fire_of_angle
Fire in the hole!
Hôm nay ngồi đọc được bài viết này trên mạng, nhớ lại nhiều chuyện, thấy chán quá - nản quá mà cũng chẳng biết nói với ai - kêu với ai, đơn giản vì mình là dân đen, chẳng làm được gì.
Đây là link bài viết:
http://vn.news.yahoo.com/benh-nhan-chet-tuc-tuoi-chi-sau-mot-mui-tiem-044659738.html
Haizzz. Câu chuyện này làm mình nhớ tới 1 chuyện khác:
Chuyện 1: Mình có 1 ông anh làm cùng phòng, hai vợ chồng trẻ cùng là cán bộ - nhân viên công chức, họ hiền lành nhưng lận đận đường con cái. Đứa đầu tiên sinh ra do không để ý lúc bị "mở khoá đầu" nên chết, đứa thứ hai thì mang bầu được 2 tháng lại sảy... sau rất rất nhiều cố gắng, đi từ HN tới SG rồi sang Thái Lan mới giữ được đứa thứ 3. Cháu xinh xắn, đáng yêu... nhưng số mạng cháu đoản, được 82 ngày tuổi, cháu tự nhiên sốt nhẹ... gia đình chuyển thẳng cháu đến bệnh viên tỉnh (quảng ninh) để chăm sóc, cũng đá "đút" cho bác sĩ, cho hộ lý, rồi y tá mỗi người 500 nghìn đồng. Vậy mà... từ lúc các cô - các chú gặp cháu lúc chiều, đến tối - cháu đã ra đi. Chỉ đơn giản sau một mũi tiêm, cháu co giật rồi sốt cao sau đó lịm dần - lịm dần.
Nửa đêm bố cháu gọi tôi, rồi công an, nhà báo tới... nhưng cháu đã đi mất thật rồi. Bố cháu khóc, tôi thấy dường như trong nước mắt có cả máu. Bệnh viện thì bảo là đông quá nên không thể chăm sóc cháu nào cũng tốt được, rồi thì "mẹ cháu có tiền sử sảy thai nên thai nhi yếu", rồi thì cố gắng hết sức nhưng không cứu được (lúc đầu chuẩn đoán là sốt, sau là viêm phổi khi thấy cháu khò khè sau tiêm, sau nữa khi cháu lịm hẳn đi lại bảo chụp toàn thân rồi não có vấn đề...).
Cuối cùng cháu mất, bố cháu ôm hài cốt con mà người như chết lịm. Còn bác sĩ? bệnh viện?? có lẽ cũng như khi người ta nhìn thấy một con gà, con vịt hay tệ hơn là một con gián (nữa) chết.
--------------------------
Chuyện 2: ngày tết Dương lịch, tôi về quê vợ chơi. Năm nay được nghỉ cũng dài nên tôi cầm theo 1 chiếc máy ảnh bán chuyên đi theo để chụp ảnh cho đẹp. Trên đường thấy xe chặn lại do chở quá nhiều hành khách (xe 45 nhưng chất khoảng 80 người) tuyến đường từ Quảng Ninh lên Thái Nguyên. Xe bị chặn khoảng 20p để làm "thủ tục hành chính", đợi lâu.. tôi mới bật máy ảnh lên để zoom và chụp chơi, vô tình lại tóm được cảnh chú lơ xe đút cho anh Công an "2 củ cho nó xong mẹ đi" (theo như lời anh ấy nói, lý do thì cũng là đầu tháng - hãng chưa kịp làm luật). Chụp xong mà sợ, cũng sợ thật - mình dân đen, lại chỉ là cu con, người ta biết cái ảnh nó đánh cho lại thiệt thân, mà tố cáo mai lại bị đuổi việc thì cũng khổ. Thôi đành xoá.
--------------------------
Chuyện 3: thằng bạn tôi, học thân nhau từ hồi cấp 3. Nó là sv chính quy hẳn hoi, học ĐH 5 năm, cũng kĩ sư như ai. Giờ làm được 3 năm rồi, sáng nó đi làm từ 6h tới 4h30p chiều. Kiểm tra từng cây gỗ, kiểm tra từng công việc công nhân làm, chịu trách nhiệm với từng bản thiết kế, chui lò rồi lại rúc lò để kiểm tra. Lương 1 tháng được hơn 4tr. Một mình nó nuôi vợ, nuôi đứa con nhỏ ốm đau thường xuyên. Từ 5h tới 7h30 nó đi gia sư với mức lương 1tr/tháng, Tối từ 8h tới 11h đêm nó đi trông xe ở 1 quán karaoke với mức lương 1tr2/tháng. Nó về nhà lúc 12h, ăn tô mỳ - bát cháo rồi lại ngồi vẽ vời, thiết kế... tới 2h sáng.
Nó xoay đủ nghề, làm đủ thứ mà vẫn không khá hơn được - cứ luẩn quẩn, vợ con vẫn nheo nhóc - đứa bé nay khóc mai ốm. Nó thì gầy gò, hôm tết Âm lịch gần đây đưa vợ con về bằng xe máy để tiết kiệm chút tiền về cho bố mẹ, ông bà. Cả tết và cả tháng này, vợ chồng con cái nó được 6tr tiền thưởng tết và 4tr tiền lương. Ngoài ra không còn gì.
----------------------------------
Kết: để đút bác sĩ - hộ lý - y tá cũng hết 1-:-2tr; đút CA cũng 2tr trong 1 lần trong ngày... bằng thằng bạn tôi cóp nhặt từng đồng cả tháng. Tiền họ kiếm dễ thật, chết người cũng không sao - bởi chẳng ai làm gì được họ.
@ Con thằng bạn tôi nó hay ốm, nhiều lúc rùng mình nghĩ - nếu vợ chồng nó như ông anh kia cùng phòng tôi, liệu chúng nó có tiền để "đút" không? mà nếu con nó có mệnh hệ gì, thì nó biết kêu ai???? NGOÀI ÔNG TRỜI.
Đây là link bài viết:
http://vn.news.yahoo.com/benh-nhan-chet-tuc-tuoi-chi-sau-mot-mui-tiem-044659738.html
Haizzz. Câu chuyện này làm mình nhớ tới 1 chuyện khác:
Chuyện 1: Mình có 1 ông anh làm cùng phòng, hai vợ chồng trẻ cùng là cán bộ - nhân viên công chức, họ hiền lành nhưng lận đận đường con cái. Đứa đầu tiên sinh ra do không để ý lúc bị "mở khoá đầu" nên chết, đứa thứ hai thì mang bầu được 2 tháng lại sảy... sau rất rất nhiều cố gắng, đi từ HN tới SG rồi sang Thái Lan mới giữ được đứa thứ 3. Cháu xinh xắn, đáng yêu... nhưng số mạng cháu đoản, được 82 ngày tuổi, cháu tự nhiên sốt nhẹ... gia đình chuyển thẳng cháu đến bệnh viên tỉnh (quảng ninh) để chăm sóc, cũng đá "đút" cho bác sĩ, cho hộ lý, rồi y tá mỗi người 500 nghìn đồng. Vậy mà... từ lúc các cô - các chú gặp cháu lúc chiều, đến tối - cháu đã ra đi. Chỉ đơn giản sau một mũi tiêm, cháu co giật rồi sốt cao sau đó lịm dần - lịm dần.
Nửa đêm bố cháu gọi tôi, rồi công an, nhà báo tới... nhưng cháu đã đi mất thật rồi. Bố cháu khóc, tôi thấy dường như trong nước mắt có cả máu. Bệnh viện thì bảo là đông quá nên không thể chăm sóc cháu nào cũng tốt được, rồi thì "mẹ cháu có tiền sử sảy thai nên thai nhi yếu", rồi thì cố gắng hết sức nhưng không cứu được (lúc đầu chuẩn đoán là sốt, sau là viêm phổi khi thấy cháu khò khè sau tiêm, sau nữa khi cháu lịm hẳn đi lại bảo chụp toàn thân rồi não có vấn đề...).
Cuối cùng cháu mất, bố cháu ôm hài cốt con mà người như chết lịm. Còn bác sĩ? bệnh viện?? có lẽ cũng như khi người ta nhìn thấy một con gà, con vịt hay tệ hơn là một con gián (nữa) chết.
--------------------------
Chuyện 2: ngày tết Dương lịch, tôi về quê vợ chơi. Năm nay được nghỉ cũng dài nên tôi cầm theo 1 chiếc máy ảnh bán chuyên đi theo để chụp ảnh cho đẹp. Trên đường thấy xe chặn lại do chở quá nhiều hành khách (xe 45 nhưng chất khoảng 80 người) tuyến đường từ Quảng Ninh lên Thái Nguyên. Xe bị chặn khoảng 20p để làm "thủ tục hành chính", đợi lâu.. tôi mới bật máy ảnh lên để zoom và chụp chơi, vô tình lại tóm được cảnh chú lơ xe đút cho anh Công an "2 củ cho nó xong mẹ đi" (theo như lời anh ấy nói, lý do thì cũng là đầu tháng - hãng chưa kịp làm luật). Chụp xong mà sợ, cũng sợ thật - mình dân đen, lại chỉ là cu con, người ta biết cái ảnh nó đánh cho lại thiệt thân, mà tố cáo mai lại bị đuổi việc thì cũng khổ. Thôi đành xoá.
--------------------------
Chuyện 3: thằng bạn tôi, học thân nhau từ hồi cấp 3. Nó là sv chính quy hẳn hoi, học ĐH 5 năm, cũng kĩ sư như ai. Giờ làm được 3 năm rồi, sáng nó đi làm từ 6h tới 4h30p chiều. Kiểm tra từng cây gỗ, kiểm tra từng công việc công nhân làm, chịu trách nhiệm với từng bản thiết kế, chui lò rồi lại rúc lò để kiểm tra. Lương 1 tháng được hơn 4tr. Một mình nó nuôi vợ, nuôi đứa con nhỏ ốm đau thường xuyên. Từ 5h tới 7h30 nó đi gia sư với mức lương 1tr/tháng, Tối từ 8h tới 11h đêm nó đi trông xe ở 1 quán karaoke với mức lương 1tr2/tháng. Nó về nhà lúc 12h, ăn tô mỳ - bát cháo rồi lại ngồi vẽ vời, thiết kế... tới 2h sáng.
Nó xoay đủ nghề, làm đủ thứ mà vẫn không khá hơn được - cứ luẩn quẩn, vợ con vẫn nheo nhóc - đứa bé nay khóc mai ốm. Nó thì gầy gò, hôm tết Âm lịch gần đây đưa vợ con về bằng xe máy để tiết kiệm chút tiền về cho bố mẹ, ông bà. Cả tết và cả tháng này, vợ chồng con cái nó được 6tr tiền thưởng tết và 4tr tiền lương. Ngoài ra không còn gì.
----------------------------------
Kết: để đút bác sĩ - hộ lý - y tá cũng hết 1-:-2tr; đút CA cũng 2tr trong 1 lần trong ngày... bằng thằng bạn tôi cóp nhặt từng đồng cả tháng. Tiền họ kiếm dễ thật, chết người cũng không sao - bởi chẳng ai làm gì được họ.
@ Con thằng bạn tôi nó hay ốm, nhiều lúc rùng mình nghĩ - nếu vợ chồng nó như ông anh kia cùng phòng tôi, liệu chúng nó có tiền để "đút" không? mà nếu con nó có mệnh hệ gì, thì nó biết kêu ai???? NGOÀI ÔNG TRỜI.

