Hội các bô lão nghiện D3 , than thở chuyện vợ chuyện con ...

Các bác đừng chơi khuya mệt. Tôi ngủ từ 9h30 cùng con, sáng dậy sớm mà chơi có thể 3-4-5h tùy trình trạng sức khỏe. Đi làm vẫn khỏe re :D
 
Chơi đến 12h, ngủ đến 6h dậy làm các thủ tục buối sáng cho con rồi cho đi học :D

Các bác có bí quyết gì chơi đến 2h sáng, ngủ đến 7h sáng dậy đưa con ăn sáng + đi học rồi đi làm mà cả ngày k mệt mỏi ko? em đc có vài ngày là tòe vành rồi,k chịu đc
 
Các bác có bí quyết gì chơi đến 2h sáng, ngủ đến 7h sáng dậy đưa con ăn sáng + đi học rồi đi làm mà cả ngày k mệt mỏi ko? em đc có vài ngày là tòe vành rồi,k chịu đc

Hồi mới ra toàn chơi tới 2h sáng 6h dậy đưa vợ đi làm rồi đi làm cả ngày ấy chứ. Làm nguyên tuần cuối tuần ngủ nguyên ngày lấy sức.
 
1 ngày tui ngủ 5-6 tiếng, cứ tưởng mình là cao thủ :-s
 
Bỏ lâu ko chơi D3 vô lại thấy topic này lại nhớ tới cái quá khứ của mình. Lúc trước toàn cày từ lúc con ngủ 10h tới 2h sáng. Sáng 6h phải dậy đi làm. Trưa ko được ngủ. Liên tục 3 tháng như thế mình quên đầu quên đuôi, ko làm gi đc hết. Đã vậy tối về còn bị vợ cằng nhằn. Lúc vợ nói chuyện mà đang chơi tập trung ko kịp trả lời thì y như rằng điệp khúc im lặng, mình hỏi j cũng ko thèm nói. Haizz. Mà mình trả lời ậm ừ cũng đâu có yên. Chơi xong vợ lại hỏi nãy h em nói gì anh có nhớ ko, thế là lòi tẩy. Cũng may bây giờ mình dứt ra đc rồi ko thì....
 
1 ngày tui ngủ 5-6 tiếng, cứ tưởng mình là cao thủ :-s
MÌnh thì từ năm 2000-2007 thì tối từ 1-2h sáng chơi game mới đi ngủ, sáng dậy từ 6h ra quán net chơi..Nhiều Khi overnight luôn thông 3,4 hôm không ngủ..Tính ra hồi sinh viên trung bình ngày ngủ 4-5h éo khác Napoleong là mấy..........Chả thế cao 1m8 nặng có 57kg...Ông già xuống nhìn mình còn éo nhận ra luôn cơ (Da bọc xuơng)...Năm 2007 lấy vợ sau 3 tháng lên con mẹ nó gần 10kg đến giờ thành 78kg.....1m8 nặng 78kg ..."D
 
Các bác đừng chơi khuya mệt. Tôi ngủ từ 9h30 cùng con, sáng dậy sớm mà chơi có thể 3-4-5h tùy trình trạng sức khỏe. Đi làm vẫn khỏe re :D

Cái vụ này đc ah, mình cũng đang có ý định đó đây.:9cool_haha:

- - - Updated - - -

Bỏ lâu ko chơi D3 vô lại thấy topic này lại nhớ tới cái quá khứ của mình. Lúc trước toàn cày từ lúc con ngủ 10h tới 2h sáng. Sáng 6h phải dậy đi làm. Trưa ko được ngủ. Liên tục 3 tháng như thế mình quên đầu quên đuôi, ko làm gi đc hết. Đã vậy tối về còn bị vợ cằng nhằn. Lúc vợ nói chuyện mà đang chơi tập trung ko kịp trả lời thì y như rằng điệp khúc im lặng, mình hỏi j cũng ko thèm nói. Haizz. Mà mình trả lời ậm ừ cũng đâu có yên. Chơi xong vợ lại hỏi nãy h em nói gì anh có nhớ ko, thế là lòi tẩy. Cũng may bây giờ mình dứt ra đc rồi ko thì....
Chơi vừa thôi để còn thưởng thức game. 1 ngày 1-2h là ok, chơi như con nghiện ý. Bỉ bầm dập là phải rồi.

- - - Updated - - -

MÌnh thì từ năm 2000-2007 thì tối từ 1-2h sáng chơi game mới đi ngủ, sáng dậy từ 6h ra quán net chơi..Nhiều Khi overnight luôn thông 3,4 hôm không ngủ..Tính ra hồi sinh viên trung bình ngày ngủ 4-5h éo khác Napoleong là mấy..........Chả thế cao 1m8 nặng có 57kg...Ông già xuống nhìn mình còn éo nhận ra luôn cơ (Da bọc xuơng)...Năm 2007 lấy vợ sau 3 tháng lên con mẹ nó gần 10kg đến giờ thành 78kg.....1m8 nặng 78kg ..."D

Vậy ráng về mê vợ hơn game đi anh bạn.
 
MÌnh thì từ năm 2000-2007 thì tối từ 1-2h sáng chơi game mới đi ngủ, sáng dậy từ 6h ra quán net chơi..Nhiều Khi overnight luôn thông 3,4 hôm không ngủ..Tính ra hồi sinh viên trung bình ngày ngủ 4-5h éo khác Napoleong là mấy..........Chả thế cao 1m8 nặng có 57kg...Ông già xuống nhìn mình còn éo nhận ra luôn cơ (Da bọc xuơng)...Năm 2007 lấy vợ sau 3 tháng lên con mẹ nó gần 10kg đến giờ thành 78kg.....1m8 nặng 78kg ..."D

Ôi cái sự tích, mà không hiểu cao 1m8 mà nặng 57kg thì trông nó thế nào nữa. Chưa tưởng tượng được bác có cái ảnh nào khoe body lúc đó ko :4cool_doubt:
 
MÌnh thì từ năm 2000-2007 thì tối từ 1-2h sáng chơi game mới đi ngủ, sáng dậy từ 6h ra quán net chơi..Nhiều Khi overnight luôn thông 3,4 hôm không ngủ..Tính ra hồi sinh viên trung bình ngày ngủ 4-5h éo khác Napoleong là mấy..........Chả thế cao 1m8 nặng có 57kg...Ông già xuống nhìn mình còn éo nhận ra luôn cơ (Da bọc xuơng)...Năm 2007 lấy vợ sau 3 tháng lên con mẹ nó gần 10kg đến giờ thành 78kg.....1m8 nặng 78kg ..."D

So với mình thì chưa xi nhê gì, cao 1,75m nặng 43kg trong khoảng thời giản từ 2001-2005. Hiện tại thì 1,76m - 76kg =)).
 
Nghe có vẻ cứ vợ con vào là bác nào cũng tăng trọng 1 cách chóng mặt :5cool_sweat:
 
=)) Y chang nhau, nghe các bác tâm sự mà thấy đồng cảnh ngộ ghê.
Vợ tớ nhiều chiêu lắm, nên mình chẳng có thời gian nhiều ... đang run săn đồ nghe tiếng " Anh ơi con ị " lật đật chạy vào / " Anh bế con tí để em làm cái này / cái kia " . Im im ...
Nói chung chu toàn mọi thứ hơi khó, phải cố thôi, gì chứ ghiền cách mấy mà mai đi làm sáng thì phải biết thân biết phận 12g chui lên giường ôm vợ ngủ :|
Chơi D3 còn dài còn dai, cứ thủng thẳng thưởng thức, con mình vợ mình vẫn quan trọng nhất, không dành thời gian cho gia đình sau này ân hận ăn cám ngay ^^
 
=)) Y chang nhau, nghe các bác tâm sự mà thấy đồng cảnh ngộ ghê.
Vợ tớ nhiều chiêu lắm, nên mình chẳng có thời gian nhiều ... đang run săn đồ nghe tiếng " Anh ơi con ị " lật đật chạy vào / " Anh bế con tí để em làm cái này / cái kia " . Im im ...
Nói chung chu toàn mọi thứ hơi khó, phải cố thôi, gì chứ ghiền cách mấy mà mai đi làm sáng thì phải biết thân biết phận 12g chui lên giường ôm vợ ngủ :|
Chơi D3 còn dài còn dai, cứ thủng thẳng thưởng thức, con mình vợ mình vẫn quan trọng nhất, không dành thời gian cho gia đình sau này ân hận ăn cám ngay ^^

A+ :)

Real-life owned!
 
Nhà mở quán PS3, toàn tranh thủ lúc trông quán cày, vợ có bắt đc thì bảo đang kiếm tiền.
Còn lên phòng thì cấm :|
 
Đọc cmt của các bác mà e sợ quá, kiểu này chắc k dám lấy vk để có thời gian mà chơi :9cool_haha:
 
Bác này giống mình rồi, đang chơi là cứ phải bỏ ra đề làm việc nhà trước đã. Chơi gọi là tranh thủ được lúc nào hay lúc đấy :))

=)) Y chang nhau, nghe các bác tâm sự mà thấy đồng cảnh ngộ ghê.
Vợ tớ nhiều chiêu lắm, nên mình chẳng có thời gian nhiều ... đang run săn đồ nghe tiếng " Anh ơi con ị " lật đật chạy vào / " Anh bế con tí để em làm cái này / cái kia " . Im im ...
Nói chung chu toàn mọi thứ hơi khó, phải cố thôi, gì chứ ghiền cách mấy mà mai đi làm sáng thì phải biết thân biết phận 12g chui lên giường ôm vợ ngủ :|
Chơi D3 còn dài còn dai, cứ thủng thẳng thưởng thức, con mình vợ mình vẫn quan trọng nhất, không dành thời gian cho gia đình sau này ân hận ăn cám ngay ^^
 
Đúng là anh em đồng cảnh ngộ, mà mấy bác có mấy đứa? như tui 1 vợ 2 con....Buổi tối coi như là ko có time rảnh, hết chăm đứa này là đến đứa kia, lo xong 2 đứa con thì đến lo Gấu mẹ :3cool_angry: Xong hết các thủ tục thì thường là 10h30 tối, chỉ tranh thủ dám chơi 1 tiếng rùi đi ngủ, có lẽ có tuổi rồi các bác ạ, hôm nào thức khuya tí là sáng dậy ko nổi.
 
Chắc mấy bác ko chơi trong thời gian cao trào D3 mới ra nên thế. Thời đó em với vợ tuần ngủ chung chắc 3 hôm, cải lộn lia chia. Có khi vợ ôm mềnh ra phòng khách ngủ vì ko chịu nổi tiếng nhấp chuột như lên đồng của em. Giờ thì đâu vào đấy, ngày ngày vào camp vài món, check đồ rồi out chứ ko chơi nhiều nữa.
 
Tối nay C1 các bác tranh thủ có điều kiện làm tý đi kìa :D
 
Back
Top