Một vài suy nghĩ về The Hobbit: Unexpected Journey, có thể coi như review ngắn cũng được.
Trước hết là về vài thứ linh tinh ở rạp.
3d: Kính ở Megastar h đổi sang loại nhẹ và mỏng, không còn cộm cộm như trước nữa, nói chung coi ổn. 3D không những nổi bình thường mà còn có chiều sâu, coi những cảnh quay rộng rất sướng mắt.
48 fps: Cái này có người thích có người không, mình thuộc dạng đầu tiên, khá thích nó. Lúc đầu coi không quen thì có cảm giác kì kì, nhưng khi quen mắt rồi thì coi rất sướng, đặc biệt là các cảnh hành động, coi rất mượt và ấn tượng.
Dolby Atmos: Ở VN có mỗi anh Megastar Hùng Vương là có cái này. Nói chung là khá ấn tượng dù trong phim chưa phải tận dụng nhiều lắm (hoặc là có mà mình không để ý), nhưng có một số lúc có thể nhận ra được ưu thế của chuẩn âm thanh này, nói sau trong nội dung.
Giờ là về phim.
[SPOIL]
Mình thì đã đọc qua The Hobbit rồi, nhưng cũng một thời gian nên không nhớ rõ chi tiết lắm, vì vậy coi phim vẫn thấy hấp dẫn, ngay cả những đoạn biết trước rồi vẫn cảm thấy hào hứng, có lẽ do Peter Jackson đạo diễn khá, hoặc là do yếu tố hầm bà lằng gì đó, nói chung là coi có độ hào hứng rất cao.
Những cảnh hành động phân bố đều, không tạo việc chán và buồn ngủ khi xem phim, và như mình đã nói, 48fps cộng với 3d khiến cho những cảnh hành động rất ấn tượng, rất "gần". Nói chung là không có gì phải bàn. Những lúc không có hành động cũng không chán lắm do lời thoại của những nhân vật khá thú vị và hài hài, hơn nữa cũng giải thích và đưa một số thông tin quan trọng vào đầu người xem.
Một điều nữa là không khí của phim được xây dựng rất tốt. Từ những lúc hài hước của mấy chú lùn với Bilbo, tới những đoạn lịch sử hùng tráng, cả vài lúc bí ẩn và trầm lắng nữa. Một trong số các ví dụ mình có thể lấy ra ngay lập tức là đoạn Gollum và Bilbo giải đố với nhau, đoạn đó làm không khí cực kì tốt, và thêm vào đó là âm thanh Atmos, lúc Gollum nói từ nhiều hướng âm thanh vọng lại không chỉ ở xung quanh và còn ở phía trên xuống, rất ấn tượng.
Truyện The Hobbit vốn dĩ là dành cho thiếu nhi, nhưng khi lên phim thì đã được tinh chỉnh lại để nó "người lớn" hơn, và mình thích điều đó. Từ không khí u ám khi nói đến những thế lực bóng tối (cái này không có trong truyện nếu mình không nhớ lầm), đến những đoạn hành động dồn dập và khá bạo lực (dù không nhiều lắm). Nói chung là coi phim không còn thấy cảm giác "trẻ con" nữa, không có cảm giác mọi thứ trôi qua nhanh và đơn giản như trước, từng đoạn đều có chiều sâu nhất định của nó.
Thêm một điều nữa mà đã được biết từ trước, trilogy này không chỉ gói gọn trong mỗi The Hobbit mà còn thêm vài nội dung từ một cuốn phụ (hay ngoại truyện hay cái gì ấy mình không rõ) vào. Ví dụ như khúc The Necromancer và cả cái đoạn Radagast the Brown, kéo luôn tới đoạn Galadriel, Elrond, Gandaft và Saruman ngồi vào bàn hội nghị. Với cả đoạn bọn Golem đá (ở đoạn này quả thực là rất choáng ngợp), dù mình chưa rõ ý của đạo diễn khi đưa đoạn này vào?
Còn về vụ cảnh quay hoành tráng, kĩ xảo ngon lành và âm thanh nhạc nền ấn tượng chắc khỏi cần phải nói nữa.
[/SPOIl]
Nói chung thì sơ sơ là vậy, mình khuyên ai có thể thì nên ra rạp thưởng thức phim này, rất đáng. Một điều nữa là dù mình thích thế giới LoTR nhưng không thực sự tìm hiểu quá sâu về nó nên có chỗ nào nói sai thì cũng tạ nhẹ nhẹ.
Một điểm nữa là khi hết phim, đoạn nhạc credit (Song of the lonely Moutain) cất lên rồi mà cũng chưa ai ra về, phải đến khoảng 3,4 phút sau mới có người ra về từ từ.