Mọi người ko ném đá thì post tiếp, mình có tật viết hơi dài, mọi người thông cảm, ai ko thik thì bỏ wa dùm ^^".
- Nhớ lại ngày đầu khi vào Skyrim, lúc rồng đến được dẫn chạy vào Keep xong cứ đứng đó hoài, chạy lên chạy xuống nhưng ko nghĩ là phải nhảy ra ngoài, nên cứ đứng đó suy nghĩ "Chẳng lẽ mình xui dữ vậy mới vô bị hỏng game". Sau đánh liều nhảy thử mới biết, rồi cũng ko nghĩ chạy theo ai thì được gì luôn, cắm đầu chạy, thấy ai vẫy vẫy tay với mình là chạy đến. Sau mới biết có chia ra 2 hướng là chạy theo Imperial hay Stormloack.
- Khi thoát ra được thì trời tối, lúc đó lính kêu đi theo nó (chẳng nhớ tên gì), thấy trời tối rồi, mà có 1 mình thân gái giữa đường, nguy hiểm nên cũng lon ton chạy theo ^^.
- Sau đó nhận quest gửi thư cho 2 NPC cùng thik 1 cô gái (nhớ tên Lydia), không biết được lợi ích gì nhưng thấy thằng kia sai trước, tự nhiên bày trò kêu Fanedal gửi thư giả, thế là buồn buồn mang thư đến cho đứa kia. Lúc đầu nghĩ mình có 1 người follow thôi, sau cũng lại buồn buồn nói chuyện với nó thấy có mục share đồ, mở thử thấy nó có đến 500gold, cao nhứt trong các NPC mới gặp (bình thường tụi kia có mấy chục thôi). Lột sạch, ko thể ko lột ^^.
Sau đó cũng ko để ý, đi Dun quá chừng để kiếm tiền bán học Archery, thấy tốn tiền quá nên ngừng vì nghĩ dù gì mình cũng lên, sớm hay muộn thôi, để tiền làm việc khác (tính keo kiệt nó vậy). Cũng may lại vô tình lột đồ nó cướp mấy thanh củi mới thấy tiền lại lên cả đống, lúc đó nghĩ thằng này làm nghề gì mà giàu dữ, lúc đó mới nhớ đến việc mình đưa nó tiền học. Thế là phát hiện chuyện nó dạy miễn phí

. Đó cũng là Trainer đầu tiên và duy nhất mình học, giờ nhớ lại vẫn vui, cái cảm giác phát hiện ra mình có thể lột tiền từ nó lại.
- Khi làm quest cho Companion vào 1 động Falmer, lúc đầu tưởng chỉ là đánh vài tên cướp đến phá nông trại, ai ngờ vào 1 cái Dun cũng sâu. Đến khi gặp Boss ở đây là chuyện đáng nhớ nhứt đến giờ. Lúc đó thuốc mang theo chỉ khoảng gần 20 chai +25. Đồ ăn cũng chỉ vài cái +5 -> +10. Boss ở đây ko ghê mà thằng người máy sau nó mới ghê. Đánh lần đầu ko để ý, ung dung sneak đến bắn, thấy nó chạy, đang tính rượt theo thì tự nhiên từ trong màn sương 1 thằng vàng khè khổng lồ xuất hiện.
Cung mình enchant Frost, nó ko bị ảnh hưởng, tức là phải đánh chay với dame bình thường. Thế là chưa kịp giết ai đã bị giết. Lần 2 bắn được 2 phát, lại chết. Tức quá load lại tiếp, sneak đến sau lưng nó đến chỗ người máy xem có cách nào phá ko, ko thấy gì hết. Lại thử, qua 3 lần chết rút ra kết luận phải ưu tiên giết thằng boss trước. Trong 2 phát là nó phải chết, và phải chết lúc vừa khởi động máy, lúc đó mình có 1 khoảng thời gian vì người máy chạy đến chỗ mình có thể bắn thêm được 2-3 phát nữa, còn mấy chai thuốc mong là hên cầm cự được.
Thế là quyết định dùng tăng Dame bow 20%, qua 2 lần chết nữa, đến lần tiếp theo mới giết được cả 2 khi còn chút xíu máu. Lúc đó phải nói là cảm giác sung sướng luôn, hình như là lúc đánh mình nín thở luôn á, vì có sương mù nên phải căng mắt ra nhìn cho rõ để bắn. Phải xác định vị trí thích hợp, bắn chết boss rồi chạy kéo khoảng cách với người máy, rồi quay lại bắn tiếp. Nói chung rất ư là vui ^^.
- Rồi có lần gặp bọn Thalmor giữa đừng, thái độ hách dịch lắm nên ghét. Sneak giết, nhưng lại lần nữa gặp đối thủ mạnh. 1 đứa mình phải bắn 4-5 phát mới chết, chưa kể chuyển động khó nhắm. Có 2 thằng lính và 1 Mage. Cũng lại chết 2 lần mới giết được 2 đứa, mà tụi nó dò nhanh thiệt, dù mình sneak ở đâu cũng tìm ra. Thêm 1 chuyện khiến mình bực là tăng Bounty, đánh tụi nó giữa đồng không mông quạnh mà sao lại tăng đến 1000 T_T. Mình thì ko thik Bounty. Mà tức quá thế nên giết sạch 3 đứa, lột sạch đồ, đứng nhìn 1 lát rồi ... load game cho tụi nó qua T_T". Nghĩ cũng nhục thiệt, nhưng sao giờ, mình ko thik Bounty hoặc vô tù, dù biết vào rồi sẽ đc ra cũng ko muốn.
- Rồi có lần định móc túi 1 đứa trong Inn nhưng có người ngồi gần đó thấy. Định ngồi chờ 1 lát cho nó đi, mà chờ hoài nó ko đi, cứ nhìn mình hoài à, ghét quá lấy cung bắn tên đó 1 phát cho chết, rồi phải load game lại.
- Cả bạn linh mục đứng ở phố Whiterun gào thét suốt ngày nữa, mỗi lần chạy lên Dragonsearch nghe giọng bạn ấy là nghĩ cái city này ko 1 ai bị giọng đó tra tấn mà bắn hắn 1 phát à. Thế là tối hôm đó ghé vô từng nhà ăn trộm, tiện tay cho hắn 1 dao, lột sạch đồ, nhìn nhìn rồi... load game lại tiếp. Nói thế thôi chứ ko nên giết người, dù mỗi lần nghe là muốn bắn 1 phát cung vào đầu.
- Rồi băn khoăn chọn giữa Stormloack và Imperial. 1 bên thì độc đoán, 1 bên thì kỳ thị chủng tộc, nên đến h cũng chưa chọn đc bên nào. Nói chung cũng toàn bảo vệ lợi ích của mình hết, chẳng ai nghĩa hiệp mà đấu tranh vì người khác cả, cũng bình thường như thực tế thôi, vẫn đang suy nghĩ xem nên đứng phía nào.
Nói chung có rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc vui khi chơi Skyrim, mà post này dài kỷ lục rồi, không dám viết nữa, ngừng ở đây thôi, hôm nào lên viết tiếp ^^.