Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri --►Modern militaries VS Fantasy, Medieval era armies

Lieutenant là trung úy
trận đó tính là rape nên 1 cấp là ngon rồi ;))
 
Thăng 2 bậc chứ, từ thiếu úy lên thượng úy cơ mà.

Với lại còn có lão bộ trưởng chống lưng thì cấp gì chả được.

Lieutenant tùy theo đơn vị và quân đội mà có ý nghĩa khác nhau, ví dụ như lục quân thì nó là trung úy nhưng nếu là hải quân thì nó lại là đại úy
 
Chỉnh sửa cuối:
Lieutenant là trung úy
trận đó tính là rape nên 1 cấp là ngon rồi ;))

Trận ở Ginza thì đúng là phe Empire nó rape phe Jap một tuần trời thật đấy =))
 
ah ra cái trận đó, cứ tưởng đang nói tới trận công thành =))
 
Trận ở Ginza thì đúng là phe Empire nó rape phe Jap một tuần trời thật đấy =))

lý do cũng là vì các cụ ngồi trên bàn không quyết định được là nên dùng đến quân đội hay không =))
 
a
 
Chỉnh sửa cuối:
second lieutenant là thiếu úy
lieutenant là trung úy
first lieutenant là thượng úy
captain là đại úy

=> Anh ý được thăng 2 cấp
 
a
 
Chỉnh sửa cuối:
trận Ginza ligh novel làm điêu bà cố , ai đời giặc tấn công thủ đô mà 1 tuần sau quân đội mới tới :8onion10: nước nào cũng vậy trong thành phố lớn , thủ đô đều có doanh trại lính cả , và nhiều đơn vị đóng ở ngoại ô , khi cần thì chỉ vài giờ là điều quân tới ngay
 
novel bộ này dịch chưa ra đâu vào đâu cả, mà từ 2011 đến giờ mới được có 17 chap...
được cái là xem mấy phát thảm sát rất thích mắt
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_ranks_and_insignia_of_the_Japan_Self-Defense_Forces
Theo em nhìn cái này thì hình như là mỗi hàm tướng, tá, úy chỉ có 3 cấp thôi mà :-?? Tức là ko có thượng úy, thượng tá hay thượng tướng ấy :-??
Ko biết có nhìn xót chỗ nào ko :-??

Không biết nhưng trong truyện thì nó ghi Itami là First lieutenant tức là thượng úy, cũng có thể nó dịch nhầm vì thượng úy thường chỉ thấy trong quân đội Nga và các nước đồng minh.
 
trận Ginza ligh novel làm điêu bà cố , ai đời giặc tấn công thủ đô mà 1 tuần sau quân đội mới tới :8onion10: nước nào cũng vậy trong thành phố lớn , thủ đô đều có doanh trại lính cả , và nhiều đơn vị đóng ở ngoại ô , khi cần thì chỉ vài giờ là điều quân tới ngay

Các anh ấy giải thích là vì phải quyết định xem có nên dùng quân đội để trấn áp hay không, rồi sau khi quyết định xong rồi thì phải chọn nên cử đơn vị nào, đường đi ra sao, tiếp tế thế nào, điều quân ra sao hầm bà lằng các thứ nên mới tốn tới 1 tuần =))

Mà cơ bản thì đúng là nếu đánh trong khu vực đông dân thì điều quân khá là khó khăn :-?

Cơ mà mọi người tưởng tượng xem với chỉ vào đơn vị SWAT, cảnh sát chống bạo động và cứu hỏa mà anh Itami làm thế nào cầm cự cả mấy legion một tuần trời nhỉ :-? Chưa kể địch có cả vũ khí công thành cùng không quân nữa, mà đám wyvern đó phải xài súng phòng không bắn chết mới nổi :-?
 
trận đấy muốn có bản dịch, manga này nọ xem cho đã :/.... hồi mới xem manga cũng chưa biết có trận này, nghe spoil thấy khá hấp dẫn. Đám Empire có cả đạo Orc nữa nhỉ? :-?
 
Theo như đội hình trong manga thì em đoán là orc đi trước để tank, theo sau là main army của empire gồm có đám legion và xe công thành, kỵ binh cưỡi thằn lằn bay hỗ trợ đánh lẻ chọc hông. Chiến thuật nhìn chung là giống đám legion của la mã ngày xưa, chơi kiểu đội hình vuông thắt chặt khi cần sẽ thành đội hình mai rùa.
 
Phe Itami lúc đó gồm các đội nào :-?, và dùng chiến thuật gì mà sau này bắt tù binh gần 7000 mạng thế O.o
 
Thì như em nói ở trên đó. Chủ yếu lúc đó bị vây thành là chí có SWAT, cảnh sát chống bạo động, cảnh sát khu vực và các đơn vị phản ứng nhanh khác như cứu thương và cứu hỏa. Một tuần sau mới có quân đội tới tiếp ứng thì khi đó mới mở cổng thành bắn khói cay cho cảnh sát chống bạo động ra melee và bắt địch.
 
Trong LN có nói tương quan quân số của 2 bên là bao nhiêu và địa hình tác chiến ra làm sao ko vậy?:-/
Tại mình nhìn trong manga quân empire phải đông hơn lính thủ thành của Itami cả vài lần, cái thành cổ cũng không đặc biệt hiểm yếu, trong thành vũ khí lại thiếu thốn mà vây suốt cả tuần không hạ được thì thắc mắc là anh Itami thủ thành giỏi quá hay lính empire công thành gà quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong LN có nói tương quan quân số của 2 bên là bao nhiêu và địa hình tác chiến ra làm sao ko vậy?:-/
Tại mình nhìn trong manga quân empire phải đông hơn lính thủ thành của Itami cả vài lần, cái thành cổ cũng không đặc biệt hiểm yếu, trong thành vũ khí lại thiếu thốn mà vây suốt cả tuần không hạ được thì thắc mắc là anh Itamai thủ thành giỏi quá hay lính empire công thành gà quá.

Mấy cái thành cổ của bọn Jap đều vốn được thiết kế để dễ thủ khó công mà. Cộng thêm ưu thế tuyệt đối về vũ khí sát thương xa thì thủ được cũng không khó hiểu lắm. Tưởng tượng có 1 2 cái cầu vào mà lính của nó vãi đạn ra ào ào thì chả cần quá giỏi cũng đỡ được
 
Trong LN thì hình như không có nói nên chỉ có thể đoán thế này.

Quân empire thì chắc chắn là không thể ít hơn 1 vạn. Trong khi quân của Itami thì dù có gom hết cảnh sát trong toàn tokyo lại cũng chả được tới hơn 1000.

Được cái là cái thành mà Itami đưa dân vào để thủ nó là Imperial Palace nên chắc chắn là được gia cố kỹ lưỡng và có tường rào cùng nhiều công cụ để bảo vệ vì đó là nơi ở của nhật hoàng.

p/s: Codename của Itami trong SF là Avenger đấy =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo tính toán thì quân Empire đóng ở cái cổng + tràn vào Ginza là khoảng 2-3 vạn vì ngay chap 1 Itami đã tính số thương vong của Empire sau trận Ginza + Alnus Hill là 120k. Liên quân đánh Alnus Hill là 100k, tính số quân bỏ chạy của cả Empire và Unified Kingdom chắc ko thể dưới 10k được. Tính toán hầm bà lằng 1 hồi thì quân quậy phá ở Ginza tầm 20-25k. 1k vs 20-25k mà thăng cho 1 cấp thì đúng là keo thật :))
 
Back
Top