- 19/10/09
- 3,146
- 696
Simmons còn vô lí ở 1 điểm, là ở dạng quái bắn không thấy xi nhê thì thôi, ở dạng người dùng đủ thứ súng sniper rồi shotgun bắn vẫn chẳng thấy nó phê luôn. Bắn còn không thấm thế mà Leon vật nó ra đấm chi cho phí sức. Con này ăn bao nhiêu thứ súng ống + sét đánh ở 3rd form đều ko chết. Về sau dính có phát rocket là toi ngay ( ăn đạn éo chết mà bị cái cây nhọn nó xuyên qua ngực chết? Chắc nó giống Dracula
). => Không đã = Wesker rồi, Wesker dạng người ăn mấy quả rocket vẫn chưa xi nhê ^^
Ustanak là trông chán nhất, đánh Deborah còn thấy phê hơn
Về Haos thì khỏi nói, lúc chơi mình nhìn nó còn chả biết nó là cái léo gì, đầu mình tay chân ra sao. Chỉ thấy giống như cái bùi nhùi di động
- - - Updated - - -
Ngày xưa William Birkin phát triển to cũng = toa tàu thôi, còn Simmons chơi hẳn khủng long nó mới ghê ^^
Đúng là cánh đàn ông chúng ta chỉ có thể yêu nổi em boss Deborah

Thằng boss Simmon còn thể hiện 1 điểm vô lý nữa, đấy là các loại quái (trừ zombie) đều biến thể sang dạng giống côn trùng, riêng Simmon biến sang dạng cẩu - khủng long - có mỗi dạng cuối là chuẩn men

Cái dạng cẩu của Simmon bá đạo khỏi nói rồi, húc đổ tàu, bắn gai nhọn liên tục và nhanh như gatling.
Còn mấy bác so sánh Simmon với Wesker thì hiển nhiên là Wes thắng, bởi vì Wes là super human strength + super evil intelligent brain thì ăn chắc 1 thằng biến sang dạng cẩu với khủng long chỉ biết bắn và cạp

. Con này ăn bao nhiêu thứ súng ống + sét đánh ở 3rd form đều ko chết. Về sau dính có phát rocket là toi ngay ( ăn đạn éo chết mà bị cái cây nhọn nó xuyên qua ngực chết? Chắc nó giống Dracula 






có tắt hết đèn cũng không chịu tháo kính 

Còn mỗi khu nhà trắng tank với 1 thế giới quái vật của Red Queen chịu sao thấu ?



