Bạn của Monk xem phim này thì khen nó coi đã hơn Val Helsing, có lẽ là nhờ bạo lực máu me, máu thịt bắn đầy màn hình với hiệu ứng 3D nên có lẽ phê hơn chăng? Phim này đúng là hành động, chặt chém có vẻ đã, nội dung thì có chút biến đổi và giải thích cho câu chuyện cổ tích chứ về cơ bản chẳng có gì gọi là hấp dẫn lắm.
Nói chung bỏ tiền coi kỹ xảo, sướng tai đã mắt thì rất nên xem, nhất là ai chưa thử cảm giác coi lục phủ ngũ tạng bắn ra màn hình 3D to trong rạp nó thế nào. Phim này may là hội đồng duyệt rất thoáng tay nên hầu như không có cảnh nào bị cắt, coi rất sướng (Trừ 2 cảnh có cảm giác hơi hụt không rõ có bị cắt không, dù 2 cảnh này chẳng có gì quan trọng cả).
Mặc dù vậy, màn nude không như mong đợi (cứ tưởng em Gretel có màn nude gì đó, thậm chí có 1 đoạn thấy 2 anh em nhà này thân thiết đến mức tưởng có incest nữa chứ, ai dè em này chẳng có trai nào quan tâm, trừ 1 trai thuộc dạng xấu đau xấu đớn ra, còn thằng anh Hansel thì quá sướng được gái chăm sóc rồi tự nguyện dâng hiến, giúp khán giả có 1 màn "rửa mắt".