Bài viết dưới đây là cảm nhận về rạp Megastar Pandora mà Monk mới đi hôm qua. Nghe có vẻ giống PR nhưng do rạp này chưa mở nên PR cũng chẳng ích gì, chủ yếu giới thiệu cảm nghĩ về rạp và trung tâm mua sắm mới mở ở khu vực Tân Bình, Tân Phú cho những ai nhà tận trên này không phải đi xuống Q1.3 xa xôi chỉ để coi phim nữa.
Bỏ vào SPOIL để ai cần thông tin tham khảo có thể xem mà không làm loãng topic.
[SPOIL]Vừa đến check tối qua 24/11 thì rạp vẫn chưa hoạt động, hỏi nhân viên ngày khai trương thì được trả lời là "chưa có ngày cụ thể". Tuy nhiên, Megastar Pandora mở cửa phòng chiếu số 1 cho một vài khán giả vào test phòng. Đây là phòng chiếu 2D nhỏ của rạp nên số hàng ghế chỉ 8 hàng (từ A-H), hàng ngang cũng chỉ khoảng 15-16 ghế. Mặc dù rạp nhỏ nhưng do màn chiếu to bao kín 2 vách, và hàng ghế khá gần màn hình. Nên cảm giác không khác phòng chiếu lớn (số 6) của Hùng Vương là mấy, nếu không muốn nói là ấm cúng và xem đã hơn.
Ghế ngồi mới của bạn Pandora này rất êm, ngã ra sau (một góc 110 độ) cũng khá là tuyệt. Hàng ghế Couple (hàng H) ngồi cao nhất là hàng ghế phải nói đẹp nhất rạp. Không quá xa hay quá gần màn hình, không chỉ coi bao quát cả màn hình, mà còn là hàng ghế có thể nói là xịn và thích nhất trong mấy cái ghế Couple của Megastar, tay vịn rộng rãi, ngăn để ly nhìn rất hiện đại như ghế máy bay hạng thương gia. Cái quan trọng nhất của hàng ghế cao là không sợ bị người phía sau đạp và đá vào lưng ghế.
Điểm phàn nàn của rạp này là do diện tích nhỏ nên lối đi giữa 2 hàng ghế khá hẹp, ngang ngửa Hùng Vương, không được rộng như Crescent Mall.
Nghe nói rạp này có 2 phòng chiếu lớn nhất là 3, 4 (hay 4,5 gì đó) chuyên chiếu 3D (mỗi hàng ghế có 19 ghế). Good. Monk coi 3D thường chọn phòng chiếu to nhất (như phòng 6 của Hùng Vương), chứ đã tốn tiền đi xem rạp mà coi phòng nhỏ thì ở nhà down phim còn hơn.
Phản ứng khán giả vào test phòng hôm đó thì khen ghế Couple ngồi trên cùng rất đã. Nhưng một vài người lớn tuổi thì nhăn nhó mặt mày vì rạp mở loa lớn quá. Nên nghe ồn.
Phải công nhận là sau khi test thử rạp Pandora thì Monk không còn muốn chạy xe xuống Crescent Mall Q7 để xem phim nữa, vì trên này gần nhà hơn, ghế ngồi đã hơn và phòng chiếu có vẻ ấm và thích hơn Crescent Mall. Chưa kể trung tâm ăn uống nằm ngay phía trên Megastar có đủ
Pizza Hut (chấp nhận VISA + có view nhìn ra ngoài ngắm sân bay), Kichi Kichi, Cơm tấm mộc, Bud Icecream, Lotteria, KFC, Breadtalk... nên đến lấy vé rồi ăn uống, canh giờ xuống xem phim luôn.
Trong xu thế mà các khu vui chơi giải trí đều giành giật nhau khu vực trung tâm Q1, 3. Thì việc Big C đầu tư trung tâm mua sắm Pandora City ở khu vực Tân Bình, Tân Phú, và Megastar cũng về đây cạnh tranh với Galaxy Nguyễn Hồng Đào phải nói là đáng mừng cho cư dân ở mấy cái quận bị xem là xa trung tâm thành phố này. Dù Paragon mới hoạt động thử nghiệm chưa đến 2 tuần mà số lượng người vào tham quan, ăn uống phải nói là đông ngùn ngụt. Không đông sao được, khi dân ở Q12, Hóc Môn, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp đều dồn về đây, thay vì xuống tận dưới Q1. Mặc dù đa phần những người đến đây đều là tầng lớp bình dân, trung lưu, tham quan là chính nhưng cũng đừng coi thường và chê họ. Nhìn lượt người rồng rắn mua hàng trong siêu thị với trung tâm ăn uống (ở các thương hiệu giá cao) cũng sẽ thấy họ vẫn rộng tay chi tiêu cho con cái mình khi đi chơi cuối tuần.
Tuy nhiên, sau khi choáng ngợp trước sự rộng lớn, hoành tráng của bạn Pandora City thì Monk cũng phải nhìn nhận thực tế phũ phàng là Big C đã không có sự chuẩn bị hoàn thiện cho trung tâm mua sắm này xứng tầm đẳng cấp hơn (mặc dù nơi đây được xem là dành cho tầng lớp trung lưu về giá cả, thương hiệu, chứ không sang trọng như Crescent Mall dành cho khách hàng cao cấp).
- Trung tâm mua sắm này rất rộng lớn. Thang cuốn rất nhiều. Do không tham diện tích như Vincom A/B mà vẫn để không gian lối đi rộng rãi cho khách nên ai mà hẹn hò ở đây, không khéo sẽ lạc do không biết cửa nào với cửa nào. Khách thì đông, chỗ thì rộng mà nhân viên vệ sinh và bảo vệ quá ít, dẫn đến cảnh xô bồ, ồn ào phức tạp. Cửa kính, sàn không được quét dọn lau chùi đều đặn nên có nhiều chỗ nhìn cũ và dơ, mất hết cảm tình.
Nói chung trừ tầng lớp trung lưu, chứ dân cao cấp đến đây sẽ bị ngộp vì đông và ngộp quá. Mặc dù nơi này cũng rộng rãi như Crescent Mall.
- Tầng hầm gửi xe rất dễ đi, cho cả xe máy và xe ô tô. Hầm gửi xe rất rộng lớn, nên ai gửi xe ở đâu phải nhớ cái cột mà mình để xe ở hàng thứ mấy để lấy, nếu không lúc lấy xe tìm đến sáng cũng không thấy. Giá giữ xe (
20.000 ô tô/2h, 5.000 xe máy). WARNING:
Từ 18:30 là giờ cao điểm người dân đổ về đây, nên ai mà đến lúc này đứng xếp hàng để gửi xe mỏi mòn luôn.
- Cả trung tâm mua sắm rộng lớn mà
chỉ có 3 nhà vệ sinh. Một nhà vệ sinh dưới tầng trệt với sức chứa (8 nam/8 nữ).
Nhà vệ sinh ở tầng 4 khu ăn uống (gần Pizzahut) thì rộng hơn một chút xíu. Còn nhà vệ sinh ở rạp Megastar tầng 3 thì chưa được vào (do chưa hoạt động), nhưng chắc cũng chẳng to hơn.
Hi vọng bạn Megastar Pandora sớm khai trương vì hàng loạt bom tấn cuối năm sắp chiếu, và lòng kiên nhẫn của khán giả cũng giới hạn, khi mà lần nào đến Mega cũng đều thông báo "chưa có ngày khai trương" thì họ cũng chán mà chuyển sang xem chỗ khác thôi.
P/S: Theo tin hành lang mà Monk hóng hớt là bạn Mega gặp rắc rối về giấy tờ, thủ tục, chỉ cần được thông qua là họ sẽ có thể khai trương ngay lập tức. [/SPOIL]
AI muốn coi hình chụp thì có bài review của bác Poly chi tiết ở dưới đây.
http://www.hdvietnam.com/diendan/17...star-khai-truong-cum-rap-moi.html#post3705567