[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Đang chơi cuối tuần [-(... công nhận so với phần trước thì lần này bảng UI đẹp và gọn hơn nhiều :x... kết cái kiểu font với hiệu ứng glow của nó quá :x
 
Gần nhà mình vừa có bà kia đeo cái lắc tay ra đường bị 2 thằng chạy đến đập gãy tay cướp mất 8-}
Cậu ở khu nào mà kinh thế? 8-}
 
http://www.parkablogs.com/ja/content/art-of-blizzard-entertainment-book-launch
528843.gif

cái này là must-buy của mình rồi :x

Có ai có artbook hay game art gì recommend cho tớ với
528843.gif
 
chỗ mình còn đâm chém giết nhau suốt ấy chứ
 
ôi mình ở HN vẫn còn thanh bình lắm :(
 
Giờ lạnh teo bugi mà cái banner hơi lệch tông
treo cái này nhé ?

ash_like_snow_2_by_shuleria-d5os91r.jpg
 
từ hồi vote đã bảo là nếu treo theo mua thì mấy cái đẹp nhất toàn là mấy cái lệch tông mà =))
HN cũng đang lạnh vl nhìn đâu cũng 1 màu xám xịt mà vào box thấy tươi roi rói :))

ơ con gà tiền trảm hậu tấu thay rồi mới hỏi ý kiến anh em à? :-s

PS: mà cái này là từ mấy mùa trước à? của ai thế?
 
Đang định hỏi gà hay FE sửa banner.
Cơ mà ừ cái mới treo thu thì đẹp hơn.
 
8-}

[video=youtube;TbUGwA_woCE]http://www.youtube.com/watch?v=TbUGwA_woCE[/video]
 
Ơ đệt biết dek đâu...
vừa hỏi xong thì có việc, giờ quay lại thấy banner treo lên rồi :2cool_burn_joss_sti
 
Nhắc lại nhớ lần cuốc bộ từ bến xe miền Đông về KTX ĐHQG ở Bình Dương (hết xe buýt) với lần dắt bộ từ TSN về nhà trọ ở Q7 (đứt xích). Nói chung chân hơi mỏi 1 tí thôi chứ cũng ko đến nỗi nào :-?
 
zeddy chém xong ko remove đi để xác đây dọa ai thế =))
 
Gọi điện cho bạn Hikaru khó vãi đi -___- để máy ở nhà suốt sao ?
 
Nhắc lại nhớ lần cuốc bộ từ bến xe miền Đông về KTX ĐHQG ở Bình Dương (hết xe buýt) với lần dắt bộ từ TSN về nhà trọ ở Q7 (đứt xích). Nói chung chân hơi mỏi 1 tí thôi chứ cũng ko đến nỗi nào :-?

Trùng hợp thế 8-} cả KTX ĐHQG lẫn Q7 tớ đều ở cả rồi, thật ra giờ đang ở Q7 đây mà mấy ngày nước ngập thì thôi rồi :-s
Đi bộ xa thế thì tớ chưa đi bao giờ nhưng lúc trước ngày nào cũng đạp xe ~20km để... chở gái :(
 
Các bạn phải biết là đi trên cái đường cổ trong nội thành London nó khủng khiếp thế nào, gạch đá lổm nhổm không có lấy 1 chỗ bằng phẳng đau hết cả chân ấy.

Maoyuu chap mới, thằng Pet thấy anh nói đúng chưa, Demon Queen nguy hiểm vãi cả ra ấy, không có yếu đâu :))
 
Back
Top