1st|losser
Mario & Luigi
- 24/8/08
- 856
- 8
^^ không có rì, bạn thử làm thay đổi chính mình 1 chút xem sao, tớ nghĩ sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. hãy học biết thế nào là tình cảm 1 chút, thế nào là ngọt ngào 1 chút, thế nào là lãng mạn 1 chút. con gái ai cũng vậy thôi, họ ua nịnh lắm, và cũng hay mộng mơ nữa chứ. hơn nữa được nghe những câu nói ngọt ngào, hay 1 cái ôm ấm áp, hoặc một hành động lãng mạn từ phía người mình yêu. mình tin là cô ấy sẽ biến thành 1 con mèo ngoan ngoãn, sẽ không bao giờ tát bạn nữa, đôi khi còn nằm up xuống để chờ bạn phát nữa cơ... hờ hờ... bạn biết tại sao con gái họ hay mê trai tây ko. vì trai tây rất khéo ăn khéo nói, rất tình cảm, rất lãng mạn. và cũng tính toán lắm đấy ^^. ví dụ hẹn hò toàn kiểu ai ăn người ấy trảRất tiếc ở đây không có like.
Nhưng xin cám ơn bạn rất nhiều :)
chia đều lắm. nhưng con gái lại rất tình nguyện. đó chính là sự khác biệt giữa người nắm bắt được tâm lý phụ nữ, và người chẳng hiểu tí rì về họ đó.tiện mình cũng lấy một ví dụ mình vừa đọc được, một câu chuyện ngắn.
trong một lần gặp gỡ, bạn bè cười chê anh ta nói : tại sao kết hôn rồi mà vẫn khổ thế chứ?
anh ta cười rồi nói : trước lúc kết hôn, cô ấy có rất nhiều anh chàng theo đuổi, cũng có rất nhiều anh chàng đối xử tốt với cô ấy. cho nên tôi phải đối với cô ấy tốt hơn nữa, thì mới có thể theo đuổi cô ấy được.
sau khi kết hôn, đàn ông đối tốt với cô ấy sẽ ngày càng ít đi, cho nên tôi chỉ có thể đối tốt với cô ấy hơn nữa, mới không làm cô ấy thất vọng.
nói xong, tất cả mọi người đều yên lặng, không dám cười chê mà chỉ có khâm phục.
với một câu nói đơn giản của anh ta, anh ta đã lấy được lòng của mọi người, và ghi điểm với cả vợ mình.
Chỉnh sửa cuối:

...... Tui tưởng bà phải phi thẳng vào hạ bộ rồi chứ
........
....... Khuyên là nên chấm dứt sớm đi, kẻo sau này có án mạng xảy ra đó 

.......

