Review:
_Phải nói là đúng là lâu rồi mới có 1 phim ngoài rạp thật sự làm mình ngất ngây con gà tây như phim này, một bộ phim phải nói là dàn dựng rất công phu, cảnh vật rất hùng vĩ quá đẹp từ đầu đến cuối phim. Xuyên suốt hành trình của Bilbo và đám người lùn gợi lại kỉ niệm của LOTR rất nhiều.
Nhiều trường đoạn mà mình cứ tưởng đang xem LOTR rất là hứng thú, khi Bilbo cất bước lên đường thì mình lại xôn xao y như hồi Frodo cũng làm như vậy, trận chiến trong phim cũng rất hoành tráng, mình có cảm giác là phần 1 của Hobbit lại hơn phần 1 của LOTR nhiều, chả hiểu sao dù trước đây ai cũng có nhận xét sợ Hobbit lên thì chán không hay như LOTR, nhưng giờ thì mình thấy yên tâm rồi vì cảm giác xem phim rất đã, có cảm giác tính phiêu lưu trong phần đầu này rất cao và hấp dẫn. Thêm nữa hiệu ứng 48fps làm rất thực và sống động, mình lại thích khung hình kiểu này hơn vì nó rất đã, cảm giác như đang ở trước mặt mấy nhân vật đó vậy, 3D trong phim phải nói là cực kì tốt. Nhiều đoạn làm mình rùng mình, nhất là đoạn thoát khỏi hanh động của tụi Org, camera cứ đưa lên góc Angle tạo cảm giác như đang được bay theo camera vậy rất đã, có phần cảm giác mạnh nữa. Có đoạn lửa bay vô mặt khi cuối phim bị chọi đó, mình lấy tay đỡ liên tục đúng phê

.
_Âm thanh trong phim cũng là 1 điểm tuyệt vời, sử dụng chuẩn ATMOS lâu lâu làm mình phải quay qua góc nghe tiếng thở của người lùn, đám orc có cảm giác chỉ ở gần mình thôi rất đã.
_Với những điều trên thì mình bắt đầu tràn đầy hy vọng chờ đợi 2 phần kế tiếp sẽ làm mình há hốc và hồi hộp căng thẳng y như xem phần đầu này. Phải nói là quá đã không còn gì để nói, đáng tiền bỏ ra xem ghê lại có thêm suy nghĩ giá mà LOTR chiếu lại dạng 3D ATMOS 48fps thế này thì quá tuyệt sẵn sàng đi xem lại.