[Chat thread] Cung chúc tân xuân 2024

ta đã trở lại \m/ và ăn hại hơn xưa
 
Ko biết vị này .
 
Với lại những ĐCS theo chủ nghĩa Mác xít đều không có chữ "quốc gia" trong tên đảng, vì chủ nghĩa dân tộc nó xung đột với tinh thần vô sản quốc tế, cùng với những hệ lụy mà chủ nghĩa dân tộc cực đoan đem lại.
Rất giống với những lời Hà Huy Tập và Quốc tế Cộng Sản buộc tội đồng chí Nguyễn Ái Quốc khi xưa.
 
0 nhớ =.= .

Cháu cờ shit đã mò quang Area 31 rồi kìa. Ma nào thích rape nó thì qua đấy đê
 
Chỉ vì ông ấy đặt dân tộc lên hàng đầu.
Tôi có thích tính dân tộc của Bác.
Tôi sẽ chỉ phục vụ cho lợi ích dân tộc
 
Bolshevik nghĩa là số đông, tụi này lèo tèo vài người mà dám kêu là Bolshevik.
Với lại những ĐCS theo chủ nghĩa Mác xít đều không có chữ "quốc gia" trong tên đảng, vì chủ nghĩa dân tộc nó xung đột với tinh thần vô sản quốc tế, cùng với những hệ lụy mà chủ nghĩa dân tộc cực đoan đem lại. Giống như tụi Pol Pot, nó điên cuồng đi theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan dù ban đầu tự xưng là ĐCS, Đức Quốc Xã cũng thế, dù tên có chủ nghĩa xã hội nhưng lại có thêm chữ quốc gia ở trong đó, không bè bạn, không quan hệ hữu nghị được với ai, chỉ biệt 1 mình mình.

"It is lamentable, that to be a good patriot one must become the enemy of the rest of mankind."- Voltaire

Ý, Nhật ???
 
Hungary, Bungary, Romany, Vichy Pháp,
 
Rất giống với những lời Hà Huy Tập và Quốc tế Cộng Sản buộc tội đồng chí Nguyễn Ái Quốc khi xưa.

Cũng cụ Hồ nói câu này:
“Tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh thần “vị quốc” của bọn đế quốc phản động. Nó là một bộ phận của tinh thần quốc tế"

Yêu nước, nhưng như Đức, Ý, Nhật thì nó yêu hết phần của các dân tộc khác luôn. Cho nên chủ nghĩa dân tộc cực đoan không thể cùng tồn tại với chủ nghĩa dân tộc của nước khác, đơn giản là nó cách biệt quá lớn. Vì vậy, sai lầm của Đức, Ý, Nhật, Khơ me đỏ... là sai lầm nghiêm trọng, khi thắng trận thì không nói, nhưng khi thua trận thì cả bộ máy chính trị, cả chính quyền đều bị lật đổ, không như những cuộc chiến tranh bình thường, khi thua thì chỉ ký giấy tờ, hòa ước, kết thúc chiến tranh, đền bù chiến phí... Là vì khi đánh nhau, Đức, Ý, Nhật đe dọa không chỉ chính quyền, quân đội của nước khác, mà đe dọa cả tinh thần dân tộc, cả tín ngưỡng, cả ý thức về đặc trưng riêng, truyền thống của dân tộc, khi mà đem ý thức về một dân tộc áp đặt lên các dân tộc khác, cho nên người ta mới lo sợ mình bị mất tất cả, người ta mới nhận thấy chủ nghĩa này quá nguy hiểm, người ta mới phải diệt trừ tận gốc luôn.
Mà đâu phải chỉ văn hóa, tín ngưỡng của các dân tộc bị Đức, Ý, Nhật chiếm là bị xâm hại, ngay cả nền văn hóa Đức cũng bị tàn phá nghiêm trọng, như chỉ còn ngày tết của Đức là còn giữ nguyên, còn các ngày lễ truyền thống thì cũng bị cấm.

Ý, Nhật ???

Ý, Nhật là tình bạn kiểu cánh hẩu, chỉ có quân lính, sĩ quan, tướng lĩnh mới thân nhau thôi.

Hungary, Bungary, Romany, Vichy Pháp,

Tụi này chỉ là chư hầu thôi.
 
Cũng cụ Hồ nói câu này:
“Tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh thần “vị quốc” của bọn đế quốc phản động. Nó là một bộ phận của tinh thần quốc tế"

Yêu nước, nhưng như Đức, Ý, Nhật thì nó yêu hết phần của các dân tộc khác luôn. Cho nên chủ nghĩa dân tộc cực đoan không thể cùng tồn tại với chủ nghĩa dân tộc của nước khác, đơn giản là nó cách biệt quá lớn. Vì vậy, sai lầm của Đức, Ý, Nhật, Khơ me đỏ... là sai lầm nghiêm trọng, khi thắng trận thì không nói, nhưng khi thua trận thì cả bộ máy chính trị, cả chính quyền đều bị lật đổ, không như những cuộc chiến tranh bình thường, khi thua thì chỉ ký giấy tờ, hòa ước, kết thúc chiến tranh, đền bù chiến phí... Là vì khi đánh nhau, Đức, Ý, Nhật đe dọa không chỉ chính quyền, quân đội của nước khác, mà đe dọa cả tinh thần dân tộc, cả tín ngưỡng, cả ý thức về đặc trưng riêng, truyền thống của dân tộc, khi mà đem ý thức về một dân tộc áp đặt lên các dân tộc khác, cho nên người ta mới lo sợ mình bị mất tất cả, người ta mới nhận thấy chủ nghĩa này quá nguy hiểm, người ta mới phải diệt trừ tận gốc luôn.
Mà đâu phải chỉ văn hóa, tín ngưỡng của các dân tộc bị Đức, Ý, Nhật chiếm là bị xâm hại, ngay cả nền văn hóa Đức cũng bị tàn phá nghiêm trọng, như chỉ còn ngày tết của Đức là còn giữ nguyên, còn các ngày lễ truyền thống thì cũng bị cấm.



Ý, Nhật là tình bạn kiểu cánh hẩu, chỉ có quân lính, sĩ quan, tướng lĩnh mới thân nhau thôi.



Tụi này chỉ là chư hầu thôi.

Đã yêu nước thì trước sau cũng phải đạp lên thằng khác mà tiến, Đại Việt ko yêu nước thì đã ko có lãnh thổ to như ngày nay. Đại Việt ko kềm Lào với Cam bốt thì nó ngả sang khựa mợ nó roài. Mà Cam bốt ngả rồi ấy chứ :))

Giai cấp cầm quyền và quân đội thân nhau thì là 2 bên là bạn mợ nó roài, đòi phải dân thân với nhau nữa à =)).

Như VN với Cuba thân như môi với răng nhưng với nhiều người thì gặp 1 anh Cuba cũng như 1 anh Tây khác
 
Đã yêu nước thì trước sau cũng phải đạp lên thằng khác mà tiến, Đại Việt ko yêu nước thì đã ko có lãnh thổ to như ngày nay. Đại Việt ko kềm Lào với Cam bốt thì nó ngả sang khựa mợ nó roài. Mà Cam bốt ngả rồi ấy chứ :))

Giai cấp cầm quyền và quân đội thân nhau thì là 2 bên là bạn mợ nó roài, đòi phải dân thân với nhau nữa à =)).

Như VN với Cuba thân như môi với răng nhưng với nhiều người thì gặp 1 anh Cuba cũng như 1 anh Tây khác

Thì quân sự mạnh, dân lại đông, có hai yếu tố đó thì mở rộng lãnh thổ dễ dàng hơn những nước khác cùng khu vực. Ví dụ như khi chúa Nguyễn cho người dân đi khai hoang ở Prey Nokor, mà hồi đó là đất của Cao Miên, thấy đông người Việt quá vua Cao Miên mới cắt cho Việt Nam luôn. Còn đánh nhau với Champa cũng đâu có vui sướng gì, bị quân Champa kéo ra tới Thăng Long mấy lần. Hồi xưa Đại Việt mang quân đi xâm chiếm nước khác đều do vua chúa, chứ đâu phải người dân ham đánh nhau.
 
Xâm lược để tạo vùng đệm an toàn như người La Mã đã làm thơi kì đầu trc khi thành đế chế
 
Thì quân sự mạnh, dân lại đông, có hai yếu tố đó thì mở rộng lãnh thổ dễ dàng hơn những nước khác cùng khu vực. Ví dụ như khi chúa Nguyễn cho người dân đi khai hoang ở Prey Nokor, mà hồi đó là đất của Cao Miên, thấy đông người Việt quá vua Cao Miên mới cắt cho Việt Nam luôn. Còn đánh nhau với Champa cũng đâu có vui sướng gì, bị quân Champa kéo ra tới Thăng Long mấy lần. Hồi xưa Đại Việt mang quân đi xâm chiếm nước khác đều do vua chúa, chứ đâu phải người dân ham đánh nhau.

Ngày xưa chưa có công ước quốc tế nên gọi là "khai phá" chứ không phải "xâm chiếm" :>.
 
"Khai hóa" chứ .
Khai hóa văn minh
.
 
Phụng thiên thừa vận thiên triều thảo phạt man di, giáo hóa phiên bang.:4cool_doubt:
 
Theo ý chúa trời
Thập tự chinh chống lại đám ngoại đạo
 
Thì quân sự mạnh, dân lại đông, có hai yếu tố đó thì mở rộng lãnh thổ dễ dàng hơn những nước khác cùng khu vực. Ví dụ như khi chúa Nguyễn cho người dân đi khai hoang ở Prey Nokor, mà hồi đó là đất của Cao Miên, thấy đông người Việt quá vua Cao Miên mới cắt cho Việt Nam luôn. Còn đánh nhau với Champa cũng đâu có vui sướng gì, bị quân Champa kéo ra tới Thăng Long mấy lần. Hồi xưa Đại Việt mang quân đi xâm chiếm nước khác đều do vua chúa, chứ đâu phải người dân ham đánh nhau.

Sau khi chiếm được nước khác quân lính được thưởng rất hậu nhá, đi lính ko ham đánh nhau làm sao có lợi lộc gì được
 
Thường thì được phép cướp phá trong 3 ngày
 
chưa cho nó đã cướp rồi
kiểu như đánh nhau mà thấy thằng chết có cái dây chuyền vàng thằng nào không nhặt:6cool_what:
 
Ngoài ra trong tác phẩm Những người khốn khổ của Victor Hugo có nhắc đến "những kẻ ăn sương" chuyên đi vào bãi chiến trường để lấy đồ của binh lính và sĩ quan chết trận.
 
Back
Top