Daric™
C O N T R A
- 7/3/12
- 1,853
- 2,580
Chả qua mọi chuyện thế này.
Vừa qua là 20/11
Trước đó 2 tuần cái con Thủ quỷ lớp đi thu tiền để màk mua quà tặng thầy cô.
Một tuần sau mà vẫn chưa quyết định mua cái gì để tặng cả.
Tên lớp trưởng lớp em thì lại vốn là kẻ thích đùa + hơi ghét con thủ quỷ, lúc nó thu tiền nó nói giỡn " Thầy cô là cái thá gì của tui mà tui phải đóng tiền mua quà cho?".
Thế là ngay bữa sinh hoạt lớp (trước 20/11 nữa chứ).
Thầy chủ nhiệm bận bịu lắm về công việc nhà (mẹ của thầy bệnh) nên bữa đó xem ra là áp lực lắm rồi.
Thầy vừa vào hỏi xem thử mua gì để tặng chưa, nó đứng lên rồi lấy "xô nước" đổ lên đầu lớp thế này :" Thầy ơi em thu màk có vài bạn chưa chịu đóng tiền đủ nên "em hổng có mua được""
Xong câu "đầy cả nước lũ" đó thì nó mách câu nói giỡn của tên trưởng lớp.
Sau đó thầy rất giận, thầy bảo cả lớp là" Đã không mua tặng thầy cô nào cái gì thì khỏi mua tặng cho thầy luôn đi. Mà các em có tặng thì thầy cũng không nhận đâu."
Thế là buổi sinh hoạt kết thúc. Tới lễ 20/11 thì không thấy thầy đâu luôn. Riêng con thủ quỷ thì "tự mình" dắt xe lên tận nhà Thầy rùi lấy bức thư viết ra sẵn (coi ra thì chắc "cảm động " lắm
) rồi bảo "Em thay mặt cả lớp xin lỗi thầy ạhhhh...." 
Lớp trưởng biết tin nên cả tuần sau nó chả chịu đem sổ ký đầu bài lên cho lớp luôn (Khiến cả lớp bị trừ âm điểm thi đua cuối tháng)
Cao trào là bữa sinh hoạt tuần này ạh. Con thủ quỷ lại đứng lên mách thầy về việc "Các bạn không đóng tiền photo đề cương học kỳ mà còn bảo em "Đóng gì mà lắm thế?"" (Đính ra thì tiền photo đóng lúc nào chả đc, nó to mồm cứ bảo phải đóng mới có đề cương, thế thì cả lớp học kiểu gì? Tưởng cả lớp ai cũng Đại gia như gia đình "gia giáo" của nó chắc?)

Thầy lúc nó rất bực và mắng cho cả lớp 1 trận về việc này.
Tánh tên trưởng lớp bổn sanh là Nóng nảy và một khi đã nóng thì chả chịu suy nghĩ gì nữa cả, hùng hổ lên nói với thầy. Thầy hỏi nó "Sao tuần này ko lấy sổ ký đầu bài cho lớp làm lớp bị trừ điểm thế?" (mắng rất to, thầy bị áp lực cả tuần màk!)
Nó mới "úp sọt" thầy thế này:" Vì thầy là người thầy vô trách nhiệm với lớp nên em chắc cũng không cần phải có trách nhiệm ạ" (Vừa nói vừa không dám nhìn mặt thầy
) (<= Nếu anh chị là thầy cô bị học sinh nói thế này lúc áp lực thì sẽ như thế nào???)
Thầy hỏi nó tại sao, nó nói :" Thầy không nhận quà của lớp, thầy bênh bạn thủ quỷ và tự thấy thư mà thủ quỷ cho là "thay mặt của lớp" là lời xin lỗi,+ vâng vâng...."
Lúc đó mặt thầy trầm lắng lại, mắt thầy thấy buồn lắm. Rồi thầy chia sẽ với lớp thế này:
"Thật ra thầy biết thư của Thủ quỷ gửi thầy chỉ là "phiếm diện" của bạn ấy, nói cũng nói về bản thân nhiều hơn là cho lớp.
Tuần trước thầy có công việc gia đình nên áp lực rất lớn, (lớn cỡ nào thì em ko tiện kể ra), nghe thấy thủ quỷ nói "cái câu mà tên lớp trưởng bảo", thầy thấy suy sụp lắm.
Đã rất là áp lực, lớp coi như là chỗ dựa khác cho thầy, ít ra còn có thể chia sẽ, quan tâm. Nhưng khi nghe câu nói đó, thầy thực sự suy sụp.
Còn về ngày 20/11, đó là ngày lễ đầu tiên trong đời của thầy khiến thầy buồn nhất.
Lớp này là lớp khiến thầy buồn nhất, thất vọng nhất.
Ngày 20/11 vừa qua cũng có một số bạn trong lớp nhắn tin chúc mừng ngày 20/11 cho thầy, một tin nhắn có lớn lao gì đâu? Nhưng nó làm thầy rất ấm lòng. Tại sao vậy các em? Nó rất đơn giản mà? (thực ra chỉ có 4,5 đứa à, lớp 43 đứa tổng số)"
Nói xong thầy bước ra về luôn. Thấy thầy buồn lắm.
Thật ra năm nào cũng cắm trại cả, năm nay được thầy chủ nhiệm này mới, chủ nhiệm rất tuyệt vời, rất chịu chia sẽ với học sinh, hiểu họ. Nhưng cả lớp làm thầy buồn như vậy em không biết phải làm thế nào nữa.
Không khí lớp bây giờ buồn lắm, em hi vọng năm nay có một năm cắm trại thật vui, thật nhiều kỷ niệm đẹp tuổi học trò vậy mà...
Lớp em rất vô tư lắm, chả lo gì nhiều cho thầy cô cả. Lúc thầy nói xong tụi nó chả chịu xin lỗi nữa.
Thật là buồn lắm.
(Hôm đó cả lớp có tận mấy đứa con gái khóc )
Em viết bài này là để chia sẽ tâm sự và xin các anh chị có thể cho em một vài cách nào đó có thể cứu vãn chuyện này, một phần thôi cũng được ạ...
Em định để tới đâu hay tới đấy nhưng tội nghiệp thầy lắm
Vừa qua là 20/11
Trước đó 2 tuần cái con Thủ quỷ lớp đi thu tiền để màk mua quà tặng thầy cô.
Một tuần sau mà vẫn chưa quyết định mua cái gì để tặng cả.
Tên lớp trưởng lớp em thì lại vốn là kẻ thích đùa + hơi ghét con thủ quỷ, lúc nó thu tiền nó nói giỡn " Thầy cô là cái thá gì của tui mà tui phải đóng tiền mua quà cho?".
Thế là ngay bữa sinh hoạt lớp (trước 20/11 nữa chứ).
Thầy chủ nhiệm bận bịu lắm về công việc nhà (mẹ của thầy bệnh) nên bữa đó xem ra là áp lực lắm rồi.
Thầy vừa vào hỏi xem thử mua gì để tặng chưa, nó đứng lên rồi lấy "xô nước" đổ lên đầu lớp thế này :" Thầy ơi em thu màk có vài bạn chưa chịu đóng tiền đủ nên "em hổng có mua được""

Xong câu "đầy cả nước lũ" đó thì nó mách câu nói giỡn của tên trưởng lớp.
Sau đó thầy rất giận, thầy bảo cả lớp là" Đã không mua tặng thầy cô nào cái gì thì khỏi mua tặng cho thầy luôn đi. Mà các em có tặng thì thầy cũng không nhận đâu."
Thế là buổi sinh hoạt kết thúc. Tới lễ 20/11 thì không thấy thầy đâu luôn. Riêng con thủ quỷ thì "tự mình" dắt xe lên tận nhà Thầy rùi lấy bức thư viết ra sẵn (coi ra thì chắc "cảm động " lắm
) rồi bảo "Em thay mặt cả lớp xin lỗi thầy ạhhhh...." 
Lớp trưởng biết tin nên cả tuần sau nó chả chịu đem sổ ký đầu bài lên cho lớp luôn (Khiến cả lớp bị trừ âm điểm thi đua cuối tháng)
Cao trào là bữa sinh hoạt tuần này ạh. Con thủ quỷ lại đứng lên mách thầy về việc "Các bạn không đóng tiền photo đề cương học kỳ mà còn bảo em "Đóng gì mà lắm thế?"" (Đính ra thì tiền photo đóng lúc nào chả đc, nó to mồm cứ bảo phải đóng mới có đề cương, thế thì cả lớp học kiểu gì? Tưởng cả lớp ai cũng Đại gia như gia đình "gia giáo" của nó chắc?)


Thầy lúc nó rất bực và mắng cho cả lớp 1 trận về việc này.
Tánh tên trưởng lớp bổn sanh là Nóng nảy và một khi đã nóng thì chả chịu suy nghĩ gì nữa cả, hùng hổ lên nói với thầy. Thầy hỏi nó "Sao tuần này ko lấy sổ ký đầu bài cho lớp làm lớp bị trừ điểm thế?" (mắng rất to, thầy bị áp lực cả tuần màk!)
Nó mới "úp sọt" thầy thế này:" Vì thầy là người thầy vô trách nhiệm với lớp nên em chắc cũng không cần phải có trách nhiệm ạ" (Vừa nói vừa không dám nhìn mặt thầy
) (<= Nếu anh chị là thầy cô bị học sinh nói thế này lúc áp lực thì sẽ như thế nào???)Thầy hỏi nó tại sao, nó nói :" Thầy không nhận quà của lớp, thầy bênh bạn thủ quỷ và tự thấy thư mà thủ quỷ cho là "thay mặt của lớp" là lời xin lỗi,+ vâng vâng...."
Lúc đó mặt thầy trầm lắng lại, mắt thầy thấy buồn lắm. Rồi thầy chia sẽ với lớp thế này:
"Thật ra thầy biết thư của Thủ quỷ gửi thầy chỉ là "phiếm diện" của bạn ấy, nói cũng nói về bản thân nhiều hơn là cho lớp.
Tuần trước thầy có công việc gia đình nên áp lực rất lớn, (lớn cỡ nào thì em ko tiện kể ra), nghe thấy thủ quỷ nói "cái câu mà tên lớp trưởng bảo", thầy thấy suy sụp lắm.
Đã rất là áp lực, lớp coi như là chỗ dựa khác cho thầy, ít ra còn có thể chia sẽ, quan tâm. Nhưng khi nghe câu nói đó, thầy thực sự suy sụp.
Còn về ngày 20/11, đó là ngày lễ đầu tiên trong đời của thầy khiến thầy buồn nhất.
Lớp này là lớp khiến thầy buồn nhất, thất vọng nhất.
Ngày 20/11 vừa qua cũng có một số bạn trong lớp nhắn tin chúc mừng ngày 20/11 cho thầy, một tin nhắn có lớn lao gì đâu? Nhưng nó làm thầy rất ấm lòng. Tại sao vậy các em? Nó rất đơn giản mà? (thực ra chỉ có 4,5 đứa à, lớp 43 đứa tổng số)"
Nói xong thầy bước ra về luôn. Thấy thầy buồn lắm.
Thật ra năm nào cũng cắm trại cả, năm nay được thầy chủ nhiệm này mới, chủ nhiệm rất tuyệt vời, rất chịu chia sẽ với học sinh, hiểu họ. Nhưng cả lớp làm thầy buồn như vậy em không biết phải làm thế nào nữa.
Không khí lớp bây giờ buồn lắm, em hi vọng năm nay có một năm cắm trại thật vui, thật nhiều kỷ niệm đẹp tuổi học trò vậy mà...
Lớp em rất vô tư lắm, chả lo gì nhiều cho thầy cô cả. Lúc thầy nói xong tụi nó chả chịu xin lỗi nữa.
Thật là buồn lắm.

(Hôm đó cả lớp có tận mấy đứa con gái khóc )

Em viết bài này là để chia sẽ tâm sự và xin các anh chị có thể cho em một vài cách nào đó có thể cứu vãn chuyện này, một phần thôi cũng được ạ...
Em định để tới đâu hay tới đấy nhưng tội nghiệp thầy lắm

Chỉnh sửa cuối:





, đến giờ thể dục, hắn vẫn cứ "tung tăng" giỡn như mọi khi, kết quả là con thủ quỹ bị tên trưởng lớp quớt ngay một cú đau đớn vào tay. Khiến nó thụt xuống khóc thút thít cả buổi giải lao