- 14/9/07
- 984
- 386
Đang có tâm trạng, mong mod cho thớt sống vài ngày @_@
Có thể sau bài viết này, mọi người có thể vào gạch đá rằng mình thích làm to chuyện, đại loại như thế. Nhưng đây không phải là bài tố cáo, chửi xấu hay phê bình ... mà là dòng tâm sự của mình, vì thế toàn bộ tên guild lẫn nhân vật mình xin dấu.
Vừa mới out legion cũ, mình nghĩ tới 1 legion việt khác để vô, thiết nghĩ bên này sẽ thân thiện hơn, nói chuyện cũng rôm hơn nên đã xin vào. Một Deputy đã bảo phải chờ mọi người onl đông đủ rồi hỏi ý kiến mới được vào. Lạ nhỉ, cứ tưởng giống legion cũ, người Việt là vô luôn chứ, đằng này là phải chờ cấp trên à. Đinh ninh là chắc cũng được vào thôi, nhưng khi chờ đến tối thì sự việc lại đi ngược mình suy nghĩ, mình bị từ chối.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời ... quả thực tính tình mình vẫn thế, có khúc mắc là phải tìm hỉu cho ra ngọn ngành, cho dù bất kì lĩnh vực nào, ko thì cảm thấy rất ức chế. Đầu tiên là nghe loáng thoáng rằng: có người ko ưa mình, rồi vì mình chơi chung với người trong legion cũ - kẻ bị legion mình định xin vào rất ghét nên mình bị ghét lây. Lúc đầu cũng ko nghĩ đó là sự thật đâu, ai mà lại suy nghĩ ích kỉ như thế, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.
Ban đầu là pm 1 deputy nhỏ tuổi hơn, hỏi vì sao thế, nhưng lại ko chịu nói ra lí do, cứ nói chung chung là ko thích. Mình bắt đầu vặn óc nhớ lại, mình đã làm gì sai hay phật lòng ai mà để guild đó ghét mình, nhưng kết quả vẫn là zero, không nghĩ ra được lí do nào cả. Mình nhớ là guild đó mình rất ít nói chuyện hay đi ins chung, thì làm sao có cơ hội để làm người ta ghét mình cơ chứ ? Mình mới bắt đầu tìm hiểu chi tiết hơn, mình nói chuyện trực tiếp với 2 deputy (là boy, 1 lớn hơn mình 2 tuổi và 1 nhỏ hơn 4 tuổi) của guild đó, cả 2 người đều phán rằng: thật ra, mình chẳng làm gì sai cả @_@
Vì bị mình gặn hỏi mãi nên họ bắt đầu đưa ra lí do:
- Ko thích inv người chơi có kinh nghiệm, hơi ngại, toàn là newbie, ko thích bị quản lí (chắc mình vô cầm đầu newbie @_@ )
- Chỉ là nhóm chơi ở SG (nhà mình gần 1 ben mem trong đó)
- Chỉ inv con gái vì thiện cảm hơn (ồ hóa ra guild ko có "boy", một deputy có nói: nếu mình gái thì inv từ lâu rùi)
- Phải có mối quan hệ trong này từ trước, có quen ai trong đó ko ?
- Do không thiện cảm với mình !!
- Cuối cùng, do mình chơi với người mà legion đó ghét - bị ghét lây (lí do mà mình cho rằng con nít mới nghĩ ra)
Trình tự các lí do được đưa ra là thế, nhưng câu chuyện cũng còn xen lẫn nhiều cuộc đối thoại khác. Khi nói ra rằng mình cũng có mối quan hệ từ trước, cũng quen khá thân với vài người trong đó, thì deputy lớn tuổi lại tiếp tục bắt bẻ: quen là 1 chuyện, mà chơi được ko lại là chuyện khác @_@ (cố tình làm khó nhau đây mà). Sự cố gắng tìm ra được lí do chính đáng đã khiến deputy lớn tuổi phải nói rằng: do trước đây mình đi TS, deputy ấy (sorc) đã xin mình 1 cái shield gold (mình gla) nhưng mình đã ko nhường, điều này làm mình thật sự bất ngờ, mình cũng ko nhớ nữa. Deputy đó cũng có nói thêm, mình mà join thì ỗng sẽ leave do ko muốn chạm mặt @_@
Tại sao 1 người lớn tuổi như thế lại có suy nghĩ nhỏ mọn như vậy, sao lại để bụng chuyện cỏn con ... Mình khá là thất vọng, thiết nghĩ anh ta mà học trong 1 cái lớp có người anh ta ghét, anh ta sẽ nghỉ học sao ? Còn deputy nhỏ tuổi ko thích cách gặn hỏi của mình, bảo rằng mình hỏi vì sao ghét mình y như là mình bị từ chối trong tình yêu rồi hỏi: vì sao ko yêu tôi @_@ Anh ấy có cách so sánh thật khôi hài. Quan hệ bạn bè trong game được ví như quan hệ yêu đương, người ta có thể có cả triệu người bạn nhưng người yêu chỉ 1 duy nhất. Điều kiện để trở thành bạn đơn giản gấp trăm ngàn lần với điều kiện trở thành người yêu. Thiết nghĩ với điều kiện như thế, anh ta chắc hẳn rất ít bạn trong game.
p/s: đây là vài dòng tâm sự do mình quá thất vọng + hay suy nghĩ + ko ngủ được nên muốn trút tâm sự vào đây. Do mình dở văn nên viết văn nói, mong mọi người bỏ qua. Mình chỉ nói ra những suy nghĩ của mình, tất nhiên sẽ có đúng có sai, vì thế mọi người hãy đọc nó như đọc 1 dòng tâm sự, chứ nếu là 1 cuộc đối đáp phê bình, thì mọi người phải nghe từ 2 phía !
Có thể sau bài viết này, mọi người có thể vào gạch đá rằng mình thích làm to chuyện, đại loại như thế. Nhưng đây không phải là bài tố cáo, chửi xấu hay phê bình ... mà là dòng tâm sự của mình, vì thế toàn bộ tên guild lẫn nhân vật mình xin dấu.
Vừa mới out legion cũ, mình nghĩ tới 1 legion việt khác để vô, thiết nghĩ bên này sẽ thân thiện hơn, nói chuyện cũng rôm hơn nên đã xin vào. Một Deputy đã bảo phải chờ mọi người onl đông đủ rồi hỏi ý kiến mới được vào. Lạ nhỉ, cứ tưởng giống legion cũ, người Việt là vô luôn chứ, đằng này là phải chờ cấp trên à. Đinh ninh là chắc cũng được vào thôi, nhưng khi chờ đến tối thì sự việc lại đi ngược mình suy nghĩ, mình bị từ chối.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời ... quả thực tính tình mình vẫn thế, có khúc mắc là phải tìm hỉu cho ra ngọn ngành, cho dù bất kì lĩnh vực nào, ko thì cảm thấy rất ức chế. Đầu tiên là nghe loáng thoáng rằng: có người ko ưa mình, rồi vì mình chơi chung với người trong legion cũ - kẻ bị legion mình định xin vào rất ghét nên mình bị ghét lây. Lúc đầu cũng ko nghĩ đó là sự thật đâu, ai mà lại suy nghĩ ích kỉ như thế, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.
Ban đầu là pm 1 deputy nhỏ tuổi hơn, hỏi vì sao thế, nhưng lại ko chịu nói ra lí do, cứ nói chung chung là ko thích. Mình bắt đầu vặn óc nhớ lại, mình đã làm gì sai hay phật lòng ai mà để guild đó ghét mình, nhưng kết quả vẫn là zero, không nghĩ ra được lí do nào cả. Mình nhớ là guild đó mình rất ít nói chuyện hay đi ins chung, thì làm sao có cơ hội để làm người ta ghét mình cơ chứ ? Mình mới bắt đầu tìm hiểu chi tiết hơn, mình nói chuyện trực tiếp với 2 deputy (là boy, 1 lớn hơn mình 2 tuổi và 1 nhỏ hơn 4 tuổi) của guild đó, cả 2 người đều phán rằng: thật ra, mình chẳng làm gì sai cả @_@
Vì bị mình gặn hỏi mãi nên họ bắt đầu đưa ra lí do:
- Ko thích inv người chơi có kinh nghiệm, hơi ngại, toàn là newbie, ko thích bị quản lí (chắc mình vô cầm đầu newbie @_@ )
- Chỉ là nhóm chơi ở SG (nhà mình gần 1 ben mem trong đó)
- Chỉ inv con gái vì thiện cảm hơn (ồ hóa ra guild ko có "boy", một deputy có nói: nếu mình gái thì inv từ lâu rùi)
- Phải có mối quan hệ trong này từ trước, có quen ai trong đó ko ?
- Do không thiện cảm với mình !!
- Cuối cùng, do mình chơi với người mà legion đó ghét - bị ghét lây (lí do mà mình cho rằng con nít mới nghĩ ra)
Trình tự các lí do được đưa ra là thế, nhưng câu chuyện cũng còn xen lẫn nhiều cuộc đối thoại khác. Khi nói ra rằng mình cũng có mối quan hệ từ trước, cũng quen khá thân với vài người trong đó, thì deputy lớn tuổi lại tiếp tục bắt bẻ: quen là 1 chuyện, mà chơi được ko lại là chuyện khác @_@ (cố tình làm khó nhau đây mà). Sự cố gắng tìm ra được lí do chính đáng đã khiến deputy lớn tuổi phải nói rằng: do trước đây mình đi TS, deputy ấy (sorc) đã xin mình 1 cái shield gold (mình gla) nhưng mình đã ko nhường, điều này làm mình thật sự bất ngờ, mình cũng ko nhớ nữa. Deputy đó cũng có nói thêm, mình mà join thì ỗng sẽ leave do ko muốn chạm mặt @_@
Tại sao 1 người lớn tuổi như thế lại có suy nghĩ nhỏ mọn như vậy, sao lại để bụng chuyện cỏn con ... Mình khá là thất vọng, thiết nghĩ anh ta mà học trong 1 cái lớp có người anh ta ghét, anh ta sẽ nghỉ học sao ? Còn deputy nhỏ tuổi ko thích cách gặn hỏi của mình, bảo rằng mình hỏi vì sao ghét mình y như là mình bị từ chối trong tình yêu rồi hỏi: vì sao ko yêu tôi @_@ Anh ấy có cách so sánh thật khôi hài. Quan hệ bạn bè trong game được ví như quan hệ yêu đương, người ta có thể có cả triệu người bạn nhưng người yêu chỉ 1 duy nhất. Điều kiện để trở thành bạn đơn giản gấp trăm ngàn lần với điều kiện trở thành người yêu. Thiết nghĩ với điều kiện như thế, anh ta chắc hẳn rất ít bạn trong game.
p/s: đây là vài dòng tâm sự do mình quá thất vọng + hay suy nghĩ + ko ngủ được nên muốn trút tâm sự vào đây. Do mình dở văn nên viết văn nói, mong mọi người bỏ qua. Mình chỉ nói ra những suy nghĩ của mình, tất nhiên sẽ có đúng có sai, vì thế mọi người hãy đọc nó như đọc 1 dòng tâm sự, chứ nếu là 1 cuộc đối đáp phê bình, thì mọi người phải nghe từ 2 phía !

) Thôi thì tính người ta thế mình có vào sống chung cũng ko hòa hảo dc, thím cố gắng chờ 4.0 cũng sắp update rồi, kiểu j VN trả quay về đông
đừng buồn làm j 
. vào 1 Legion nước ngoài cũng đc, vì họ rất chăm lo cho pro trong G. "ới" phát là chạy qua giúp liền 
, đâu đág để bực hả bác
may mắn là chưa vào cái legion đấy 
Việc quái gì phải thân thiện với mấy thằng gaylos thích bắt nạt newbie
. người Việt mình là phải vị tha dễ quên 
