::5cool_ops:
mẹ nó tát thì tát lại đàn ông sao nhu nhược vậy?
 
mẹ nó tát thì tát lại đàn ông sao nhu nhược vậy?

Cậu nghĩ tát con gái mới là thằng đàn ông không nhu nhược ?
Xin lỗi, quan điểm sống của tôi khác cậu !
 
mẹ nó tát thì tát lại đàn ông sao nhu nhược vậy?

Ăn thua tay chân với đàn bà :|:|. Hết ý kiến . Đàn ông thì phải nhịn đc những cái mà đàn bà nó ko nhịn đc. Ông mà tát lại thì thôi. Chả ai xem ông ra gì đâu.
 
Đánh vợ là dại!

Tặng em : Dẫu có lỗi lầm
Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta cũng không còn bên nhau :)
 
nói thực, nếu bạn cần 1 lời khuyên đứng đắn, thì tớ khuyên bạn nên quay lại. 5 năm... 1 quãng thời gian không phải quá dài đối với cuộc đời, những nó lại khá dài với cái tuổi thanh xuân, và vô cùng dài so với mối tình đẹp của bản thân mình. có thể bạn hiện giờ vẫn chưa thể nhận biết được, khi thiếu đi hình bóng của người ngày ngày bên cảnh bạn trong 5 năm qua nó như thế nào. tuổi trẻ mà, ai cũng có phút bồng bột cả,nhưng khi mất đi rồi mới thấy hối tiết thì đã không kịp nữa.
thời gian 5 năm đó, bạn thử ngẫm nghĩ xem, bạn cũng với cô ấy trải qua bao nhiu chuyện, nắm tay cô ấy đi một quãng đường dài bao xa. tớ hy vọng bạn sẽ lựa chọn được con đường đúng cho mình, đừng để tương lai phải hối hần về một việc nào đó, cũng như đừng vì 1 cái tát mà đánh mất đi hạnh phúc của riêng mình. đàn ông mà, mạnh mẽ lên đi chứ.
bạn biết không, hạnh phúc thực sự là phải tranh đoạt từng chút từng chút một, là sự tích lũy của mỗi ngày mỗi tháng. đừng nên làm tổn thương người thích mình, cũng không nên làm người mình thích bị tôn thương. trưởng thành không phải nhìn vào độ tuổi của bạn, mà là nhìn vào bạn có thể gánh được bao nhiêu gánh năng và trách nhiệm. thích một người là phải dùng cả tâm lòng, thành tâm đối đãi, chân thành trao đổi, với một trái tim kiên trì. không nên tính toán cái được cái mất, hãy học cách dùng một trái tim có lòng khoan dung để bao dung khuyến điểm và lầm lỗi của họ. Chúc bạn hạnh phúc và sớm làm lành vs bạn gái. đứng học cách làm FA giống tớ, cô đơn lắm đó. hehe......
tý quên 1 chuyện, về chuyện bạn gái hay đánh bạn, tớ khuyên bạn nên mạnh mẽ lên, nói cho cô ấy hiểu, không nên như thế nữa... nói 1 lần chưa thay đổi, tiếp tục nói tiếp lần nữa, vẫn chưa thay đổi, nếu nói đến lần thứ 3 mà vẫn chưa thay đổi thì mắng cô ấy, còn có lần thứ 4 thứ 5 nữa, thì đè cổ nó xuống luôn... đùa tý ý mà.
con ng` chẳng ai là hoàn hảo cả, quan trọng là sống với nhau 2 bên cùng tiến, cùng thay đổi mới được
 
Rất tiếc ở đây không có like.
Nhưng xin cám ơn bạn rất nhiều :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top